Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tâm sự buzn của hàn mặc tử



chim_canhcut
19-12-2008, 09:27 PM
trời hỡi bao giờ tôi chết đi
bao giờ tôi hết được yêu vì
bao giờ mặt nhật tan thành máu
và khối lòng tôi cứng tợ si
họ đã xa rồi khôn níu lại
lòng thương chưa đã mến chưa bưa
người đi một nửa hồn tôi mất
một nữa hồn tôi bỗng dại khờ
tôi vẫn còn đây hay ở đâu
ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
kìa bông phượng nở ra màu huyết
nhỏ xướng lòng tôi những giọt châu:so_funny:
tâm sự thất tình
hỏi nhỏ các bạn đây là nỗi lòng của chàng thi nhân tài hoa bạc mệnh khi "nàng thơ" nào của chàng cất bước sang ngang

T2 Lang Tu
23-12-2008, 09:13 PM
Đời ta sống hok bít đến ngày mai
Nghĩ đến tinh iu lại thêm sầu
Đời trai ắt phải wa sóng gió
Chứ sống êm đềm gái nó khinh
Nam tử hán lên mây xuống núi đời mới vui
Phong ba bão táp mới trường thành
Sau này về già khi hấp hối
Quay đầu nhìn lai thấy vinh quang
Dẫu bít rằng cố quên là sẽ nhớ
Tư nhủ rằng ***** nhớ sẽ quên thui
]-[a ]-[a ]-[a:so_funny:

nganvisao_leloi
24-12-2008, 03:06 AM
người khi đã đứng giữa lằng ranh của sự sống
một cái chết hok bit đến lúc nào
thì tình ái là liều thuốc để quên
để kêt thúc những gì hok lưu luyến