Xem đầy đủ chức năng : Gửi Tình Cho Gió [VTL]
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 05:08 AM
Cuộc đời này có mấy chốc đâu để mà tiếc than, để mà hững hờ. Em chợt đau với nỗi đau của người. Chẳng cố ý mà nghe mắt mình rưng rưng lệ. Vậy đấy!
Mùa qua mùa!
Liệu có hết những nỗi đau?
"Thiên đường là nơi không có sự khổ đau"
GỬI TÌNH CHO GIÓ
http://vnfree.us/files/GuiTinhChoGio-VeTuLy.mp3
http://i234.photobucket.com/albums/ee105/tinypig06091991/Redemption.jpg[Melody 1]
Cầu chúa mang em tôi yêu trở về về lại bên tôi làm dậy sóng bao nhiêu yêu thương thuở nào.
Tình mới lên ngôi sao lại cách rời trời và đất rồi còn đây khoảng không giữa trời.
Dù phải xa nhau anh luôn khấn nguyện cầu cho em yêu được hạnh phúc yên vui nơi thiên đàng.
Và trái tim anh sẽ yêu suốt đời chỉ mình em thôi gửi gió linh hồn tôi.
[Rap 1]
Vấn cung thánh đường vào một buổi chiều mưa,chỉ còn lại mình anh lặng nghe hồn vỡ nát.Bây giờ không thể còn được nhìn thấy em yêu nhưng trong trái tim anh mang mãi ưu phiền.Anh muốn cho em bao nhiêu yêu thương nồng nàn thắm thiết nhưng giờ em đã vội xa để lại anh một mình.Có từng cơn gió lạnh chợt thổi buốt vào tim,và anh cảm thấy mình như sao yếu đuối.Anh không tin định mệnh có thể chia cắt đôi ta nhưng mà giờ đây em yêu nay đã về phương ấy.Mong một ngày người tôi yêu trở lại,không chỉ là những ước mơ sao quá bẽ bàng.Đêm từng đêm anh nồng nàn trĩu bước,vẫn hoài nguyên kỷ niệm ngày mình ..có nhau.Ngày qua ngày anh chìm vào mơ tưởng có thể được gặp em yêu …Nơi cuối chân trời.
[Melody 2]
Cầu chúa mang em tôi yêu trở về về lại bên tôi làm dậy sóng bao nhiêu yêu thương thuở nào.
Tình mới lên ngôi sao lại cách rời trời và đất rồi còn đây khoảng không giữa trời.
Dù phải xa nhau anh luôn khấn nguyện cầu cho em yêu được hạnh phúc yên vui nơi thiên đàng.
Và trái tim anh sẽ yêu suốt đời chỉ mình em thôi gửi gió linh hồn tôi.
Đến với em yêu …Oh oh…
[Rap 2]
Ngày qua ngày anh chìm vào mơ tưởng,sẽ được gặp em yêu tận nơi cuối trời.Có những buổi chiều vàng anh thì thầm với gió,lời yêu nồng nàn trao đến tình em.Gió cũng mang theo nụ hôn em nồng điệu,sưởi ấm lòng anh khi những đêm trở trời.Khuya vắng một mình chỉ còn những ánh sao đêm.Khuôn mặt em yêu thương hiền hoà trở lại.Tiếng em cười anh trọn đời mãi nhớ gửi gió chút ân tình...Oh oh oh...Mang đến em tôi.
[Melody 3]
Dẫu biết em yêu,giờ này đã...mãi xa tôi
Nhưng sống không em,đời còn gì nữa đâu ..Oh oh..
Những ngón tay xưa,chẳng còn ve ..vuốt ….êm đềm
Thánh giá năm xưa em trao,giờ chợt vụn vỡ tan …Oh oh oh .Oh oh …
P/s: Một ngày buồn
.:.HolloW.:.
