Xem đầy đủ chức năng : xin mời vào mà đối đáp
bitansat
17-12-2008, 10:24 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
........................................
xin jiup mình điền vào phần còn trống nha
heocon_kc
18-12-2008, 05:30 AM
Kiếp con trai tựa đời lãng tử
Cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
Kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Sao nhiều lãng tử vẫn tàn vì hoa?
khỉ khờ
18-12-2008, 09:34 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Mùi hương cũ thời gian kia đã xoá
queochuai1991
21-12-2008, 03:33 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
nở 1 lần và héo mãi về sau
hoang hon mau tim
23-12-2008, 02:15 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo cánh gió ngàn
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
mà lãng tử mơ màng nếm rượu tình si
bitansat
23-12-2008, 10:09 PM
Kiếp con trai tựa đời lãng tử
Cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
Kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Sao nhiều lãng tử vẫn tàn vì hoa?
hay lém nhưng không đúng ý mình rùi cảm ơn nhiều
yêu hoa chơi hoa sao để hoa tàn
hoa tàn vì chàng ý nàng là sao
bitansat
23-12-2008, 10:21 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo cánh gió ngàn
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
mà lãng tử mơ màng nếm rượu tình si
kiếp con trai sống đời lãng tử
điếu thuốc tàn trai đời tri kỷ
uống cạn ly rượu tri kỷ đời trai
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
điếu thuốc tàn tàn theo năm tháng
năm tháng tàn tàn theo rượu cay
bitansat
23-12-2008, 10:28 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Mùi hương cũ thời gian kia đã xoá
mùi hương cũ thời gian kia đã xóa
xóa đi kỷ niêm xoá đi ký ức xóa tuổi học trò
thân em con gái tuổi còn thanh xuân
vì sao em đành đành bỏ tuổi thơ thơ xưa đâu còn
thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:18 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
vẫn ngàn đời mong mỏi bước lãng du
Mắt_lưu_ly
14-01-2009, 03:51 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
cánh hoa cứ trôi theo ngàn cánh gió
giaythuytinhmuahe
17-01-2009, 04:54 AM
Kiếp con trai không vui vì con gái
Con gái buồn giọt lệ như mưa trái
Trái vì buồn vì đời thiếu người "iu"
Ai đã một lần như thế ấy
mới thấu hiểu nước mắt niềm đau
Ai từng buồn vì một ngày như thế
Xin cho tôi biết ....
____THANKYOU___________
bitansat
27-01-2009, 11:05 PM
Kiếp con trai không vui vì con gái
Con gái buồn giọt lệ như mưa trái
Trái vì buồn vì đời thiếu người "iu"
Ai đã một lần như thế ấy
mới thấu hiểu nước mắt niềm đau
Ai từng buồn vì một ngày như thế
Xin cho tôi biết ....
____THANKYOU___________
co buồn nào mà đời chưa từng có
nước mắt đau khổ vì đời ngang trái
khi nhìn người cất bước lên xe hoa
khi nhìn người đi xa mãi đời tui
có ai thấu hiểu nổi đau đời tui
xin giúp cho đời không còn khổ đau ...
rA đườg thấy cánh hoa rơi
lấy chân dẫm nát không chơi hoan tàn
bác nàO đối chO em câu àny vỚi ạk
bòcon_nosua
29-01-2009, 08:46 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Trích:
Nguyên văn bởi giaythuytinhmuahe
Kiếp con trai không vui vì con gái
Con gái buồn giọt lệ như mưa trái
Trái vì buồn vì đời thiếu người "iu"
Ai đã một lần như thế ấy
mới thấu hiểu nước mắt niềm đau
Ai từng buồn vì một ngày như thế
Xin cho tôi biết ....
____THANKYOU___________
co buồn nào mà đời chưa từng có
nước mắt đau khổ vì đời ngang trái
khi nhìn người cất bước lên xe hoa
khi nhìn người đi xa mãi đời tui
có ai thấu hiểu nổi đau đời tui
xin giúp cho đời không còn khổ đau
tôi đã từng một lần như thế ấy
cũng biết được nước mắt của niềm đau
điếu thuốc tàn tôi mồi thêm điếu nữa
ly rượu cạn muốn trôi về kí ức
em theo người nước mắt tôi ngược vào tim .
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo cánh gió ngàn xa
có buồn nào mà chưa từng được nếm
có sầu nào mà chưa từng trải qua
ai cũng ko hiểu chỉ một người là biết
giúp đời tôi mãi ko còn khổ đau .
nhánh cỏ hoang
29-01-2009, 09:46 PM
người bước vào đời ta để làm chi?
để rồi một ngày người bỏ ta đi
tim ta vỡ nát theo bước chân người
nếu có thể quay trở về quá khứ
ta ước ngày đó ta không yêu người
không trao trọn vẹn tấm thân con gái
thì ngày nay ta đâu có hận đời
HanMacTu_part2
30-01-2009, 06:13 AM
người bước vào đời ta để làm chi?
để rồi một ngày người bỏ ta đi
tim ta vỡ nát theo bước chân người
nếu có thể quay trở về quá khứ
ta ước ngày đó ta không yêu người
không trao trọn vẹn tấm thân con gái
thì ngày nay ta đâu có hận đời
Bước một bước để tôi được nói
Lời yêu em chân thật vô ngàn
Bước một bước vượt mọi gian nan
Để bẹn em ngàn năm hẹn ước
Tui bước đi chỉ vì tình khổ
Làm đời em ô nhục cõi đời
Làm thân em nhuộm màu đen thối
Tội lỗi này chỉ của riêng tôi
Tôi phải đi... xa thật là xa
Để cho em những ngày hạnh phúc
Tôi sẽ đi và xin cầu chúc
Mối tỉnh sau đến được vẹn toàn
tjeuthu_bc
30-01-2009, 09:10 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
gió ngàn rũ hoa tàn!tiếc thay!
HanMacTu_part2
31-01-2009, 05:25 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
gió ngàn rũ hoa tàn!tiếc thay!
