PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi đến nơi cần hơi ấm và nụ cười...



NhoxTy
20-12-2008, 07:47 PM
Em đã từng hứa với anh dù có ra sao đi nữa thì em cũng chờ cũng đợi anh về.Trước khi anh bước vào nơi tối tăm để giam mình trong những tội lổi của tuổi trẻ mà anh đã gây ra...em đã khóc thật nhiều.Ước mơ nhỏ bé vào Noel này của em là có anh bên cạnh mà thôi.Nhưng cuộc sống luôn trớ trêu với đôi ta...đã để anh và em xa nhau.Nhưng em vẩn tạ ơn trời vì mổi tuần em được thăm anh vào 1 ngày thứ 7 ,hay những dịp đặc biệt như lể tết.Em ở thế giới bên ngoài tuy không có anh nhưng em còn có bạn bè và gia đình,còn anh ở nơi đó-nơi mà không ai muốn vào...phải chịu sự khắc nghiệt,không bạn bè-không nụ cười.Em biết bây giờ điều anh cần nhất là sự quan tâm của người thân.Em là người iu của anh chỉ có thể động viên và an ủi anh bằng cách vào thăm anh vào những ngày pháp luật cho gia đình đến thăm.Em đã từng nghỉ 18 tháng trôi qua sẻ mau thôi ,nhưng bây giờ chỉ mới là ngày thứ 5 thôi mà em đã chịu không nổi.Thứ 7 em đến thăm anh...em đã rất vui.Nhưng em thấy buồn vì anh không còn quan tâm đến em nữa.Anh chỉ nói chuyện với mẹ anh -anh kêu mẹ anh chạy tiền cho anh ra- không hề quan tâm đến em.Trước lúc anh quay trở vào chỉ nói với em 1 câu " Ở nhà đừng đi chơi nhiều ".Để rồi em suy nghĩ - Nếu người ở 18 tháng trong trại cai nghiện không phải là anh mà là em thì anh có chờ đợi em được không.Và rồi ý nghĩ chờ đợi anh về trong em tan biến trong phút chốc.Hãy quan tâm đến em nhiều 1 chút vì em lun nhớ về anh.
Merry Xmas

PeNy
20-12-2008, 08:40 PM
Có lẽ chỉ là vô tình....nhưng nó lại là 1 lời nói chân thành đấy ty à......nó nói vậy chỉ có lẽ vỏn vẹn như vậy 1 câu...nhưng mày hiểu ý nó không đã...nó xấu hổ trước mày...nó ko quên mày nhưng nó làm thế...có lẽ vì 1 cái gì đó........hảy suy nghĩ 1 đeiu62 gì đó ở trong bóng tối....những đau khổ và tội lỗi...và nhất là trách nhiệm...hãy suy nghĩ những gì tao nói.......

for_you
21-12-2008, 02:35 AM
" Ở nhà đừng đi chơi nhiều "......là lời yêu thương nhiều nhất người gởi đến cho người....mong người sẽ hiểu người nhiều hơn....đừng bao giờ buồn và buông tay ra.....vì người sẽ mãi mất người mình yêu...!! Khi đang ở nơi đấy......như người người nghĩ đi......làm sao có tư cách, làm sao có quyền, làm sao xứng đáng với người,........vì giờ đây người còn không lo được cho bản thân mình, người đang mang trên mình cái bệnh mà xã hội lên án......!! Hãy hiểu cho người và yêu người nhiều hơn.....luôn bên cạnh người nhé bằng những lá thư thường xuyên......những lần thăm với những lời động viên......bằng chính con tim, tâm hồn, tình yêu của người.......hãy giữ chặt và giữ gìn..........đừng để trở thành quá muộn......nước mắt chẳng có ích gì.....khi người thay đổi khi bước chân về bên người...!! Đừng buông tay dù chỉ một khoảnh khắc....một lời nói vô tình, nếu không người sẽ hối hận suốt cuộc đời khi còn yêu người cho mai sau....!!

be bj
21-12-2008, 03:20 AM
đó là ty đứng về một khía canh để suy nghĩ thui thật sự trong lòng người ấy vẫn còn lo cho ty lém ,đừng bi wannha

NhoxTy
22-12-2008, 05:36 AM
Bao lâu đi nữa thì mình vẫn có thể chờ anh ấy ,nhưng mình rất bùn vì sự lạnh nhạt của anh ấy.Mình đã gạt đi tất cả nhửng tội lổi của anh ấy.Gạt đi cái quá khứ ko tốt,mình chấp nhận tất cả chỉ vì sự iu thương mà mình và anh ấy dành cho nhau.Mình luôn mong chờ anh ấy từng ngày.Mổi ngày với mình mà ko có anh ấy như 1 cực hình.Mình ko còn hỉu nổi người iu của mình nữa gòi.Nếu thời gian có thể trở lại thì mình sẽ lun trân trọng từng phút từng giây bên anh ấy.Yêu anh từng phút giây em mong chờ.

PeNy
22-12-2008, 07:30 PM
hãy để mọi thứ cho thời gian kiểm chứng.........đúng ty ah` lỡ mà người ngồi trong kia ko phải là nó mà là mày...tao nghĩ chưa chắc gì nó đã chờ...thật ko thể chắc 1 điều gì cả....trong bóng tối của tội lỗi...ai sẽ cứu vớt đời nó đây.......