21-12-2008, 05:13 AM
....bài hát hay :)..anh Lý hát cũng rất hay nữa :nhi:....
muathutim
21-12-2008, 05:36 AM
Sao anh cứ gửi cho 1 người xa xăm nào đó dzị :cr:
Shady Shane™
21-12-2008, 07:04 AM
sao anh hát hay wá vậy ^^ biz biz
ubogin
21-12-2008, 10:11 AM
nghe cứ như anh mới thất tình ^^
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 10:28 AM
To HL: Bài này anh thích nên hát thôi chứ thiệt tình giọng anh ko hợp bài này :cr:
To Tím: Gửi đi bị trả lại nên gửi tiếp :sr:
To Shane: Mí năm hát mới được như dzị,chịu khó mày mò là được thôi :cr:
To ubogin: Sặc,làm gì có 7love :sr:
Shady Shane™
21-12-2008, 10:44 AM
To Shane: Mí năm hát mới được như dzị,chịu khó mày mò là được thôi :cr:
ý anh mày mò là sao??? ko lẽ mò cách edit nhạc hả anh :so_funny: hay chỉnh EQ??
những bài hát luôn khơi gợi sự tò mò :cr:
starfish_and_my_dream
21-12-2008, 12:51 PM
giọng hát nghe hâm dọa........í hâm mộ ghia
nghe sao mà nó cứ buồn buồn sao í......ngừi iu anh đi đâu à ......................
dzị là chị iu mình ngừi đó à...........mình mất cơ hội sao............bùn quá hức hức.....................:cry:
..........................:chayle:................ ......
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 09:16 PM
To shane: Thì cách thu,cách hoà âm cũng như cách chọn cho mình 1 thể loại nhạc phù hợp í mà :cr:
To sa: Em tò,em mò ra cái gì chưa :sr: :sr:
To star: Em có muốn lên thiên đàng luôn hông :gian: :sr:
P/s: Giáng sinh,mem Room Ca lẻ mình cùng mix với nhau 1 bài Giáng sinh cho nó xôm tụ nhờ :sr:
Kasaki
21-12-2008, 09:24 PM
hát dở ôi là dở:andon:
hiếm lắm mới có tâm trạng vui vẻ, thế mà lại mò vào đây:andon:
mà anh, cái beat chất lượng kém qá:timvo:
Pì ẹt::hihi:hót hay qá:so_funny:
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 09:29 PM
Ai kiu em mò xong còn la um sùm :phu: :phu:
Ờ,cái Beat anh tự làm nên nó...hết đát :sr: :sr:
Câu trên dở,câu dưới hay :gian: Đấm xong xoa anh hả :gian:
P/s: Fix chung 1 bài đi em :sr:
Kasaki
21-12-2008, 09:36 PM
e dạo này chả hát hò gì rồi :so_funny: nhưng nếu ft w a thì cũng muốn :">
ò beat tự làm hèn gì dở thế :so_funny:
Pì ẹt: cái trên ấy, câu trên là thật, câu dưới là giả :so_funny:
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 09:45 PM
Ráng ung bà tháng này em hết tiền xài đi :gian: :meo::meo:
Dở kệ anh nghen :sr: ý kiến ý cò miết à :andon: :sr:
Nhớ nhá :sr: Dzị kiếm bài hén :sr:
Kasaki
21-12-2008, 09:48 PM
ráng gì nữa :so_funny: hết tiền thật rồi :so_funny:
em có nghe nhạc Việt đâu mà bảo em kiếm bài :timvo:
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 09:53 PM
Ò,đáng :sr: Cho GS em ở nhà ngó :sr: :sr:
Ngừ VN mà ko nghe nhạc VN,em phản bội tổ quốc quá đi :sr: :sr:
Dzị hem thôi chơi tiếng Tào cũng ok :sr: :sr:
Kasaki
21-12-2008, 10:00 PM
k dám đâu, hứ, e sẽ ih cứp nhà băng, GS đi coi Twilight ròi nhá :gian:
tiếng Tào anh cũng hót đc hở :huglove:
chê người ta vại, thì chọn nhạc Việt đi :gian:
Má Lúm
21-12-2008, 10:00 PM
Thấy bài này từ hôm qua, cơ mà giờ mới mò vào nghe :5:.
Hát hay nhờ nhạc :haha:.
p/s: Nghe kỹ thấy có vài chỗ giọng Lý anh run run :haha:, hoặc có thể mỗi mình thấy thế :haha:.
Kasaki
21-12-2008, 10:05 PM
ành úi, hay là hót bài lạnh đi anh :huglove:
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 10:08 PM
To Ka: Bài Lạnh có Beat chuẩn chưa :rang: Chứ Beat đó cũng anh làm luôn à :sr:
Em cướp bank hay bank nó cướp em :sr: :sr:
Ờ,Tào,Việt,Anh,Hàn,Mỹ,Nhật gì làm láng hết :sr: :sr:
To Lúm: :gian: :gian: 8 ngày nữa thì em coi chừng anh :gian:
Chắc feat quá tay nên nó run :sr:
starfish_and_my_dream
21-12-2008, 10:13 PM
@ anh Vệ: ta đang bùn mà còn đá ta là sao :kick:
Má Lúm
21-12-2008, 10:13 PM
8 ngày nữa là ngày giề hở Lý anh :phu:. Ô, ỷ to bắt nạt lớn :so_funny:.
Veronica Nguyên
21-12-2008, 10:14 PM
@Lúm: Đại ka bảo kê em, không lo :sr: :sr: :so_funny:
P/s: bưồn hiu hắt :meo: :meo:
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 10:18 PM
Nhiều khi lâu lâu nhờ cú :gian: mà em mới về thực tại á :sr: :sr:
To Lúm: Là ngày nick em được đổi màu :sr: :sr:
Ko hề bắt nạt nha,nãy giờ anh có bắt hay nạt gì hem :phu:
To Vẹt: Ờ,em bảo kê cho chắc dzô nha :sr:
Ai kiu nghe la bùn :phu:
Kasaki
21-12-2008, 10:20 PM
e đề nghị làm quả Iraq :so_funny:
e cũng k bít nữa, hic, hình như chưa có beat chuẩn :timvo: vậy a có ý kiến nào hay ho hôn :sr:
Má Lúm
21-12-2008, 10:20 PM
Đại ka: nhớ nhá :rang:, đừng đến lúc hoạn nạn lại bỏ của chạy lấy người nhá :rang:.
Lý anh: kô bắt nạt mờ chỉ đe dọa nhờ :phu:.
Đổi màu :think:, lên đỏ hử anh :so_funny:.
Veronica Nguyên
21-12-2008, 10:22 PM
Cú: Post lên mà bảo người khác không được nghe :phu: :phu: Tại anh post chứ tại em à :phu: Hát bài nào vui hổng hat, cứ như love-sick :meo:
P/s: Sợ gì mà hem bảo kê :phu:
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 10:29 PM
To Ka: hay ho hôn <=thì hôn :hun: :hun: :sr:
Ok,để chừng anh về anh gửi cái Beat anh cho,Beat anh chuẩn hơn Beat anh tung lên mạng 1 tí :sr: Chắc có lẽ hát được :sr:
Làm quả iraq làm làm cái gì :sr:
To Lúm: ò,chẳng thà em nói dzị nó còn chính xác hơn tí :sr: Doạ thôi chứ ko có đe :sr:
Đỏ là máu,anh ko dzã man vậy đâu :sr: Cho nó đen đen thôi :sr:
To Vẹt: Em có thể conmment mà ko cần nghe,cái đó là do em :sr:
Bài này vui thế còn gì,nghe dzựt dzựt :sr:
Veronica Nguyên
21-12-2008, 10:32 PM
Nghe từ hwa, hnay mới comment chứ bộ :phu: :phu: Dư âm bùn hiu hắt từ ngày hwa ế :sr: :so_funny:
Thích cái khúc đầu trên ế, nhìn quen thế ko biết :nhi: :nhi:
Má Lúm
21-12-2008, 10:34 PM
Anh cứ làm thế :haha:, làm thế nữa cũng chả thấy lúm :so_funny:.
