Xem đầy đủ chức năng : Yêu đơn phương
khĩcon
21-12-2008, 05:25 AM
:guoc::timvo:có phải nhũng ngôi sao trên bầu trời đẹp bỡi vì ta không bao giờ chạm được vào nó, có phải bạn cũng như những ngôi sao ấy, tuy đẹp nhưng có lẽ mãi mãi không bao giờ tôi chạm vào được, tôi chưa bao giờ có được bạn dù chỉ là trong hi vọng, tôi sẽ cầu mong cho bạn dược hạnh phúc, thật đo........:santa3::bxin:
lukhachmuathu
21-12-2008, 05:31 AM
Yêu đơn phương là một tình cảm chỉ dành cho những người dũng cảm
Bởi chỉ có những người dũng cảm mới dám yêu đơn phương,
Bởi chỉ những người dũng cảm mới nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác và...cười
Bởi chỉ có những người dũng cảm mới yêu...người không yêu mình
nít ranh học đòi
21-12-2008, 05:38 AM
sao đẹp chỉ bởi vì anh sáng lung linh nơi phía xa mờ thôi, nhưng nó cũng chỉ là thiên thạch..................bình thường,:santa:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.