Trang Sassy
21-12-2008, 07:19 PM
Nếu yêu…em sẽ yêu 1 người như thế nào nhi?
Hình như em chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó thì phải :-? Có lẽ bởi vì em luôn nghĩ rằng nếu yêu thì cứ yêu thôi, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt =)) Thế mà bỗng nhiên hôm nay đẹp trời, đầu óc biêng biêng thế nào lại ngồi hí hoáy gạch đầu dòng ra được cả 1 list dài ấy chứ ;)) Tranh thủ lúc chưa quên phải ngồi gõ ngay thành 1 topic cho ai thik đọc thì đọc nhé :-“
Anh ah,
Người em yêu đơn giản lắm,ko cần phải quá hoàn hảo đâu. Bởi vì em biết trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, mà em cũng ko cố gắng đi tìm 1 người như thế.
E muốn anh ko phải là 1 người chỉ biết nói những lời khen sáo rỗng. Bởi những lời khen như thế em đã được nghe rất nhiều rồi. Em chỉ cần a luôn quan tâm, chăm sóc em bằng những hành động thật nhỏ nhặt,nhẹ nhàng thôi. Ví như lúc em đói thì phải mua cái gì cho e ăn này. Lúc em buồn thì phải cố làm cho e cười thật nhiều nhé. Lúc em khóc nữa…hãy làm 1 bờ vai đủ rộng để em có thể nép vào, khóc thật to mà ko sợ ai biết. Và cả lúc em lạnh… hãy ôm e thật chặt mà ko quên lấy tay anh sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh ngắt của e…
Anh biết ko?
Em muốn anh sẽ nhìn thấy em ở nhiều góc độ…yêu mọi tính xấu của em (bởi vì em có nhiều tính xấu lắm ah) Đừng chỉ thik nhìn em trong những bộ quần áo điệu đà, khuôn mặt đã được trang điểm . Hãy yêu em ngay cả khi trông em thật giản dị… xấu xí, anh nhé :) Mọi người thường bảo em là hiền lành nhút nhát. Nhưng em muốn anh thấy em là 1 đứa con gái mạnh mẽ và kiên cường thế nào. Bởi vì em ko muốn chỉ có anh làm chỗ dựa cho em, mà cả em cũng có thể làm chỗ dựa cho riêng anh…
Anh nhớ,
Phải luôn chân thành anh nhé. Đừng bao giờ nói dối em bởi vì em ghét nhất trên đời là những người nói dối… Kể cả vào 1 ngày bỗng dưng anh thấy hết yêu em…thì hãy cứ nói với em… Chắc chắn là em sẽ buồn lắm…nhưng em sẽ ko bao giờ níu kéo anh đâu…Bởi ai cũng có quyền được chọn lựa và kiếm tìm hạnh phúc đích thực của riêng mình. Và biết đâu em cũng sẽ tìm được 1 ai đấy còn tốt hơn cả anh thì sao ;))
Ko được quên
Thẳng thắn nói khi em làm điều gì sai, nắm tay em và chỉ cho em con đường đi đúng đắn nhất… Đừng bao giờ hứa hẹn 1 điều gì quá xa xôi… Hãy chỉ hứa những gì anh có thể làm được thôi…Bởi vì em biết chẳng ai nói trước được tương lai. Hãy luôn ở bên em, chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống hiện tại… Đó mới chính là điều đáng quý nhất phải ko a?
Và,
Em muốn anh sẽ là người làm em phải thay đổi nhiều thứ… Sẽ vào bếp nấu cho anh những món ăn thật ngon… Sẽ miệt mài ngồi đan cho anh một chiếc khăn ấm áp… hay kì cạch làm 1 món đồ hand-made nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn . Dù cho nó có xấu nhưng anh vẫn phải thik nhé. Bởi nó sẽ cho anh biết đối với em, anh là một người đặc biệt như thế nào đấy… :X
1 topic cho hiện tại, tương lai…và cả quá khứ…^^
Quá khứ ...xin hãy ngủ yên . Dù sao anh cũng đã lớn rồi, đừng hành động như thế để dằn vặt nhau nữa. Yên tâm là em sẽ ko quên anh đâu, bởi vì chẳng ai phủ nhận được quá khứ cả. Và thậm chí phải nhìn thẳng vào nó thì mới cố gắng sống tốt hơn cho hiện tại và tương lai được, đúng ko?