Vệ Tư Lý
21-12-2008, 10:45 PM
Ko làm thì cũng ko thấy Lúm,làm cũng ko thấy Lúm,dzị thì cứ làm biết đâu được có ngày thấy Lúm sao :sr:
to vẹt: Hoá ra anh hát hay thế à :so_funny:
Khúc đó trong bài bên Room Nhạc Việt :phu: :sr:
Shady Shane™
22-12-2008, 01:59 AM
Anh Vệ ra cái thờ rét rủ rê mọi ngừ mix đê :D Beat bài lạnh anh invert nó àh :D
Kasaki
22-12-2008, 02:33 AM
To Ka: hay ho hôn <=thì hôn :hun: :hun: :sr:
Ok,để chừng anh về anh gửi cái Beat anh cho,Beat anh chuẩn hơn Beat anh tung lên mạng 1 tí :sr: Chắc có lẽ hát được :sr:
Làm quả iraq làm làm cái gì :sr:
thì anh bảo tiếng Tây tiếng Tào giè anh cũng hót đc mờ:so_funny:
cái đấy là hun, không phải hôn:so_funny:
chừng anh về là chừng nào:so_funny:
trời xầm xì hâm đơ chui vô đây nghe a hỉm ca......nẫu cả ruột :meo:
Kasaki
22-12-2008, 06:49 PM
a anh ủi, nghĩ ra ràu
bài about luv hen, có beat chuẩn
tình yêu của em đấy :huglove: Emily :huglove:
Vệ Tư Lý
23-12-2008, 12:56 AM
To Shane: Ra rầu mà ko ai ủng hộ hít chơn :sr:
Ờ,bài đó anh tách á :D
To Ka: Bài đó hát nẩu hem à :sr: Sao anh thấy nó lộn xộn,bè tùm lum :sr: Còn có Rap nữa :sr:
Tây Tào chứ Iraq anh hem biết chơi :sr: Nổ bom chết :sr:
Hun là tiếng ĐN ,SG gọi là hôn :sr: :sr:
To sa: Nói đi sao còn ngồi đó :gian: :gian:
Veronica Nguyên
23-12-2008, 01:00 AM
Trước khi ở bên Nhạc Việt, nó còn ở nơi khác nữa mà :phu: :phu:
Không phải anh hát hay, tại bài này bưồn thôi :sr: :so_funny:
starfish_and_my_dream
23-12-2008, 01:05 AM
ui 8 nhanh dữ, mà càng nghe càng muốn khóc :cry:
Kasaki
23-12-2008, 04:00 AM
To Ka: Bài đó hát nẩu hem à :sr: Sao anh thấy nó lộn xộn,bè tùm lum :sr: Còn có Rap nữa :sr:
Tây Tào chứ Iraq anh hem biết chơi :sr: Nổ bom chết :sr:
Hun là tiếng ĐN ,SG gọi là hôn :sr: :sr:
vậy a chọn i ná, kiếm bài nào có beat chuẩn cho nó sướng:bxin:
Vệ Tư Lý
24-12-2008, 12:10 PM
To Vẹt: Nơi nào là nơi nào :phu:
Ò,vậy khoẻ,dzị khỏi phái hát nữa :sr: :sr:
To star: Làm gì mà muốn khóc :phu:
To Ka: Anh ga lăng thía,nhường phụ nữ trước tự nhiên lại bán cái qua anh :phu: Anh lựa thì ko hối hận à nghen :sr:
starfish_and_my_dream
24-12-2008, 12:45 PM
tội nghịp cho anh vệ bị bơ vơ..............:chayle:...............
Babo Oppa
24-12-2008, 03:51 PM
:rang: hát cho ai đó ox :sr: hay ghê :huglove:
starfish_and_my_dream
24-12-2008, 05:43 PM
à bít bài nì dành cho ai òi :sr:
anh vệ có tấm lòng ghia....