Tại sao ngưởi lại trách con trai
Đào hoa lãng tử thế này hoài
Còn gái trên đời nay đâu khác
Yêu tôi rồi lại đến với ai
Tại sao người có nói con trai
Bỏ quên bao thứ chẳng đoái hoài
Con trai đâu phải ai lãng tử
Cũng có si tình giống như ai
cindy2009sweet
07-02-2009, 04:19 AM
Con trai đâu phải ai lãng tử
Cũng có si tình giống như ai
Thất tình rồi thì như kiếp lai rai
Cứ mải đắm chìm trong chén rượu cay
Quên đi ắc mộng niềm đau cõi trần
Thã hồn trong khói hương trầm
Rồi như tỉnh giấc nghĩ thầm... con say! (^_^)
thiên sứ trắng
07-02-2009, 07:01 AM
Thất tình rồi thì như kiếp lai rai
Cứ mải đắm chìm trong chén rượu cay
Quên đi ắc mộng niềm đau cõi trần
Thã hồn trong khói hương trầm
Rồi như tỉnh giấc nghĩ thầm... con say! (^_^)
cớ sao cứ gieo tình trong mông ảo
rồi tìm quên trong những cơn say
đau trần thế ai không từng trải
nhưng ai là người thấu hiểu dc đây
dối diện tất thành nên tất cả
tìm đến rượu ta đã dối lòng ta
say rượu thì còn mong tỉnh lại
ai say tình chìm mãi trong mơ
bòcon_nosua
07-02-2009, 10:06 AM
Trích:
Nguyên văn bởi cindy2009sweet
Thất tình rồi thì như kiếp lai rai
Cứ mải đắm chìm trong chén rượu cay
Quên đi ắc mộng niềm đau cõi trần
Thã hồn trong khói hương trầm
Rồi như tỉnh giấc nghĩ thầm... con say! (^_^)
cớ sao cứ gieo tình trong mông ảo
rồi tìm quên trong những cơn say
đau trần thế ai không từng trải
nhưng ai là người thấu hiểu dc đây
dối diện tất thành nên tất cả
tìm đến rượu ta đã dối lòng ta
say rượu thì còn mong tỉnh lại
ai say tình chìm mãi trong mơ
ta dối lòng để nhấn chìm niềm khổ
trong cơn say ta vùi quên tất cả
quên quá khứ ,quên hiện tại bùn đau
hỏi ai muốn mình chìm trong mộng ảo ?
hỏi có ai thấu hỉu nỗi lòng ta ?
ta muốn mình mãi chìm trong cơn say
khỏi tỉnh giấc ,ta giật mình tự hỏi ?
ngàn năm trước ,cho đến ngàn năm sau
hỏi thế gian tình là chi hỡi người ?
tieu_khi_vinh
07-02-2009, 11:49 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Đã tàn rồi không mọc nữa đâu
khà khà khaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nhánh cỏ hoang
07-02-2009, 07:02 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
đã tàn rồi vẫn lưu hương sắc
giữ bước chân phiêu du lãng tử
cả đời này phải nhớ thương hoa
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 07:47 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
cánh hoa tàn bởi ngàn cánh gió
giaythuytinhmuahe
08-02-2009, 01:03 AM
tôi đã từng một lần như thế ấy
cũng biết được nước mắt của niềm đau
điếu thuốc tàn tôi mồi thêm điếu nữa
ly rượu cạn muốn trôi về kí ức
em theo người nước mắt tôi ngược vào tim .
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo cánh gió ngàn xa
có buồn nào mà chưa từng được nếm
có sầu nào mà chưa từng trải qua
ai cũng ko hiểu chỉ một người là biết
giúp đời tôi mãi ko còn khổ đau .
dù vui hay dù buồn giọt lệ từng rơi
từng trải quá ngang trái của cuộc đời
từng bước tiếp trên con đường xưa ấy
ngồi nơi đây mà bồi hồi nhớ lại
hỏi sao giờ người đã ở nơi nao
có còn nhớ tôi đời con gái mơ hồ
ngày ngày như thế vui bên người xa xưa
để giờ đây tôi đành ngậm ngùi như thế
nhớ về người giọt lệ cứ rơi rơi
GiRl Sh0cK
08-02-2009, 02:32 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
ko tan vì gió cũng tàn vì mưa ....
bòcon_nosua
08-02-2009, 06:28 PM
dù vui hay dù buồn giọt lệ từng rơi
từng trải quá ngang trái của cuộc đời
từng bước tiếp trên con đường xưa ấy
ngồi nơi đây mà bồi hồi nhớ lại
hỏi sao giờ người đã ở nơi nao
có còn nhớ tôi đời con gái mơ hồ
ngày ngày như thế vui bên người xa xưa
để giờ đây tôi đành ngậm ngùi như thế
nhớ về người giọt lệ cứ rơi rơi
lãng tử mãi bước trên đường xưa cũ
mong mỏi tìm bóng dáng của người xưa
EM đời con gái mơ hồ
mãi đọng lại trong tâm hồn lãng tử
nơi xưa cũ lãng tử cùng ly rượu
uống mãi mà sao vẫn chưa say ?
say để quên,đời con gái mơ hồ
muốn nhấn chìm mọi thứ vào bể khổ
giọt lệ buồn nhỏ máu trái tim ai ?.
kiếp con trai tựa đời lãng tử
lại phiêu du cùng muôn ngàn cánh gió
mong tìm được cánh hoa của riêng mình
giữ bước chân phiêu du người lãng tử
thiên sứ trắng
08-02-2009, 11:18 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Đã tàn rồi không mọc nữa đâu
khà khà khaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
vẫn ngàn đời lưu giữ sắc hương
vẫn khiến lòng lãng tử vấn vương
ngày đêm khóc vì thương vì nhớ
bòcon_nosua
09-02-2009, 01:13 PM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
vẫn ngàn đời lưu giữ sắc hương
vẫn khiến lòng lãng tử vấn vương
ngày đêm khóc vì thương vì nhớ
lãng tử khóc ,ko phải vì thương nhớ
chút vấn vương cũng theo cánh gió rồi
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
vẫn phiêu du theo cánh gió năm nào :D
thiên sứ trắng
10-02-2009, 11:07 PM
lãng tử khóc ,ko phải vì thương nhớ
chút vấn vương cũng theo cánh gió rồi
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
vẫn phiêu du theo cánh gió năm nào :D
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
vương vấn nồng nàn lãng tử có hay
anh không khóc vì thương vì nhớ
khóc vì đợi chờ thương mãi bóng hoa
bòcon_nosua
11-02-2009, 12:01 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
vương vấn nồng nàn lãng tử có hay
anh không khóc vì thương vì nhớ
khóc vì đợi chờ thương mãi bóng hoa
cánh hoa tàn ,rồi cũng nhạt phai
bóng hoa cũng trôi vụt theo kí ức
lãng tử khóc ,ko phải vì chờ đợi
có hay ko sao lãng tử khóc ?
khóc thương cho số phận người tình si
kiếp con trai vẫn muôn đời lãng tử
mãi phiêu du theo cánh gió ngàn
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:31 AM
cánh hoa tàn ,rồi cũng nhạt phai
bóng hoa cũng trôi vụt theo kí ức
lãng tử khóc ,ko phải vì chờ đợi
có hay ko sao lãng tử khóc ?
khóc thương cho số phận người tình si
kiếp con trai vẫn muôn đời lãng tử
mãi phiêu du theo cánh gió ngàn
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
nhưng còn mãi trong lòng người lãng tử
sao ông trời gieo chi điều khó sử
để lãng tử buồn khóc cánh hoa rơi
lệ đẫm mi lãng tử hỏi trơi
sao để hoa rơi hoa tàn sớm vậy?
