Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ chỉ là giấc mơ



yeu_thuong_mong_manh88
21-12-2008, 06:31 AM
anh đã cho em nhưng giấc mơ ngọt ngào ,trao em nhưng lời yêu thương và những lời hứa hẹn,dù em biết rằng chẳng có gì là mãi mãi,những lời hứa hẹn cũng có thể một ngày đó bị lãng quên,nhưng em vẫn cảm ơn anh vì những điều đó,em biết rằng ty anh đến với em đc thì cũng có thể ty anh trao cho những người con gái khác,người đến trc em hay cũng có thể là người đến sau anh,tc trong anh anh đâu điều khiển đc phải không anh.anh cũng đâu muốn reo rắc đau khổ với một người con gái hết lòng yêu anh đúng ko.hp là gì là đc thấy anh cười dù nụ cười ấy ko dành cho em ,dù nụ cười ấy ko phải do em đem lại,dù là ai đi nữa ,,em sẽ cảm ơn họ ,cảm ơn vì đã làm đc điều mà em ko làm đc.chỉ còn vài tiếng nữa thui là sn anh rùi,cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh.o nơi này em em luôn cầu chúc cho anh cho người em yêu...... anh hãy nhớ rằng có một người con gái phương xa luôn yêu và đợi ngày trở về bên anh.......

Kem Đắng
22-12-2008, 10:26 PM
...Dù biết là sẽ không thuộc về nhau...
...Dù biết những chuyện đã qua chỉ là dĩ vãng...là một giấc mơ...
...Nhưng sao vẫn không thể nào quên được...
...Vẫn nhớ Anh...

lukhachmuathu
23-12-2008, 02:20 AM
Chờ đợi một tình yêu, không có thời gian nào có thể dài hơn như thế nữa, nhưng biết chờ đợi, được chờ đợi và hi vọng cũng đã là hạnh phúc của một người đang yêu rồi ^^

Ánh Trăng
24-12-2008, 02:22 AM
Đọc xong thấy 1 nỗi buồn chạy wa đây...
Biết giấc mơ nào cũng sẽ phải tỉnh giấc như thà cứ mơ...thà cứ hy vọng...để thấy rằng...mình phải thực tế hơn biết chừng nào...
Chỉ cần đứng phía sau...đc nhìn...đc dõi theo bóng dáng ai-kia là đc...thế là đủ rồi nhỉ

Neroli
24-12-2008, 06:23 AM
Yêu - được yêu - nhớ nhung - đau khổ dẫu sao vẫn cứ là những cảm xúc ko thể thiếu khi yêu.Thôi thì coi như mình vừa tỉnh cơn mê vậy.

Đúng là lời hứa nói ra sao mà dễ dàng đến thế nhưng mấy ai thực hiện trọn vẹn được đâu

pe' ngóc^^!
24-12-2008, 07:08 AM
càng yêu càng đau khổ, yêu càng nhìu thì càng đau, đau lém......... trong trái tim pe'.............