PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ.........về các bạn nữ



chim_canhcut
22-12-2008, 09:38 PM
ĐÂU CHỈ CON TRAI
đừng tưởng chỉ bọn con trai
mấy nàng ở trọ đâu hay ho gì
8 giờ sáng vẫn ngủ khì
bảo chiều mới học lo gì mà lo
viết bài thì cứ nằm co
tại cái bàn lỡ.....kê nồi nấu cơm
ngổn ngang nào lược gương soi
nào kem trị mụn bên nồi thức ăn
đừng cho là tớ lắm mồm
tại hôm qua ghé nên dzòm thấy thôi
tớ chỉ mượn mỗi tập văn
mà nàng tiềm mãi mất gần buổi trưa
mở tập thì lạ kì chưa
tập văn sao có vỏ dưa thế này
chắc là mới nấu canh đây
nhưng đâu dám hỏi nàng rầy thì sau
thôi đành về lẹ về mau
ở lâu nàng lại càu nhàu mắc công
mình chỉ sưu tầm thôi:so_funny: