PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái chết bi thảm



>_o0`'*_DANY_*'`0o_<
21-12-2008, 07:08 AM
Chắc hẳn trong cuộc sống các bạn đã từng yêu quý một loài vật như chú cún hoặc con mimi của mình. Bỗng dưng tai họa giáng xuống cho chúng các bạn có cảm giác như thế nào. Mon sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có thật về một mem trong vnpet của chúng ta,
Từ nhỏ chú cún được cô bé nuôi lớn và đặt tên là luckys, chú cún rất dễ thương luôn quấn quít bên chủ nhân của mình, và cô bé cũng rất yêu quý chú xem chú như một người bạn của mình, cả hai cùng lớn lên bên nhau, dưới sự chăm sóc và thương yêu của cô chủ suốt mấy năm chú cún lớn dần và tỏ ra quý mếm chủ mình lắm. cô bé ấy có chị em sinh dôi cũng rất yêu quý vật nuôi cô ấy nuôi một con mèo rất đẹp
Bỗng dưng hôm qua tai họa giáng cho cả chủ và các con vật đáng yêu một cách tàn nhẫn. Tối hôm qua nhà cô bé ấy bị ăn trộm đột nhập và tên trộm này rất dã man đã cắt đầu của chú cún ấy khi khiến cho chú không la được tiếng nào đã vĩnh viễn ra đi, còn mimi thì may mắn hơn chỉ bị cắt đứt 3 chân nhưng như vậy có lẽ mimi sống không bằng chết. Khi phát hiện ra tên trộm thì chú cún đã vĩnh viễn ra đi và tên trộm bị bắt còn nói thòng lại một câu với cô chủ rằng " mày sẽ sống trong sự thương tiếc, nhớ nhung suốt đời "
Về phần cô bé ấy khi thấy sự việc đã bị cú sốc quá nặng và dẫn đến không còn cảm xúc với mọi việc và cô không thốt được nên lời cho đến hôm nay. Hình ảnh chú cún luôn hiện diện trong đầu cô bé khiến cô không thể nào quên được.!!!!
Có lẽ cô bé ấy sẽ mất khá nhìu thời gian để lấy lại cân bằng. Tên trộm này có mục đích như thế nào thì Mon hem rõ.
Nguồn DOREMON2008 http://www.vnpet.com/forum/showthread.php?t=11346

Panda Pipot
09-01-2009, 03:10 AM
Vừa nghe tên đã thấy thương òy. Đọc xong thì lại thấy muốn khóc vì PP rất yêu động vật. Không biết kẻ nào dã man thế. Ức quá...

µkñøw0710
10-01-2009, 03:03 AM
òa òa òa
thật dã man
thương wa'--=.=--
ai bít kái paj` 10li' do mà kon zaj thík kon gái õ đâu hẻm
viết ùi mà h hem theey' nữa
tjm` gjum` pe' uknow ná tkx all

Kẹo-bông-gòn
10-01-2009, 05:03 AM
Hạy dặt mình vào tình huống của cô bé. hòa suy nghĩ và nhiệp đập của trái tim. cảm nhận tâm hồn và cảm xúc. cô bé như đã chạm vào tận cùng của nỗi đau. cắt đứt trái tim và tạo ra một vết nức dài trong tấm trí, nó như sẻ chãng bao giờ lành. như vậy có quá bất công. Gợi lên trong mỗi người sẽ là vô số cảm xúc lẫn lộn. sẻ chẵng bút mực nào nói lên cảm xúc của trái tim mỗi người khi đã đọc bài viết, ta như đang trải qua, cảnh ấy như đang sống dậy và diễn ra trước mắt ta nhưng ta không không thể làm điều gì đễ giúp cả. chỉ biết đứng nhìn trong sự tưỡng tượng của chình mình cho tới khi ta nhận ra giọt nước mắt của mình đang lăn xưống má và chợt nghĩ . sao mình lại khóc nhĩ