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 12:36 AM
cánh hoa tàn ,rồi cũng nhạt phai
bóng hoa cũng trôi vụt theo kí ức
lãng tử khóc ,ko phải vì chờ đợi
có hay ko sao lãng tử khóc ?
khóc thương cho số phận người tình si
kiếp con trai vẫn muôn đời lãng tử
mãi phiêu du theo cánh gió ngàn
hoa có tàn nhưng hồn không tan
thời gian không thể làm ta quên
những kí ức về nàng công chúa
làm vấn vương bao chàng lãng tử
dù phiêu du nhưng vẫn sẽ nhớ
cánh hoa tàn theo ngàn ngọn gió
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 12:44 AM
cánh hoa tàn ,rồi cũng nhạt phai
bóng hoa cũng trôi vụt theo kí ức
lãng tử khóc ,ko phải vì chờ đợi
có hay ko sao lãng tử khóc ?
khóc thương cho số phận người tình si
kiếp con trai vẫn muôn đời lãng tử
mãi phiêu du theo cánh gió ngàn
cánh hoa tàn bay theo ngàn cánh gió
bóng hoa kia liệu có thể nhạt phai
lãng tử khóc vì hoa kia héo úa
hay khóc vì cuộc đời quá nổi trôi
kiếp con trai sao muôn đời lãng tử
không chịu dừng bước chân phiêu du
gió đại ngàn mang cánh hoa đi mãi
liệu có đuổi kịp bước chân ai?
bòcon_nosua
11-02-2009, 01:39 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
nhưng còn mãi trong lòng người lãng tử
sao ông trời gieo chi điều khó sử
để lãng tử buồn khóc cánh hoa rơi
lệ đẫm mi lãng tử hỏi trơi
sao để hoa rơi hoa tàn sớm vậy?
lãng tử khóc ko phải trách than trời
khóc vì lẽ ai hữu tình cũng khóc
thương số phận cánh hoa muôn kiếp bạc
đóa hoa tàn ,ko một ai tiếc thương
lòng lãng tử chợt lóe chút tiếc thương
tiếc thương mãi hoa rơi tán sớm vậy
lòng lãng tử đã nguội tắt từ lâu
hoa có tàn nhưng hồn không tan
thời gian không thể làm ta quên
những kí ức về nàng công chúa
làm vấn vương bao chàng lãng tử
dù phiêu du nhưng vẫn sẽ nhớ
cánh hoa tàn theo ngàn ngọn gió
cánh hoa tàn bay theo ngàn cánh gió
bóng hoa kia liệu có thể nhạt phai
lãng tử khóc vì hoa kia héo úa
hay khóc vì cuộc đời quá nổi trôi
kiếp con trai sao muôn đời lãng tử
không chịu dừng bước chân phiêu du
gió đại ngàn mang cánh hoa đi mãi
liệu có đuổi kịp bước chân ai?
cánh hoa tàn bay theo cùng cánh gió
hoa héo mòn ,gió vẫn mãi vi vu
hỏi lãng tử thời gian có vội ko ?
lãng tử đứng soi ánh mắt xa xăm
hỏi lãng tử ,nhớ người xưa chăng ?
nâng ly rượu ,lãng tử cười bùn đáp
thương thì có chứ nhớ thì ko
thương cho một cánh hoa tan
tan theo gió,nhưng đại ngàn vi vu
hỏi lãng tử có phải khóc thương ko ?
cho hoa tàn hay phận mình trôi nổi ?
cạn ly rượu ,lãng tử nói từng lời
khóc thương cho những kẻ si tình
nhưng ko cho phận mình trôi nổi
kiếp con trai vẫn mãi là lãng tử
vẫn mãi phiêu du cùng gió ngàn
để đi tìm cánh hoa mới riêng mình
ko nhanh rơi ,sớm tàn như hoa cũ
kiếp con trai giờ sẽ là lãng tử
mãi phiêu du theo cùng gió ngàn
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:56 AM
cánh hoa tàn bay theo cùng cánh gió
hoa héo mòn ,gió vẫn mãi vi vu
hỏi lãng tử thời gian có vội ko ?
lãng tử đứng soi ánh mắt xa xăm
hỏi lãng tử ,nhớ người xưa chăng ?
nâng ly rượu ,lãng tử cười bùn đáp
thương thì có chứ nhớ thì ko
thương cho một cánh hoa tan
tan theo gió,nhưng đại ngàn vi vu
hỏi lãng tử có phải khóc thương ko ?
cho hoa tàn hay phận mình trôi nổi ?
cạn ly rượu ,lãng tử nói từng lời
khóc thương cho những kẻ si tình
nhưng ko cho phận mình trôi nổi
kiếp con trai vẫn mãi là lãng tử
vẫn mãi phiêu du cùng gió ngàn
để đi tìm cánh hoa mới riêng mình
ko nhanh rơi ,sớm tàn như hoa cũ
kiếp con trai giờ sẽ là lãng tử
mãi phiêu du theo cùng gió ngàn
có cánh hoa nào ko tàn ko nhỉ?
liệu lãng tử có tìm được tình yêu
cánh hoa tàn còn mong nhớ người yêu
trách lãng tử sao nỡ phụ tình ái
ngàn cơn gió xin mang ta đi mãi
để đi tìm hạnh phúc của riêng ta
ta hi vọng tìm được người yêu ta
biết yêu hoa dù là cánh hoa tàn
để ta lại một lần nữa tỏa hương
dù là chút hương tàn còn sót lại
để một lần yêu thương ko hối hận
để khi biến mất vẫn còn lại hương thơm
hỡi người lãng tử chốn xa xôi
hãy cứ phiêu du theo cánh gió
chúc cho người tìm được cánh hoa vĩnh cửu
ko bao giờ tàn phai theo tháng năm
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 02:36 AM
có cánh hoa nào ko tàn ko nhỉ?
