Xem đầy đủ chức năng : Yêu thật lòng có được gì ko
yeu_thuong_mong_manh88
20-12-2008, 12:52 AM
Những câu chuyện cổ tích cùng những trang tiểu thuyết lãng mạn với những kết thúc luôn có hậu,em mơ một ngày nào đó mình sẽ là một phần của những câu chuyện ấy,thế nhưng giờ đây chứng kiến bạn bè rơi vào vòng xoáy của 2 chữ "tình yêu" điêu dứng vì nó.em chợt rùng mình sơ rằng một ai đó sẽ làm em buồn nên đã gắng dặn lòng đừng có đêm lòng thương ai,mỗi khi em biết rằng mình đang dần chú y tới một ai đó là em lại tìm mọi cách gạt bỏ mọi ý nghĩ của mình về ho.cứ như thế hết ngày này qua ngay khác em suốt 12 năm hoc em ko để cho ai có cơ hôi đến với ẹm và ko đễ bản thân mình gần ai đó.đôi khi em cũng trạnh lòng thấy cô đơn cần một bờ vai cần một cần một sự quan tâm,và cũng muốn dc quan tâm tới ai đó ,nhưng đó chỉ là những phút yếu lòng,và em vẫn sống tốt mà ko cần ai bên canh.cuộc sống của em đã dậy em quên ,quên hết mọi chuyên buồn mọi chuyện làm mình ko vui ,quên để mà sống sống sao cho tốt và có ý nghĩa.Đến năm đầu tiên của cd.em bắt đầu mở lòng đón nhận một trái tim sau một năm người ấy theo đuổi.với em khi yêu đã yêu là chỉ một và duy nhất.em ko cần gì nơi người em chọn gửi trái tim mình đó là chỉ xin người ta đừng bao giờ để em phải sớt người em yêu với bất kỳ một ai cần ngươi ay là chỗ an toàn cho em nương nạu.cho em niềm tin cho em sức mạnh cùng em đi trên một con đường cùng em sẻ chia buồn vui..nhiều quá rùi phải ko anh..vậy mà người ta ko làm đc.yêu em nhưng bên ngươi ta bóng hồng vẫn quoanh quẩn ,ko những thế người ta tiếp tịc rơi vào vòng xoay của các cuộc vui.khi em đã hết lời can ngăn.anh nói rằng yêu là yêu cả cách sống của nhau người ta nói ntn trong tim người ta cũng chỉ yêu một người là em,em đã cố gắng căn ngăn nhưng vô ích em chọn cách ra đị mong rằng nếu người ta còn yêu em thì sẽ tỉnh ngộ sau lời chia tay ấy,may thay đúng là như vậy lời chia tay đã kéo họ về với em.yêu em lo lắng quan tâm tới em như ngày nào tu trí học hanh.nhưng chẳng dc bao lâu ngựa quên đường cũ,và em ko thể tha thứ khi anh cùng chăn gối với những người con gái ko ra gì,em là con người của văn minh thật đó,với mọi người em coi đó là chuyên thường tình là chuyện của những phút thăng hoa,nhưng với chính bản thân và với người em yêu,em ko bjo để xảy ra và và chấp nhận người em yêu thiếu chung thủy.khi một lần em thứ tha.em đã gắng giữ ty đó nhưng ko thể,và em chọn cách xa người ta mãi mãi.con đường em đi,ko bjo xuất hiện người ấy bước chung đường.và em học cách quên...bên em có bạn bè những người yêu thương luôn cho em niềm vui cuộc sống giúp em wen người ấy để lại thấy nụ cười trên môi va em đã làm đc bằng bản lĩnh của một người con gái đất thep..2 năm wa đi ,em ngỡ rằng mình ko còn niềm tin vào ty.một lần nữa trái tim em lạc lối yêu anh.một tình yêu trái ngang yêu anh khi em và anh ở hai nơi cách nhau một đại dương mênh mông.