Hiện tại ah, hãy yêu em…đừng chỉ thik em. Bởi những gì em bộc lộ ra bên ngoài khác con người bên trong em lắm…Hãy ” nói yêu em…để mỗi ngày lại càng cảm thấy yêu em hơn” anh nhé…:x
Còn cả tương lai nưa chứ :cr: mãi ngoan và phải nghe lời em như bây giờ đấy :*
Yêu anh… :x
Hình như em chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó thì phải :-? Có lẽ bởi vì em luôn nghĩ rằng nếu yêu thì cứ yêu thôi, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt =)) Thế mà bỗng nhiên hôm nay đẹp trời, đầu óc biêng biêng thế nào lại ngồi hí hoáy gạch đầu dòng ra được cả 1 list dài ấy chứ ;)) Tranh thủ lúc chưa quên phải ngồi gõ ngay thành 1 topic cho ai thik đọc thì đọc nhé :-“
Anh ah,
Người em yêu đơn giản lắm,ko cần phải quá hoàn hảo đâu. Bởi vì em biết trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, mà em cũng ko cố gắng đi tìm 1 người như thế.
E muốn anh ko phải là 1 người chỉ biết nói những lời khen sáo rỗng. Bởi những lời khen như thế em đã được nghe rất nhiều rồi. Em chỉ cần a luôn quan tâm, chăm sóc em bằng những hành động thật nhỏ nhặt,nhẹ nhàng thôi. Ví như lúc em đói thì phải mua cái gì cho e ăn này. Lúc em buồn thì phải cố làm cho e cười thật nhiều nhé. Lúc em khóc nữa…hãy làm 1 bờ vai đủ rộng để em có thể nép vào, khóc thật to mà ko sợ ai biết. Và cả lúc em lạnh… hãy ôm e thật chặt mà ko quên lấy tay anh sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh ngắt của e…
Anh biết ko?
Em muốn anh sẽ nhìn thấy em ở nhiều góc độ…yêu mọi tính xấu của em (bởi vì em có nhiều tính xấu lắm ah) Đừng chỉ thik nhìn em trong những bộ quần áo điệu đà, khuôn mặt đã được trang điểm . Hãy yêu em ngay cả khi trông em thật giản dị… xấu xí, anh nhé :) Mọi người thường bảo em là hiền lành nhút nhát. Nhưng em muốn anh thấy em là 1 đứa con gái mạnh mẽ và kiên cường thế nào. Bởi vì em ko muốn chỉ có anh làm chỗ dựa cho em, mà cả em cũng có thể làm chỗ dựa cho riêng anh…
Anh nhớ,
Phải luôn chân thành anh nhé. Đừng bao giờ nói dối em bởi vì em ghét nhất trên đời là những người nói dối… Kể cả vào 1 ngày bỗng dưng anh thấy hết yêu em…thì hãy cứ nói với em… Chắc chắn là em sẽ buồn lắm…nhưng em sẽ ko bao giờ níu kéo anh đâu…Bởi ai cũng có quyền được chọn lựa và kiếm tìm hạnh phúc đích thực của riêng mình. Và biết đâu em cũng sẽ tìm được 1 ai đấy còn tốt hơn cả anh thì sao ;))
Ko được quên
Thẳng thắn nói khi em làm điều gì sai, nắm tay em và chỉ cho em con đường đi đúng đắn nhất… Đừng bao giờ hứa hẹn 1 điều gì quá xa xôi… Hãy chỉ hứa những gì anh có thể làm được thôi…Bởi vì em biết chẳng ai nói trước được tương lai. Hãy luôn ở bên em, chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống hiện tại… Đó mới chính là điều đáng quý nhất phải ko a?
Và,
Em muốn anh sẽ là người làm em phải thay đổi nhiều thứ… Sẽ vào bếp nấu cho anh những món ăn thật ngon… Sẽ miệt mài ngồi đan cho anh một chiếc khăn ấm áp… hay kì cạch làm 1 món đồ hand-made nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn . Dù cho nó có xấu nhưng anh vẫn phải thik nhé. Bởi nó sẽ cho anh biết đối với em, anh là một người đặc biệt như thế nào đấy… :X
1 topic cho hiện tại, tương lai…và cả quá khứ…^^
Quá khứ ...xin hãy ngủ yên . Dù sao anh cũng đã lớn rồi, đừng hành động như thế để dằn vặt nhau nữa. Yên tâm là em sẽ ko quên anh đâu, bởi vì chẳng ai phủ nhận được quá khứ cả. Và thậm chí phải nhìn thẳng vào nó thì mới cố gắng sống tốt hơn cho hiện tại và tương lai được, đúng ko?
Hiện tại ah, hãy yêu em…đừng chỉ thik em. Bởi những gì em bộc lộ ra bên ngoài khác con người bên trong em lắm…Hãy ” nói yêu em…để mỗi ngày lại càng cảm thấy yêu em hơn” anh nhé…:x
Còn cả tương lai nưa chứ :cr: mãi ngoan và phải nghe lời em như bây giờ đấy :*
Yêu anh… :x