liệu lãng tử có tìm được tình yêu
cánh hoa tàn còn mong nhớ người yêu
trách lãng tử sao nỡ phụ tình ái
ngàn cơn gió xin mang ta đi mãi
để đi tìm hạnh phúc của riêng ta
ta hi vọng tìm được người yêu ta
biết yêu hoa dù là cánh hoa tàn
để ta lại một lần nữa tỏa hương
dù là chút hương tàn còn sót lại
để một lần yêu thương ko hối hận
để khi biến mất vẫn còn lại hương thơm
hỡi người lãng tử chốn xa xôi
hãy cứ phiêu du theo cánh gió
chúc cho người tìm được cánh hoa vĩnh cửu
ko bao giờ tàn phai theo tháng năm
không còn hoa sao đời hiu quạnh
biết khi nào mới tìm được người
cho ta hạnh phúc vĩnh cửu kia
biết khi nào ta được gặp lại
cánh gió ngàn đã đưa nàng tới
dù phiêu du nhưng lãng tử này
vẫn mãi yêu thương loài hoa dại
một loài hoa giống như nàng vậy
hồn nhiên vui cười cùng với nắng
dù chút hương tàn ta vẫn yêu
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 02:44 AM
Bước một bước để tôi được nói
Lời yêu em chân thật vô ngàn
Bước một bước vượt mọi gian nan
Để bẹn em ngàn năm hẹn ước
Tui bước đi chỉ vì tình khổ
Làm đời em ô nhục cõi đời
Làm thân em nhuộm màu đen thối
Tội lỗi này chỉ của riêng tôi
Tôi phải đi... xa thật là xa
Để cho em những ngày hạnh phúc
Tôi sẽ đi và xin cầu chúc
Mối tỉnh sau đến được vẹn toàn
đã biết trước là sẽ xa nhau
sao chàng còn nói lời yêu thương
cho ta ôm hạnh phúc hư không
xây giấc mộng của kẻ tình si
giấc mộng mong manh không giữ được
bước chân phiêu du chàng lãng tử
có khi nào lãng tử quay lại
nơi xưa nơi đã yêu cánh hoa
một cánh hoa tàn không còn chi
bòcon_nosua
11-02-2009, 05:02 AM
Nguyên văn bởi han_bang_arya
có cánh hoa nào ko tàn ko nhỉ?
liệu lãng tử có tìm được tình yêu
cánh hoa tàn còn mong nhớ người yêu
trách lãng tử sao nỡ phụ tình ái
ngàn cơn gió xin mang ta đi mãi
để đi tìm hạnh phúc của riêng ta
ta hi vọng tìm được người yêu ta
biết yêu hoa dù là cánh hoa tàn
để ta lại một lần nữa tỏa hương
dù là chút hương tàn còn sót lại
để một lần yêu thương ko hối hận
để khi biến mất vẫn còn lại hương thơm
hỡi người lãng tử chốn xa xôi
hãy cứ phiêu du theo cánh gió
chúc cho người tìm được cánh hoa vĩnh cửu
ko bao giờ tàn phai theo tháng năm
hoa đã tàn sao giữ chân lãng tử
phụ tình ư ? lãng tử là thế sao ?
hoa hữu tình nhưng lãng tử vô ý
ko thấu hiểu được tấm lòng hoa
lãng tử mãi với bước chân phiêu bồng
cứ mãi cất trên con đường phiêu lãng
nhưng thật sâu trong tâm hồn lãng tử
cũng cầu chúc cho hạnh phúc cánh hoa
để cho hoa được một lần tỏa sắc
chút hương buồn sót lại với cánh hoa
để lần nữa yêu thương ko hối hận
tìm cho được hạnh phúc riêng cho hoa
lãng tử vẫn trên con đường cô độc
mong ước tìm cho được đóa hoa riêng
cánh hoa ấy tỏa hương cùng lãng tử
hai tâm hồn cùng hữu ý về nhau
để lãng tử KO còn phiêu du nữa
kiếp con trai mãi là đời lãng tử
vẫn phiêu du ,vi vu cùng gió ngàn
tìm cho được cánh hoa ,đồng tâm hồn lãng tử
vẫn mãi cứ cất bước trên con đường vô tận
mong sao được cánh hoa ấy riêng mình
chỉ dừng lại khi mỏi gối ,chùn chân
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 08:32 PM
hoa đã tàn sao giữ chân lãng tử
phụ tình ư ? lãng tử là thế sao ?
hoa hữu tình nhưng lãng tử vô ý
ko thấu hiểu được tấm lòng hoa
lãng tử mãi với bước chân phiêu bồng
cứ mãi cất trên con đường phiêu lãng
nhưng thật sâu trong tâm hồn lãng tử
cũng cầu chúc cho hạnh phúc cánh hoa
để cho hoa được một lần tỏa sắc
chút hương buồn sót lại với cánh hoa
để lần nữa yêu thương ko hối hận
tìm cho được hạnh phúc riêng cho hoa
lãng tử vẫn trên con đường cô độc
mong ước tìm cho được đóa hoa riêng
cánh hoa ấy tỏa hương cùng lãng tử
hai tâm hồn cùng hữu ý về nhau
để lãng tử KO còn phiêu du nữa
kiếp con trai mãi là đời lãng tử
vẫn phiêu du ,vi vu cùng gió ngàn
tìm cho được cánh hoa ,đồng tâm hồn lãng tử
vẫn mãi cứ cất bước trên con đường vô tận
mong sao được cánh hoa ấy riêng mình
chỉ dừng lại khi mỏi gối ,chùn chân
hoa tàn nhưng hương sắc ko tan`
đời lãng tử có ai ko phụ tình?
