PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa đông ko còn cô đơn



nusatthu_dethuong18bmt
19-12-2008, 01:56 AM
Chàng khờ của em !!!
lời đầu tiên mà em muốn gửi đến anh đó là lời cám ơn....cám ơn anh đã ở bên cạnh em trong lúc em yếu đuối nhất....đưa bàn tay nắm lấy tay em sưởi ấm tâm hồn em ...cám ơn anh đã xua tan cái giá lạnh của những ngày mùa đông rét mướt , thức tỉnh trái tim em ....đã có lúc em muốn khép chặt trái tim mình....nhưng anh đã đến dịu dàng , kiên nhẫn ,xóa đi những nỗi đau trong lòng em... đem đến cho em niềm tin ,sự hy vọng.....tình yêu của anh như một phép màu soi sáng trái tim em....em ko còn sợ cô đơn mỗi khi đêm về vì em biết anh luôn nghĩ về em....khi nhịp đập của 2 trái tim hòa vào nhau...có cùng một suy nghĩ...em biết mình đang yêu và được yêu.... điều hạnh phúc nhất mà bất cứ ai cũng muốn có...cả 2 đứa đều thống nhất ko nói về tương lai... thế nhưng em vẫn mong anh là tình yêu cuối cùng ,bước cùng em đến hết đoạn đường đời...:so_funny:
thương yêu : bé lỳ của anh !!!

nusatthu_dethuong18bmt
19-12-2008, 02:32 AM
Em !.... 1 con nhóc đã trãi qua bao sóng gió của hàng chục cuộc tình lớn nhỏ.... chóng vánh......Anh ! một chàng khờ thua em 2 t...chưa có mảnh tình nào vắt vai.... và kết cục em lại là mối tình đầu của anh.....:so_funny: chả biết nên gọi sự gặp mặt và kết hợp của chúng ta là duyên số trời định hay là thực tại phũ phàng :bicycle: ( số anh xui nên mới gặp em đấy :so_funny:) bướng bỉnh , nghịch ngợm , lì lợm....là 3 từ để diễn tả về em.....bướng bỉnh , tâm lý nhưng cũng rất khờ khạo là anh :D đôi khi em tự hỏi chả bik anh có phải thầy bói ko mà cái gì em nghĩ anh cũng bik :thatall: anh thường hỏi em " quen một người chưa biết gì về tình yêu như anh em có chán ko ".... thưa rằng ko... vì đôi khi có những câu hỏi ngu ngơ của anh khiến em vui đến lạ lùng.... em yêu anh bằng 1 thứ tình yêu mà chưa bao giờ em có cảm xúc như thế với 1 ai đó.....lần đầu tiên anh xin nắm tay em.... em thấy bàn tay anh thật lạnh... lúc ấy em ước.." giá tay mình ấm hơn để xua tan cái lạnh trên tay anh " dù lạnh em vẫn cảm thấy tay anh run khi chạm khẽ tay em.....anh thật ngốc khi hỏi " anh có thể hôn em ko? "....."KO" tất nhiên con gái ai chẳng trả lời thế ( dù lòng thật sự cũng muốn được hôn lắm he he )...quen nhau đến tận 2 tháng mà anh vẫn chẳng đủ can đảm để hôn em ( khờ thế ko bik hjx hjx ) tối cuối tuần đẹp dzời....anh bảo " em bày anh hôn nhé " ( ôi ngượng chết mất ) thật sự em chưa thấy ai ngố như anh cả :so_funny: "uhm thì hôn....chỉ là hôn thôi mà" em tự nhủ lòng như thế.... nhưng..... ko đủ can đảm......( em thấy mình y như con ngốc yêu lần đầu ý ) mỗi lần anh cúi xuống định hôn em... chả hiểu sao em lại bật cười thế là anh quê....chả dám hôn nữa.... em cũng cố kìm nén nhưng ko bik vì sao cứ bật cười....từ lúc yêu anh đôi lúc em cảm thấy lo sợ....nhưng anh lúc nào cũng dịu dàng , trấn an em mỗi lúc em suy nghĩ lung tung....em biết có những khó khăn 2 đứa sẽ gặp phải trước mắt nhưng em ko sợ... vì bên em luôn có anh.......em tin tình yêu của 2 đứa sẽ luôn bền vững

conlocnho_ts
19-12-2008, 06:30 AM
bạn thật là hạnh phúc. hp vì sau bao nhiêu cuộc tình b vẫn tìm đc tình y thực sự của mình. hãy gắng gìn giũ hp của mình bạn nhé....

beiudanh
19-12-2008, 12:19 PM
hãy nắm giữ lấy tình cảm đẹp đẽ này, những kỷ niệm này sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời đó, chúc cho 2 bạn mai sau khi 8,9 chục tuổi sẽ ngồi kể cho nhau nghe những điều này và cùng cười hạnh phúc ha...

nusatthu_dethuong18bmt
23-12-2008, 08:23 PM
bạn thật là hạnh phúc. hp vì sau bao nhiêu cuộc tình b vẫn tìm đc tình y thực sự của mình. hãy gắng gìn giũ hp của mình bạn nhé....