đài loan xa xôi quá phải ko anh.có lẽ lỗi niềm xa xứ.nỗi nhớ nhà sự cô đơn........tất cả em dành cho anh nên vô tình yêu anh lúc nào mà chẳng hay.hứa với lòng ko dc thương anh vì như vậy sẽ khổ cho 2 ta.vậy mà trái tiim em vẫn loạn nhịp vì anh ,ngỡ tinh yêu anh dành cho em là chân thành em tin anh yêu anh một mình anh,khi chung quoanh em đâu phải ko có người theo đuổi ,vậy mà đã bao giờ em lả lơi buông lả ,lúc nào trong em anh cũng là số một ,nghĩ rằng anh yêu em khi biết rằng em o nơi xa.6 năm dài đâu phải ít ,thương anh mùa đông lạnh giá ko người chăm lo.thương anh khi chiều về phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu em,thương anh phải chiu cảnh cô đơn ,biết anh mệt vì công việc lai thêm hoc tại chưc.......em nào đòi hỏi gì nơi anh nào yêu cầu gì lớn lao chỉ cần anh yêu em thật lòng vậy mà anh làm em thương anah nhưng rùi anh lại ko đón nhận nó,để rùi em nhận ra sự thật đó,anh vẫn nói thương em nhưng em hiểu dc đó ko phải tình yêu.......có lẽ xa cách làm ta xa lòng........em biết dc điều gì tốt cho em ,em còn việc học hành em ko thể vì anh ma sao nhãng.em biết điều gi tốt cho bản thân dù yêu anh nhưng em lại một lần nữa làm theo ý trí ko để con tim mình nên tiếng.em cắt liên lạc với anh .3 tháng sau khi đăt chân nên mảnh đất ngọc này em trở về thăm nhà mà ko hề một lời thông báo với anh,bao ngày nhớ nhung em quây quần bên bè bạn mà wen đi nơi này còn có hình bóng anh,để rùi vô tinh gặp lại em biết mình vẫn yêu anh,và rùi khi nghe anh nói những ngày ko em anh mới nhận ra em quan trọng với em ntn,em nghĩ rằng lời anh nói là thât,vì nhìn ánh mắt anh bất ngờ ntn khi nhìn thấy em,những ngày sau đó anh luôn bên em mong một lần nưa cho đôi ta cơ hội dc ở bên nhau.em mềm lòng rùi đặt lòng tin nơi anh,2 tuần qua thật mau rùi em lạ trở lại nơi này,để lại sau lưng bao lưu luyến nhớ thương........giờ ngẫm lai em thay trong anh nhu co hai con nguoi` mot nguoi lam em yeu va mot nguoi lam em muon roi xa anh,em ko hieu ty anh danh cho em la chan that hay doi tra',anh luon lam em nghj ngo ve ty anh danh cho em ,em da co tin nhung ko the nao tin dc,anh lam em buon het llan nay den lan khac ,em cung la mot nguoi con gai co long kieu hanh~ cua minh.gio day em met moi vi anh em met moi vi yeu anh ,em dung chan lai thoi dung chan de anh tim em anh dung di xa qua nhe anh dung di qua xa de anh ko tim dc em dung de em phai doi cho.............
Neroli
20-12-2008, 12:59 AM
Yêu thật lòng ko bao giờ có tội,yêu thật lòng bạn sẽ chẳng được gì nếu bạn tính về điều hơn thiệt,nhưng yêu thật lòng bạn biết được tình yêu,rung động,hạnh phúc,khổ đau,...
Dù người ta có yêu bạn thật lòng hay ko thì bạn cũng ko bao giờ phải hổ thẹn về mình,về những gì bạn đã dành cho người ấy.
yeu_thuong_mong_manh88
20-12-2008, 01:15 AM
cảm ơn bạn,có lẽ mình vẫ chưa yêu hết mình chưa cố gắng đấu tranh với ty của mình ,vì khi yêu mình yêu cả bằng lý trí,ko chỉ yêu bằng con tim ,mình phải làm sao đây lý trí và con tim khiến mình rối bời, sự xa cách nhớ nhung khiến mình thật đâu nhói ny thj như thế,mình còn việc học tập còn tương lai ,nó sẽ là động lực cho mình ty mình sẽ tạm gác lại sau lưng.....có lẽ cuộc sống ko tình yêu là cuộc sống dành cho minh....
lukhachmuathu
20-12-2008, 01:27 AM
Hạnh phúc là khi bạn biết mơ ước những điều tưởng chừng như không thật, và bạn hãy cứ tin rằng, khi bạn yêu thật lòng, cái được của bạn là tình yêu, cho dù đó là tình yêu đơn phương đi chăng nữa...
