lovelygjrl
18-12-2008, 01:39 AM
em, đã rất vui và hạnh phúc khi, khi dc đi chơi cùng anh, i khi dc nghe giọng nói ấm áp của anh, khi dc nghe anh tâm sự những điều trong lòng anh, khi anh gửi cho em 1 message chúc ngủ ngon vào mỗi đêm, khi dc anh chở đến trường mỗi ngày, khi anh là bờ vai cho em khóc, là người em trút mọi ưu phiền, khi anh chìa cho em 1 cây kẹo mút khi em buồn...
em rất vui, và rất đỗi hạnh phúc, hok cần những diều lớn lao, chỉ những điều thật nhỏ ấy cũng đã wa' đủ rồi, anh à
nhưng, em biết rằng, những điều ấy sẽ dần hok còn nữa, hok cần anh phải nói, em cũng đủ nhận ra rằng anh đã iu chị ấy, em, em hok biết chị ấy thật sự có tốt hay ko, nhưng wa lời kể của anh thì em cũng đã biết dc rồi, anh, có lẽ, có lẽ anh chỉ vô tình thôi đúng ko, chỉ là vô tình khi anh kể về chị ấy cho em nghe đúng hok, anh, tại sao, sao khi em và anh đi chơi, anh cũng nhắc đến chị ấy, sao khi gửi message cho em cũng nói về chị ấy, sao khi em buồn, khóc, anh cũng nói chị ấy, nói nào là chị ấy ko có khóc khi gặp chuyện....anh có biết, anh có biết, sự vô tình ấy của anh làm em đau đến thế nào hok
có lẽ, có lẽ anh đã iu chị ấy mà chính anh cũng ko hay, và, có lẽ, có lẽ, đối với anh, em chỉ là 1 ng` em gái mà thôi, anh nhỉ
hiện giờ, em cố tránh mặt anh, sợ khi em gặp anh, anh sẽ lại nhắc tới chị ấy
hay là để em, để em giúp anh,em sẽ rời xa anh tr', anh nhé, em mong anh sẽ nhận ra dc tình cảm của chúng mình, vì em hok có đủ can đảm để nói ra điều đó
em, em sẽ hok gặp mặt anh 1 thời gian, để thời gian xóa nhòa đi tình cảm của em, để khi gặp lại anh, em sẽ chỉ xem anh như 1 ng` anh trai, dc hok hả anh
mong rằng, em, em sẽ quên dc anh....
em rất vui, và rất đỗi hạnh phúc, hok cần những diều lớn lao, chỉ những điều thật nhỏ ấy cũng đã wa' đủ rồi, anh à
nhưng, em biết rằng, những điều ấy sẽ dần hok còn nữa, hok cần anh phải nói, em cũng đủ nhận ra rằng anh đã iu chị ấy, em, em hok biết chị ấy thật sự có tốt hay ko, nhưng wa lời kể của anh thì em cũng đã biết dc rồi, anh, có lẽ, có lẽ anh chỉ vô tình thôi đúng ko, chỉ là vô tình khi anh kể về chị ấy cho em nghe đúng hok, anh, tại sao, sao khi em và anh đi chơi, anh cũng nhắc đến chị ấy, sao khi gửi message cho em cũng nói về chị ấy, sao khi em buồn, khóc, anh cũng nói chị ấy, nói nào là chị ấy ko có khóc khi gặp chuyện....anh có biết, anh có biết, sự vô tình ấy của anh làm em đau đến thế nào hok
có lẽ, có lẽ anh đã iu chị ấy mà chính anh cũng ko hay, và, có lẽ, có lẽ, đối với anh, em chỉ là 1 ng` em gái mà thôi, anh nhỉ
hiện giờ, em cố tránh mặt anh, sợ khi em gặp anh, anh sẽ lại nhắc tới chị ấy
hay là để em, để em giúp anh,em sẽ rời xa anh tr', anh nhé, em mong anh sẽ nhận ra dc tình cảm của chúng mình, vì em hok có đủ can đảm để nói ra điều đó
em, em sẽ hok gặp mặt anh 1 thời gian, để thời gian xóa nhòa đi tình cảm của em, để khi gặp lại anh, em sẽ chỉ xem anh như 1 ng` anh trai, dc hok hả anh
mong rằng, em, em sẽ quên dc anh....