Babo Oppa
24-12-2008, 07:23 PM
vậy là cho ai vậy Star :rang:
starfish_and_my_dream
24-12-2008, 08:35 PM
cho ai thì hỏi anh vệ í :phu:
Thiên Thần Bay
24-12-2008, 08:52 PM
Cho ai thì hỏi tớ đây này :so_funny: đi xe tăng trong bụng ổng lun :rang::sr:
Veronica Nguyên
24-12-2008, 09:02 PM
Ò,vậy khoẻ,dzị khỏi phái hát nữa
Bùng là phạt gấp đôi :phu: :phu:. Anh rên phát nữa giống như hôm í là nổi tiếng rồi :so_funny:
♥_Vampire_♥
25-12-2008, 07:18 AM
oh lời bài này quen quá hình như tớ đã nghe ở đâu rồi :sr:....lời bài này hay nhỉ giai điệu nhạc cũng hay nữa...tớ biết cụ Lý hát bài này dành tặng ai rồi :D
gooddythin_nd1996
25-12-2008, 07:55 AM
bài này nghe nó sến sến sao ấy, nhưng ko biết ai lên thiên đàng rồi nhỉ??? ^^^
♥_Vampire_♥
25-12-2008, 09:36 AM
bài này nghe nó sến sến sao ấy, nhưng ko biết ai lên thiên đàng rồi nhỉ??? ^^^
Ừ lúc đầu nghe thì cứ tưởng vậy nhưng hiểu ra mới thấy bài này có ý nghĩa chứ không sến đâu :D...cụ VTLý đọc Rap hay cực :fi:
*T.Nga*
25-12-2008, 11:02 AM
bài này hay quá. anh Lý ơi hát cho em nghe bài " ngày mưa thôi rơi " của vân quang long đi :hum:
gooddythin_nd1996
26-12-2008, 02:06 AM
Ừ lúc đầu nghe thì cứ tưởng vậy nhưng hiểu ra mới thấy bài này có ý nghĩa chứ không sến đâu :D...cụ VTLý đọc Rap hay cực :fi:
bài này thật sự là có ý nghĩa ư, cho good hỏi ý nghĩa gì vậy < ko có tâm hồn cảm nhận nên đành phải hỏi ^^^>
Nghìn Thu Xanh Thẳm
01-01-2009, 02:12 AM
Lâu rồi em mới vào đây nghe ca sĩ HHT hát:hihi:. Anh Hỉm ngày càng tiến bộ héng:sr:, tặng anh cí bông:flower;, còn em bỏ nghề lâu oài:sr: (tại cái comp thu âm nó cứ rè rè nên hông thu luôn:D, chắc mai mốt phải mua cái sound card khác quá)
miss.nấm
24-01-2009, 09:02 PM
Bạn coi lại, Nấm thấy bạn làm nền cho nhạc chứ hok phải nhạc là nền của bạn. Mix cho cân bằng lại nhé:). Giọng bạn háy nhắm đấy. Àh phiêu lên 1 tí là sẽ hay hơn đấy.
Silent*
29-01-2009, 04:16 AM
Em nghe cứ tưởng tới giờ bò rống chứ :sr: Tụng Kinh perfect á anh Bò iu dấu :sr: Come come ... :bighug:
*Sao_Mai*
29-01-2009, 06:30 PM
uổi, anh này hát hay thế ......hix hix nghe cảm động ghê á ......>.<
Cyclone*
30-01-2009, 10:42 AM
Hỹ hỹ !!! hay hay
cái lời hay
<ứ khen anh Lý nhớ :sr: >
ch0ngch0ngtre
31-01-2009, 12:29 AM
Melody 3]
Dẫu biết em yêu,giờ này đã...mãi xa tôi
Nhưng sống không em,đời còn gì nữa đâu ..Oh oh..
Những ngón tay xưa,chẳng còn ve ..vuốt ….êm đềm
Thánh giá năm xưa em trao,giờ chợt vụn vỡ tan …Oh oh oh .Oh oh …
nếu biết thế này thì sao ko quên họ đi à anh , sống trong vô vọng và lầm tưởng thật buồ anh à .... mà anh hát hay hầy ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.