lolemtheky21
20-12-2008, 02:01 AM
iu, nếu bạn đã thật sự đã iu thì đừng nên hối tiếc j` cả, và cũng đừng thấy mình có lỗi, vì ty đâu có tội lỗi j`
Neroli
20-12-2008, 03:36 AM
Cuộc sống ko tình yêu thì trên đời này ko có đâu bạn ơi,ko phải là bây giờ trong lòng bạn vẫn đang yêu đó sao?!!Một ngày nào đó tình yêu sẽ đến,bạn cứ cố gắng trên con đường mà bạn lựa chọn,rồi sẽ đến lúc tình yêu đích thực lại mỉm cười với bạn thôi mà,tình yêu đến với những ai luôn mong đợi và trân trọng nó bạn àh !
pe' ngóc^^!
20-12-2008, 05:22 AM
yêu thật lòng ko được gì hết bạn ơi...... pe' nè iu nhóc vip thật lòng mà nhóc vip có iu pe' đâu, chỉ thương pe' thôi..........
yeu_thuong_mong_manh88
20-12-2008, 07:44 AM
những thứ mà người ta có trong tay thì ko biết chân trọng và gìn giữ để nó tuột mất khỏi mình thì vội vã đi tìm,tìm đâu cho thấy khi nó đã rời xa,xin đừng để em rời xa anh quá nhé,đừng để em phải sống trong đợi chờ.........................
yeudaikho8889
20-12-2008, 08:14 AM
Đợi chờ... tại sao con trai luôn bắt con gái phải đợi chờ... tại sao xa nhau rồi anh vẫn còn quan tâm đến em để trái tim em còn thổn thức mãi trong đêm...
Nhưng dù sao em vẫn không hối hận... không bao giờ em hối hận vì đã yêu anh...
Tình yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc
yeu_thuong_mong_manh88
21-12-2008, 02:39 AM
vì họ luôn làm cho chúng ta yêu họ,dành cho họ cả trái tim,nhưng đôi khi họ lại ko đón nhận nó ,đau đớn hơn là đùa giỡn với tc của chúng ta.............
for_you
21-12-2008, 02:46 AM
Yêu thật lòng......một tình yêu vĩnh cửu.....một tấm chân tình....được mất trong tình yêu......chẳng là gì cả.....không có gì cho người !! Yêu thật lòng.......người có lòng tin....người sẽ nhìn thấy....nhìn thấy một tình yêu vĩnh cửu........một tấm chân tình......hạnh phúc !! Chỉ nhìn thấy những điều kỳ diệu khi người có lòng tin !! Được mất trong tình yêu là không có.....chẳng là gì.....chỉ là hư vô.....lừa dối bản thân mà thôi.....hãy nhìn đi người sẽ tin!!
yeu_thuong_mong_manh88
21-12-2008, 07:25 AM
anh có biết khi lằn đầu gặp anh em cảm giác như đã quên anh từ lau lam' rui`
anh có biết khi em luôn mong gặp lại anh từ hum do
anh có biết em rất vui khi lần đầu tiên nhận dc tin nhắn của anh
anh co biết lần đầu tiên đi bên anh em có cảm giác thật lạ
anh có biết mỗi ngày gặp anh giường như giọng nói của anh thật đặc biệt và sau đó em đã hiểu vì sao
anh có biết anh đã đêm đến cho em một ngày sn thật ý nghĩa.mà mọi năm em ko hề có
anh có biết em hp đến nhường nào khj anh noi " anh yêu em"
anh có biết moi suy nghĩ của em đều dành cho anh
anh có biết em buồn ntn khi người con gái ấy vẵn yêu anh
anh có biết em tất cả những gì em làm đều vì muốn anh đc hp, vi hp của anh là hp của em
anh có biết em thật sư ân hận khi ko tin vào ty của anh
anh có biết em thật sự đâu khổ khi lưa chọn anh và sự nghiệp
anh có biết em vô cùng đâu đớn khi quyết đinh.........
anh có biết dù xa anh dù ở 2 phương trời thì tình em vẫn tao về anh riêng anh mà thôi
anh có biết mai sn anh em thật sự muốn cùng anh bên anh đón sn cùng anh
anh có biết nơi này em luôn thầm mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh
anh có biết nơi này người con gái phương xa vẫn đọi vẫn chờ ngày trơ về bên anh dù nó là xa vời
anh có biết điều em muốn nói với anh nhất đó là " EM YEU ANH RẤT YÊU ANH "
pe' ngóc^^!