vô tình mới là đời lãng tử
chỉ thương cho một kiếp hoa tàn
ko ai hiểu tấm lòng chung thủy
mãi chở đợi bóng hình ngưòi đã xa
lãng tử kia sao nỡ phụ tình ta
chỉ biết phiêu du theo cơn gió
nào đâu có khi nào dừng lại
để tậm hưỏng hạnh phúc của lứa đôi
thôi thì kiếp con trai lãng tử
cứ thích bay theo gió đại ngàn
còn con gái là kiếp hoa tàn
chỉ biết bay theo ngàn cánh gió
mong cho trên bước đưòng phiêu lãng
hoa và lãng tử gặp được nhau
để dừng bước chân phiêu du mỏi
sánh bước bên nhau xây mộng tình.
thiên sứ trắng
12-02-2009, 11:15 PM
lãng tử khóc ko phải trách than trời
khóc vì lẽ ai hữu tình cũng khóc
thương số phận cánh hoa muôn kiếp bạc
đóa hoa tàn ,ko một ai tiếc thương
lòng lãng tử chợt lóe chút tiếc thương
tiếc thương mãi hoa rơi tán sớm vậy
lòng lãng tử đã nguội tắt từ lâu
lòng lãng tử từ lâu đã tắt
phải chi vì vắng bóng hoa tươi
phải chăng lãng tử nhớ người
cùng phiêu bạt trên đường mây gió
chính là thương kiếp đời hoa cỏ
đã lụi tàn theo mây gió phải không?
lãng tử ơi xin chớ buồn mong
vì hoa có mang trong lòng sức sống
và vương tình lãng tử ở trong tim
giaythuytinhmuahe
17-02-2009, 01:54 AM
lãng tử mãi bước trên đường xưa cũ
mong mỏi tìm bóng dáng của người xưa
EM đời con gái mơ hồ
mãi đọng lại trong tâm hồn lãng tử
nơi xưa cũ lãng tử cùng ly rượu
uống mãi mà sao vẫn chưa say ?
say để quên,đời con gái mơ hồ
muốn nhấn chìm mọi thứ vào bể khổ
giọt lệ buồn nhỏ máu trái tim ai ?.
kiếp con trai tựa đời lãng tử
lại phiêu du cùng muôn ngàn cánh gió
mong tìm được cánh hoa của riêng mình
giữ bước chân phiêu du người lãng tử
em từng nghĩ sẽ giữ được anh
bằng giọt lệ trái ngang cuộc đời
nhưng em biết và ai cũng biết
rằng trong anh em chẳng là gì
có là chi một dải đời bước qua
có là gì khi anh vẫn cứ thế
mãi vậy thôi anh vẫn vậy thôi
anh sẽ mãi cùng ly rượu
và đợi em tựa như ngàn lá
sẽ rụng rơi trong kiếp con người
sẽ mãi tàn trong tim anh đó
và em hiểu giọt lệ từ tim
ngồi nhìn lại về phương ấy
bài thơ ngày nào dưới biển khơi
ngàn điều ước kia ko là sự thật
vì em biết người con gái bé nhỏ
sẽ không giữ được bước chân ấy
bước chân của anh đời lãng tử mơ hồ
bòcon_nosua
19-02-2009, 03:35 AM
em từng nghĩ sẽ giữ được anh
bằng giọt lệ trái ngang cuộc đời
nhưng em biết và ai cũng biết
rằng trong anh em chẳng là gì
có là chi một dải đời bước qua
có là gì khi anh vẫn cứ thế
mãi vậy thôi anh vẫn vậy thôi
anh sẽ mãi cùng ly rượu
và đợi em tựa như ngàn lá
sẽ rụng rơi trong kiếp con người
sẽ mãi tàn trong tim anh đó
và em hiểu giọt lệ từ tim
ngồi nhìn lại về phương ấy
bài thơ ngày nào dưới biển khơi
ngàn điều ước kia ko là sự thật
vì em biết người con gái bé nhỏ
sẽ không giữ được bước chân ấy
bước chân của anh đời lãng tử mơ hồ
lệ trái ngang ko thể níu giữ anh
anh vẫn đi tìm thêm dặm trường mới
nhưng ko phải trong tim mãi quên người
em người con gái xưa ấy
đã một lần bước vào cuộc đời anh
lãng tử mà ,vẫn mãi cùng ly rượu
uống ko say nhưng thấu hiểu đời thêm
để đôi lúc cũng nhìn về phương ấy
ngâm bài thơ với mong ước thủa xưa
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
sẽ phiêu du cùng muôn ngàn cánh gió
trên hành trình tìm miền đất ước mơ
bòcon_nosua
19-02-2009, 03:56 AM
lòng lãng tử từ lâu đã tắt
phải chi vì vắng bóng hoa tươi
phải chăng lãng tử nhớ người
cùng phiêu bạt trên đường mây gió
chính là thương kiếp đời hoa cỏ
đã lụi tàn theo mây gió phải không?
lãng tử ơi xin chớ buồn mong
vì hoa có mang trong lòng sức sống
và vương tình lãng tử ở trong tim
ko biết ,hay là ko muốn biết
lòng lãng tử vì sao lại như vậy?
hoa tươi ư?vắng bóng thì sao nhỉ?
hay ko muốn một đóa hoa tan nữa
để người khỏi trách cứ ta phụ tình
nhớ người ư? có lẽ đúng như vậy
nhưng chỉ là thương nhớ đời cánh hoa
cứ theo mãi cùng muôn ngàn cánh gió
sao ko dừng nghỉ giữ gìn đời hoa
lãng tử biết tình hoa cho lãng tử
nhưng tim kia ko chứa hình bóng hoa
lãng tử biết lòng hoa mang sức sống
nhưng ko muốn đời hoa sẽ cánh tan
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
vẫn phiêu du theo cánh gió chập trùng
bòcon_nosua
19-02-2009, 04:23 AM
hoa tàn nhưng hương sắc ko tan`
đời lãng tử có ai ko phụ tình?
vô tình mới là đời lãng tử
chỉ thương cho một kiếp hoa tàn
ko ai hiểu tấm lòng chung thủy
mãi chở đợi bóng hình ngưòi đã xa
lãng tử kia sao nỡ phụ tình ta
chỉ biết phiêu du theo cơn gió
nào đâu có khi nào dừng lại
để tậm hưỏng hạnh phúc của lứa đôi
thôi thì kiếp con trai lãng tử
cứ thích bay theo gió đại ngàn
còn con gái là kiếp hoa tàn
chỉ biết bay theo ngàn cánh gió
mong cho trên bước đưòng phiêu lãng
hoa và lãng tử gặp được nhau
để dừng bước chân phiêu du mỏi
sánh bước bên nhau xây mộng tình.
