Xem đầy đủ chức năng : Gửi "mối tình đầu"
keobongduong
21-12-2008, 10:53 AM
Hôm qua ngồi kể lại những kỷ niệm của thời học sinh với nhỏ bạn cùng pòng, tự dưng thấy nhớ cậu đến thế. Ước j tết này về được gặp cậu thì tốt biết mấy, chẳng pải đã xa nhau quá lâu rồi còn j? nhớ lắm cái cảm giác được nhin vào đôi mắt tinh nghịch ấy, nhớ lắm cảm giác xao xuyến, trái tim đập mạnh khi chạm mặt nhau! nhớ lắm! Nhưng đã lâu quá rồi, có lẽ jờ gặp lại cảm giác ko còn như xưa nữa. mỗi đứa đã có những bước đường riêng, có lựa chọn riêng, và có lẽ cậu cũng đã có một tình yêu đẹp của thời sinh viên. Sao jờ nhắc lại thấy trái tim mình thổn thức, tròn 4 năm thích cậu, tròn 4 năm đợi chờ, pải chi ngày ấy có thể nói được rằng "tớ thích cậu" thì có lẽ đã ko thấy hối hận, ko thấy hối tiếc. Mong gặp cậu!
hateyou_078
21-12-2008, 12:20 PM
hay là bây h bạn thử nói câu " tớ thích cậu" với ng` đó xem sao. Lỡ may ng` đó cũng ngại, rùi hok dám nói, nếu thành công thì 2 ng` vui vẻ bên nhau, còn nếu hok thì..... dù sao thì cũng phải nói để không hối tiếc bạn ah`. chúc bạn tết ấm cúng nha
pe' ngóc^^!
21-12-2008, 07:34 PM
hateyou nói đúng đó, thử nói với người đó đi nha, chúc 2 bạn hạnh phúc trong mùa noel nì nha..........
lukhachmuathu
21-12-2008, 09:59 PM
Mối tình đầu bao giờ cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp, nếu không thể trở thành sự thật, nó sẽ theo bạn đến cuối đời
Hãy hi vọng có một ngày bạn sẽ lại được gặp người đó...
darkangel19
21-12-2008, 11:12 PM
tình đầu là tình tan vỡ mà, vì lúc đó ta còn quá ít kinh nghiệm để yêu, để cảm nhận tình yêu của người ấy, dẫn đến việc 2 người ko hiểu nhau và chia tay, hoặc có khi là chẳng dám nói lời thích nhau nữa. Nhưng tình đầu cũng là tình khó quên nhất, vì nó tan vỡ nên mới khó quên, vậy mới lạ chứ. Dark chỉ có thể khuyên bạn, trong tình yêu đừng bao giờ để lỡ 1 điều gì, vì ta sẽ hối tiếc cả đời vì điều đó, giờ vẫn chưa phải là muộn, hãy cố lên bạn àh.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.