21-12-2008, 07:31 PM
pe' dành cho người đó cả trái tim pe', người đó đã làm tan nát trái tim pe' rồi.........
o0obebongbongo0o
21-12-2008, 11:53 PM
Đọc những nỗi niềm của bạn mình như xem lại từng thước phim của cưộc đời mình.........2 ta rất giống nhau nào là sợ yêu nhưng vẫn khát khao hạnh phúc.......đựoc yêu rồi lại khổ đau vì chia tay........ có đôi khi còn đặt câu hỏi : " liệu trên thế gian này thực sự có tình yêu vĩnh cữu kô???!!!" theo bạn có chăng thứ gọi là tình yêu vĩnh cữu???
Sau những rong rưổi những mối tình kô đầu kô đuôi ,tìm kiếm câu trả lời.......cưối cùng mình mệt mỏi nhận ra "tình vĩnh cũư....trong mơ thôi !!" từ đó mình kô tin vào tình yêu nữa...........
Nhưng cưộc đời rất công bằng bạn àh........chẳng bao giờ lấy đi tất cả của mình đâu...........mình gặp lại anh sau 2 năm ( trước đó chỉ là wan hệ xã giao ).... đùng 1 cái yêu nhau..........thật ra thì niềm tin tình yêu trong mình không con nữa nhưng con gái ai chẳng mưốn được wan tâm??? nhận lời yêu anh mình có lỗ lả gì đâu.............thế mà sau gần 2 năm wen nhau , suy nghĩ mình thay đổi đến kô ngờ
Bạn àh bạn hiểu ý mình kô?? có thể ta sẽ nhầm lẫn , có thể ta se bị tổn thưong và có thể phải sẽ trả giá rất đắt.......... nhưng yêu và được yêu là hạnh phúc mà cưộc sống mang lại cho mỗi con người vậy tại sao ta lại tự mình gạt bỏ đi hạnh phúc của chính mình???? Bạn nghĩ thử xem ngọc còn có ngọc thật ngọc giả , ngọc thật mưốn sáng cũng phải wa mài dũa , thử thách....... hưống gì là tình yêu.........1 lần nhặt phải ngọc giả sao nở way lưng đi với ngọc hở bạn !!!!
yeu_thuong_mong_manh88
22-12-2008, 06:41 AM
bạn biết không tớ ko phải con người một lần vấp ngã thì ko thể đứng dậy thế nhưng trong ty thế hết lần này đến lần khác vấp ngã,mối tình đàu làm tớ ngao ngán,mối tình thứ 2 lại là bản sao của tình thứ nhất,tai sao trong tình yêu tớ luôn chân thành luôn hết lòng với người mình yêu,nhưng lại bị chính ty ấy đùa giỡn ,khi cái cô đơn đang vây lấy mình ở nơi đát khách quê người ko bạn bè ko người thân,đén tiếng nói mình cũng bị mất quyền lợi như một đứa trẻ nên 3 tập nói,mình cần người ta ở bên,cần người ta biết bao.....mình cũng biết xa nhau một đại dương quan tâm làm sao ,nhưng ko hẳn ko có cách ,chỉ cần là những lời hỏi thăm động viên mà dường như hiếm hoi,,dường như là sự ban ơn.......và mình đã quyết đình rời xa anh ấy tim cho mình một cs binh yên,va mình về nước anh ấy mong mình cho anh ấy cơ hội nói quên nhưng mình trong tim vẫn khắc in bóng hình anh ý.nói quên đâu dễ dàng.anh ý biến thành con người khác,,,,,nhung sau 2 tuần mình phải bay và trở lại trường thì người đó ko lâu lại bién thành người khác..........chẳng trách anh ý đc ,vì mình ko làm tròn trách nhiệm của một người yêu mà.........giải thoát cho nhau cũng là giải thoát cho chình bản thân ,để anh ấy trong mình là kỷ niệm đẹp hơn la........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.