phụ tình ,lãng tử có ai ko phụ tình?
ko phụ tình sao là đời lãng tử
nhưng ko muốn gieo đau người tình phụ
và ép mình là một kẻ vô tình
vô tình vì có nhiều cánh hoa
cùng đồng loạt nở đua khoe sắc thắm
muốn kết tìm hạnh phúc lứa đôi
sánh duyên bước cùng lãng tử
kiếp con trai tựa như đời lãng tự
phải phiêu du cùng với gió ngàn
để cho biết thêm những vùng đất mới
để hiểu thêm cái ngang trái cuộc đời
lãng tử ước nếu thực có kiếp sau
ko mong mãi sẽ là đời lãng tử
đời của kẻ vô tình bội bạc
mãi phiêu du cùng mây ngàn cánh gió
nếu thực ước có kiếp sau nữa
ước mong mình là một kẻ tình si
để gặp hoa trên cõi trần gian ấy
xây mộng tình hạnh phúc lứa đôi
thiên sứ trắng
20-02-2009, 02:19 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ thương hoài kiếp con gái phù du
lãng tử ơi chỉ cỏn cách đi tu
để quên đi một kiếp hoa tàn lụi
nhưng đời ko cho lãng tử mình làm vậy
chỉ bởi vì lãng tử sống ngao du
lãng tử ko thể nào đi tu
ko mún mình ngồi yên nơi thiền tự
mún ngao du tựa đời lãng tử
để nhớ thương mải kiếp hoa tàn
mong cho mông đẹp chớ tan
đóa hoa thôn nữ chớ tàn lụi mau
Mắt_lưu_ly
20-02-2009, 02:28 AM
phụ tình ,lãng tử có ai ko phụ tình?
ko phụ tình sao là đời lãng tử
nhưng ko muốn gieo đau người tình phụ
và ép mình là một kẻ vô tình
vô tình vì có nhiều cánh hoa
cùng đồng loạt nở đua khoe sắc thắm
muốn kết tìm hạnh phúc lứa đôi
sánh duyên bước cùng lãng tử
kiếp con trai tựa như đời lãng tự
phải phiêu du cùng với gió ngàn
để cho biết thêm những vùng đất mới
để hiểu thêm cái ngang trái cuộc đời
lãng tử ước nếu thực có kiếp sau
ko mong mãi sẽ là đời lãng tử
đời của kẻ vô tình bội bạc
mãi phiêu du cùng mây ngàn cánh gió
nếu thực ước có kiếp sau nữa
ước mong mình là một kẻ tình si
để gặp hoa trên cõi trần gian ấy
xây mộng tình hạnh phúc lứa đôi
vô tình là hoa hay lãng tử
có chăng là cả hai chúng ta
nếu đã là vô tình như thế
hẹn kiếp sau ta sẽ thôi vô tình
nếu có kiếp sao em xin hứa
sẽ mãi là cánh hoa của riêng anh
và lúc ấy lãng tử xin nhớ nhé
đừng rong chơi phụ tình em nữa nha
thiên sứ trắng
22-02-2009, 12:24 AM
ko biết ,hay là ko muốn biết
lòng lãng tử vì sao lại như vậy?
hoa tươi ư?vắng bóng thì sao nhỉ?
hay ko muốn một đóa hoa tan nữa
để người khỏi trách cứ ta phụ tình
nhớ người ư? có lẽ đúng như vậy
nhưng chỉ là thương nhớ đời cánh hoa
cứ theo mãi cùng muôn ngàn cánh gió
sao ko dừng nghỉ giữ gìn đời hoa
lãng tử biết tình hoa cho lãng tử
nhưng tim kia ko chứa hình bóng hoa
lãng tử biết lòng hoa mang sức sống
nhưng ko muốn đời hoa sẽ cánh tan
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
vẫn phiêu du theo cánh gió chập trùng
ngập ngừng nước mắt hoa rơi
lãng tử ơi sao anh vô tình quá
trái tim hoa giờ là băng đá
vẫn ngàn đời trách lãng tử rong chơi
hoa mến đất hoa chẳng thể rời
lãng tử rong chơi lòng hoa mong đợi
anh con trai tung chí bốn phương trời
dù nói ngàn lời cũng chẳng về thăm
gốc hoa nhỏ để ai chăm
để ai vun sới những mầm xanh tươi
hoa đâm nụ búp tươi cười
trách người lãng tử đã rời xa hoa
bòcon_nosua
23-02-2009, 12:51 AM
vô tình là hoa hay lãng tử
có chăng là cả hai chúng ta
nếu đã là vô tình như thế
hẹn kiếp sau ta sẽ thôi vô tình
nếu có kiếp sao em xin hứa
sẽ mãi là cánh hoa của riêng anh
và lúc ấy lãng tử xin nhớ nhé
đừng rong chơi phụ tình em nữa nha
vô tình mãi muôn đời lãng tử
chung tình vẫn muôn đời cánh hoa
nếu còn có kiếp luân hồi sau nữa
lãng tử ko còn là người lãng tử đâu
chỉ muốn mình làm một kẻ tình si
cũng chung tình như cánh hoa kiếp trước
ko rong dài trên con đường xa khuất
nhưng ko biết ở kiếp sau ấy
hoa có còn thương nhớ lãng tử ko?
hay cũng muốn thử làm thân lãng tử
thử rong chơi trên đường đời kiếp sau
Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 01:00 AM
vô tình mãi muôn đời lãng tử
chung tình vẫn muôn đời cánh hoa
nếu còn có kiếp luân hồi sau nữa
lãng tử ko còn là người lãng tử đâu
chỉ muốn mình làm một kẻ tình si
cũng chung tình như cánh hoa kiếp trước
ko rong dài trên con đường xa khuất
nhưng ko biết ở kiếp sau ấy
hoa có còn thương nhớ lãng tử ko?