tình yêu thật kỳ diệu.tớ đã tìm đc 1 nữa của mình và tớ mong mọi người cũng sẽ tìm thấy điều hp nhất như tớ:so_funny:


hãy nắm giữ lấy tình cảm đẹp đẽ này, những kỷ niệm này sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời đó, chúc cho 2 bạn mai sau khi 8,9 chục tuổi sẽ ngồi kể cho nhau nghe những điều này và cùng cười hạnh phúc ha...

cũng mong là sẽ được như thế...nhưng cuộc đời đôi khi có những bất ngờ xảy ra mà ta ko đoán trước đc.... vậy thì hãy cứ tận hưởng cảm giác hp khi ta đang có

Ánh Trăng
24-12-2008, 01:53 AM
hạnh phúc làm sao khi tình yêu mỉm cười với mình...bạn nhỉ?
Mong rằng nụ cười luôn nở trên môi bạn...
1 Giáng sinh ấm áp nha bạn :D

nusatthu_dethuong18bmt
24-12-2008, 08:08 PM
_;4272188']hạnh phúc làm sao khi tình yêu mỉm cười với mình...bạn nhỉ?
Mong rằng nụ cười luôn nở trên môi bạn...
1 Giáng sinh ấm áp nha bạn :D
cám ơn moony ... tớ cũng chúc cậu giáng sinh vui vẻ và an lành :santa3:

pe' ngóc^^!
24-12-2008, 08:16 PM
chị này hạnh phúc quá đi, em ước gì em cũng được như chị thì hay bít mí, nhưng em cũng chúc chị hạnh phúc bên người mình iu................

nusatthu_dethuong18bmt
24-12-2008, 08:46 PM
chị này hạnh phúc quá đi, em ước gì em cũng được như chị thì hay bít mí, nhưng em cũng chúc chị hạnh phúc bên người mình iu................

tình yêu sẽ đến với những người biết chờ đợi và tôn trọng nó :so_funny:

be bj
24-12-2008, 08:51 PM
hãy bik mắm giữ hạnh phuc , dừng để nó vụt bay nha

Qukidon
27-12-2008, 01:31 AM
Tình yêu của bạn dễ thương và chân thật nhưng.....thật sự mình ko biết....có nên nói ra ko??? Tình yêu nào đẹp buổi ban đầu thì thường hay......tan vỡ,cho nên đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng,hãy giữ nó mãi đẹp,mãi nồng nàn nghe bạn....

Lão Zen
27-12-2008, 06:59 AM
Thật hạnh phúc , giá như tôi...... cũng được như bạn, giá như tôi...........có thể quên em đi, giá như tôi.............đừng ngu ngơ như thế , như thế........... tôi không còn là tôi nữa rồi

nusatthu_dethuong18bmt
27-12-2008, 08:53 PM
ước gì mình cũng dc như bạn thì tốt biết mấy bạn nhỉ

rồi bạn sẽ có một hạnh phúc như bạn mơ ước... kiên nhẫn chờ đợi... tất cả sẽ thành hiện thực nếu bạn có một niềm tin mãnh liệt...chúc may mắn :santa3:


Tình yêu của bạn dễ thương và chân thật nhưng.....thật sự mình ko biết....có nên nói ra ko??? Tình yêu nào đẹp buổi ban đầu thì thường hay......tan vỡ,cho nên đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng,hãy giữ nó mãi đẹp,mãi nồng nàn nghe bạn....

mình biết người ta thường bảo... mối tình đầu rất đẹp nhưng lại dễ tan vỡ.... tớ cũng đã từng nói như thế với anh ấy.... và anh ấy bảo... tuy em là mối tình đầu của anh... nhưng anh ko phải là mối tình đầu của em... thế nên tình yêu của tui mình sẽ mãi mãi bền vững... ngày hôm qua tớ đưa anh ý về ra mắt mẹ tớ.... anh ý đối đáp rất ngộ nghĩnh và thông minh... mẹ tớ rất hài lòng... tuy tớ chưa dám nói tuổi thật của anh ý cho mẹ biết nhưng tớ tin... mẹ sẽ ko phản đối...vì anh ấy thực sự tuyệt vời :so_funny:

nusatthu_dethuong18bmt
27-12-2008, 09:00 PM
Thật hạnh phúc , giá như tôi...... cũng được như bạn, giá như tôi...........có thể quên em đi, giá như tôi.............đừng ngu ngơ như thế , như thế........... tôi không còn là tôi nữa rồi

yêu một người nào đó ko có nghĩa là đánh mất đi cái tôi của chính mình.... đừng làm chiếc bóng bên cạnh người mình iu thương..... " ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ... nên dặn lòng cố nhớ để mà quên ".... đừng cố ép trái tim mình quên một ai đó... hãy xem như tất cả là một giấc mơ... khi vấp ngã bạn sẽ học được nhiều điều sau này

tốc độ
27-12-2008, 11:48 PM
Mùa đông không có tuyết rơi.
Mùa đông yêu dấu xa rồi !
Mùa đông năm nay e chính là e, e không buồn, ko cô đơn, e vui đùa là chính e !

haibep
28-12-2008, 07:02 AM
Tại sao chờ đợ mà tình chưa đến
Vẫn biết yêu em là đau khổ
Dẫu vạn lần khở anh vẫn yêu
Bởi trái tim anh còn nguyên ven
Nguyện đời này chỉ yêu có em thôi

Trong tinh yêu ai mà biết trước dc điều gì