chim_canhcut
19-12-2008, 01:54 AM
TIẾNG CHIM
Chung sau những buổi tan trường
em e thẹn lắm tôi thường bâng khuân
đường về rải tiếng chim ngân]
lấp che bớt nỗi ngượng ngùng trong nhau
bầy chim nấp kín nơi đâu
ríu ran như thể bắt cầu âm thanh
mỗi người mỗi phía tìm quanh
đường chung mà lại hóa thành đường riêng
một hôm vắng tiếng chim quyên
tôi khum tay ngó em nghiêng nón nhìn
đôi lòng cùng ngắm tiếng chim
chỉ nghe rõ tiếng đôi tim bồi hồi
Chung sau những buổi tan trường
em e thẹn lắm tôi thường bâng khuân
đường về rải tiếng chim ngân]
lấp che bớt nỗi ngượng ngùng trong nhau
bầy chim nấp kín nơi đâu
ríu ran như thể bắt cầu âm thanh
mỗi người mỗi phía tìm quanh
đường chung mà lại hóa thành đường riêng
một hôm vắng tiếng chim quyên
tôi khum tay ngó em nghiêng nón nhìn
đôi lòng cùng ngắm tiếng chim
chỉ nghe rõ tiếng đôi tim bồi hồi