PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là người có tội



beomatdo
21-12-2008, 12:41 AM
Tâm trạng Em bây giờ rất là rối bời , mọi chuyện diễn ra quá nhanh em biết là sẽ có một ngày như thế một ngày anh sẽ nói lời yêu em. Em biết là anh rất yêu em nhưng em không thể đến với anh được em không thể là người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh được, với lại em cũng không biết chắc rằng em có yêu anh ko? Vì trái tim em có nhiều ngăn lắm ai em cũng dành một chút hết nên đối với anh chắc cũng như thế thôi.Nếu anh mà nghe được những lời này chắc rằng anh sẽ buồn lắm. Anh nói sẽ từ bỏ tất cả để đến với em danh vọng địa vị tiền bạc gia đình đối với anh ko là gì cả chỉ cần có em bên cạnh là đủ.Nhưng em đâu sẵn sàng để đến với anh đâu , em còn gia đình còn tương lai tươi đẹp ở phía trước làm sao mà em bỏ tất cả để đến với một người đã có gia định như anh với lại tuổi tác của chúng ta cách nhau quá nhiều anh hơn em đến gần 20 tuổi.Nếu anh biết được một sự thật phũ phàng lá em chỉ lợi dụng anh chắc anh sẽ đau đớn lắm , em là người có tội chính em đã gieo hy vọng cho anh , tưởng rằng em cũng yêu anh bây giờ em cũng không biết phải làm sao đây , phải làm sao để anh không đau khổ đây anh?

yeu_thuong_mong_manh88
21-12-2008, 02:10 AM
con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm,mình tin ban đã nhận ra..... thì bạn sẽ có cách giải quyết ,hãy làm theo những gì lương tâm mách bao....đừng để một ngày nào đó bạn phải thốt nên
câu ''' giá như...""

for_you
21-12-2008, 02:13 AM
Làm sao khi đời ngang trái mang người đến bên tôi nếm cái đắng cay của tình yêu.....khi yêu con tim nào có lỗi lầm gì......số phận gieo rắc chua cay......làm tâm hồn tôi đau đớn, làm con tim khổ đau nghẹn ngào.........một nỗi đau lặng lẽ chôn kín riêng mình người......người có biết chăng.....làm sao người vui vẻ, hạnh phúc......trước dòng đời nghiệt ngã.....trước số phận oan trái....một tình yêu lầm lỡ........đừng trách bản thân người....vì người có muốn.....như thế......lặng thinh nước mắt trong tiếng khóc lạnh giá...người biết chăng?

lukhachmuathu
21-12-2008, 05:18 AM
Thật đau đớn và cũng thật ngang trái, hãy chấm dứt ngay mối tình này đi bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ biết hậu quả nó gây ra sẽ lớn thế nào cho cả hai đâu...

lovelygjrl
21-12-2008, 05:24 AM
nên từ bỏ thì hơn và cần dứt khoát