hay cũng muốn thử làm thân lãng tử
thử rong chơi trên đường đời kiếp sau
ngàn kiếp sau biết có còn gặp nhau
sao không quí giây phút của hiện tại
dù vẫn biết đời lãng tử là thế
chẳng bao giờ dừng bước chân lãng du
***************************
nếu buộc phải hẹn nhau kiếp sau
xin lãng tử đừng quên hoa nhé
hoa này vẫn một lòng chung thủy
đời đời kiếp kiếp mãi chờ người mà thôi
bòcon_nosua
23-02-2009, 01:06 AM
ngập ngừng nước mắt hoa rơi
lãng tử ơi sao anh vô tình quá
trái tim hoa giờ là băng đá
vẫn ngàn đời trách lãng tử rong chơi
hoa mến đất hoa chẳng thể rời
lãng tử rong chơi lòng hoa mong đợi
anh con trai tung chí bốn phương trời
dù nói ngàn lời cũng chẳng về thăm
gốc hoa nhỏ để ai chăm
để ai vun sới những mầm xanh tươi
hoa đâm nụ búp tươi cười
trách người lãng tử đã rời xa hoa
đừng trách hoa ,hay lãng tử vô tình
nước mắt chảy dài cho lệ thêm sầu
đừng trách anh thân trai mải rong chơi
cho tim buồn hóa đá lạnh hồn ai
thân trai tung chí phương trời xa
cũng mong có được thành công mới
xây ước mộng về lầu đài hạnh phúc
ở nơi đó có hoa và lãng tử
nhưng mộng ước chưa xây thành
đành thất hứa ,ko thăm người tình mộng
gốc hoa nhỏ ,ko người chăm tỉa
những mầm nụ hé nở ko người ngắm
lãng tử cũng buồn nhớ chứ
nhưng kiếp thân trai cũng như đời lãng tử
vẫn tung chí ,thỏa ước phương trời xa
bòcon_nosua
23-02-2009, 01:14 AM
ngàn kiếp sau biết có còn gặp nhau
sao không quí giây phút của hiện tại
dù vẫn biết đời lãng tử là thế
chẳng bao giờ dừng bước chân lãng du
***************************
nếu buộc phải hẹn nhau kiếp sau
xin lãng tử đừng quên hoa nhé
hoa này vẫn một lòng chung thủy
đời đời kiếp kiếp mãi chờ người mà thôi
lãng tử mãi muôn đời lãng tử
ko ngừng nghỉ trên con đường phiêu lãng
biết dẫu là hoa vẫn chờ đợi
đành lỗi ước ,hẹn thề hoa kiếp sau
nếu thực sự có kiếp sau nữa
lãng tử khi ấy ko còn đâu
sẽ mãi chỉ làm người tình chung
mãi chung tình với ước hẹn mà thôi
Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 01:37 AM
nhắc lời thề hẹn của đôi ta
kiếp sau nối tiếp tình dang dở
kiếp này hữu duyên nhưng vô phận
hẹn kiếp sau trọn đời mãi bên nhau
mong sao lãng tử sẽ còn nhớ
kiếp sau đi tìm cánh hoa kia
đừng như cơn gió lang thang khắp chốn
để hoa tàn, hoa héo vì chờ ai
bòcon_nosua
23-02-2009, 02:21 AM
thôi thì ko nhắc kiếp này nữa
duyên ko phận đành hẹn ước kiếp sau
kiếp sau ko làm lãng tử nữa
làm kẻ tình si muôn đời bên cánh hoa
thiên sứ trắng
23-02-2009, 03:04 AM
đừng trách hoa ,hay lãng tử vô tình
nước mắt chảy dài cho lệ thêm sầu
đừng trách anh thân trai mải rong chơi
cho tim buồn hóa đá lạnh hồn ai
thân trai tung chí phương trời xa
cũng mong có được thành công mới
xây ước mộng về lầu đài hạnh phúc
ở nơi đó có hoa và lãng tử
nhưng mộng ước chưa xây thành
đành thất hứa ,ko thăm người tình mộng
gốc hoa nhỏ ,ko người chăm tỉa
những mầm nụ hé nở ko người ngắm
lãng tử cũng buồn nhớ chứ
nhưng kiếp thân trai cũng như đời lãng tử
vẫn tung chí ,thỏa ước phương trời xa
nếu anh mún đời ko ai trách
cớ sao làm tàn lụy một đời hoa
nếu anh muốn dc lòng tha thứ
thì tại sao cứ mải rong chơi
ở nơi xa anh xây tình mới
cho tim ai giá lạnh một hồn hoa
từ nay lãng tử mãi xa
kể từ nay hoa ko người chăm sóc
thân hoa tàn lụy và cô độc
tại sao ko trách lãng tử nửa lời
vì tình yêu lãng tử ơi
thỏa chí chân trời vui mộng đời trai
Mắt_lưu_ly
27-02-2009, 01:37 AM
thôi thì ko nhắc kiếp này nữa
duyên ko phận đành hẹn ước kiếp sau
kiếp sau ko làm lãng tử nữa
làm kẻ tình si muôn đời bên cánh hoa
kiếp con trai mãi là đời lãng tử
kiếp con gái mãi là cánh hoa tàn
lãng tử theo gió phiêu du mãi
cánh hoa ở lại với lệ rơi
nếu có kiếp sau có còn nhớ
duyên nợ kiếp này, tình dở dang
thôi thì để trời xanh kia định đoạt
hoa và lãng tử có bên nhau?
nh0kquan
27-02-2009, 02:18 PM
kiếp con trai mãi là đời lãng tử
kiếp con gái mãi là cánh hoa tàn
lãng tử theo gió phiêu du mãi
cánh hoa ở lại với lệ rơi
nếu có kiếp sau có còn nhớ
duyên nợ kiếp này, tình dở dang
thôi thì để trời xanh kia định đoạt
hoa và lãng tử có bên nhau?
vì chàng lãng tử fụ tình e
để kiếp tình chung fải dở dang
lệ rơi sầu héo hoa đang thắm
thương đoạn tình ta đã lỡ làng
hoa kia vẫn nở lúc xuân sang
duyên có cho e gặp lại chàng
hỡi người lãng tử e yêu mến
kiếp sau chàng có bước tìm e?
FlytotheSky
27-02-2009, 10:12 PM
Mộng đời lãng tử tình si mê
Bước chân phong lưu lắm ê chề
Tìm trăng bắt gió bao giờ có
Lá lặng sương im vẫn đợi chờ.
Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 02:27 AM
vì chàng lãng tử fụ tình e
để kiếp tình chung fải dở dang
lệ rơi sầu héo hoa đang thắm
thương đoạn tình ta đã lỡ làng
hoa kia vẫn nở lúc xuân sang
duyên có cho e gặp lại chàng
hỡi người lãng tử e yêu mến
kiếp sau chàng có bước tìm e?
tình dang dở nào ai có muốn
kiếp phong ba biết làm thế nào đây
tại cánh hoa mỏng manh yếu đuối
không thể theo lãng tử phiêu du
thôi thì hẹn nhau ở kiếp sau
không còn là hoa và lãng tử
chỉ mong là người bình thường
để trọn đời hạnh phúc bên nhau
nh0kquan
28-02-2009, 04:52 AM
tình dang dở nào ai có muốn
kiếp phong ba biết làm thế nào đây
tại cánh hoa mỏng manh yếu đuối
không thể theo lãng tử phiêu du
thôi thì hẹn nhau ở kiếp sau
không còn là hoa và lãng tử
chỉ mong là người bình thường
để trọn đời hạnh phúc bên nhau
chắc đời đã có kiếp sau chăng?
hay rồi cũng chỉ hóa jó trăng!
phong ba hay tại tim băng giá?
để kiếp hồng nhan fải đợi chờ!
bòcon_nosua
28-02-2009, 05:59 AM
nếu anh mún đời ko ai trách
cớ sao làm tàn lụy một đời hoa
nếu anh muốn dc lòng tha thứ
thì tại sao cứ mải rong chơi
ở nơi xa anh xây tình mới
cho tim ai giá lạnh một hồn hoa
từ nay lãng tử mãi xa
kể từ nay hoa ko người chăm sóc
thân hoa tàn lụy và cô độc
tại sao ko trách lãng tử nửa lời
vì tình yêu lãng tử ơi
thỏa chí chân trời vui mộng đời trai
tàn đời hoa là do mình anh sao?
thân trai trẻ tung trí với mộng ước
phương trời xa ,ta cũng vẫn đơn côi
ko mong ước đời hoa buồn tha thứ
chỉ mong sao hoa hiểu được lòng ta
cho dù đến muôn phương trời xa lạ
thân trai trẻ vẫn còn nhớ gốc hoa
ko ai hiểu được mộng ước đời trai
ko chỉ có tình yêu hoa dịu ngọt
ko chỉ có niềm thương nhớ hai ta
còn có trong niềm muốn ước mơ ấy
là xây được lầu đài hạnh phúc hai ta
để một mai trên đường đời tấp nập
ko lo lắng cho hạnh phúc lứa đôi
dù dẫu có dòng đời mãi mải miết
ta và hoa vẫn hạnh phúc bên nhau
bòcon_nosua
28-02-2009, 06:05 AM
kiếp con trai mãi là đời lãng tử
kiếp con gái mãi là cánh hoa tàn
lãng tử theo gió phiêu du mãi
cánh hoa ở lại với lệ rơi
nếu có kiếp sau có còn nhớ
duyên nợ kiếp này, tình dở dang
thôi thì để trời xanh kia định đoạt
hoa và lãng tử có bên nhau?
chắc đời đã có kiếp sau chăng?
hay rồi cũng chỉ hóa jó trăng!
phong ba hay tại tim băng giá?
để kiếp hồng nhan fải đợi chờ!
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
kiếp con gái chỉ tựa đóa hoa tàn
lãng tử vẫn phiêu du cùng gió ngàn
đóa hoa tàn vẫn mong nhớ nhiêu du
nếu có kiếp sau ai biết được trước
còn nhớ mình có hẹn ước kiếp sau
hay cũng như ai đi qua cầu LẠI HÀ
uống chén canh quên buồn đau kiếp trước
Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 07:45 PM
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
kiếp con gái chỉ tựa đóa hoa tàn
lãng tử vẫn phiêu du cùng gió ngàn
đóa hoa tàn vẫn mong nhớ nhiêu du
nếu có kiếp sau ai biết được trước
còn nhớ mình có hẹn ước kiếp sau
hay cũng như ai đi qua cầu LẠI HÀ
uống chén canh quên buồn đau kiếp trước
thôi thì ta không trách cứ người nữa
duyên số để trời xanh định đoạt
nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
vô duyên thì dành chấp nhận quên nhau
thiên sứ trắng
28-02-2009, 11:02 PM
trách trời trách người tự trách ta
trách người lãng tử đã đi xa
trách phận mình sao mà đen bạc
đã làm gì để người phụ ta
huongduongxanh
01-03-2009, 12:40 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
làm tiêu tan hết cơn gió dại :so_funny:
nh0kquan
01-03-2009, 06:20 AM
trách trời trách người tự trách ta
trách người lãng tử đã đi xa
trách phận mình sao mà đen bạc
đã làm gì để người phụ ta
thôi giờ ta sẽ chẳng trách ta
chẳng trách đã làm kiếp mộng hoa
chẳng trách vì sao người fụ bạc
để khỏi bận lòng kẻ fụ ta
hoangtukakaka
01-03-2009, 07:40 PM
trách người rồi lại trách ta
trách ai,ai trách cũng xa mất rồi
thương người giờ lại thương ta
thương đi thương lại hóa ra...còn gì?
thiên sứ trắng
03-03-2009, 06:54 AM
ko còn thương chẳng còn lệ nhỏ
người xa rồi em bày tỏ cùng ai
yêu người em chẳng hay mình dại
để bây giờ buồn mộng cô đơn
tínsh
03-03-2009, 08:03 AM
rA đườg thấy cánh hoa rơi
lấy chân dẫm nát không chơi hoan tàn
bác nàO đối chO em câu àny vỚi ạk
Người đâu ngạo nghễ ngênh ngang
Hoa tàn ko tiếc lại đi sang bằng
thiên thần đen
03-03-2009, 09:02 AM
kiếp con trai tựa đời lãng tử
cứ phiêu du theo ngàn cánh gió
kiếp con gái tựa đóa hoa tàn
Tỏa sắc khoe hương rồi khô héo vì ai?
tínsh
04-03-2009, 07:07 AM
rA đườg thấy cánh hoa rơi
lấy chân dẫm nát không chơi hoan tàn
bác nàO đối chO em câu àny vỚi ạk
Người đâu ngạo nghễ nghênh ngang
Hoa tàn ko tiếc lại đi sang bằng:so_funny:
Người đâu ngạo nghễ nghênh ngang
Hoa tàn ko tiếc lại đi sang bằng
Bác đối rùi đấy sợ bác chưa
phuong hoang trang
04-03-2009, 09:21 AM
đi đường thấy trẻ dẫm hoa
đá chân nó cái , đó hoa tao trồng _________
livilR.Nguyen
04-03-2009, 10:45 AM
về nhà gặp vợ ỉ ôi
đá cho một phát rằng tôi là chồng
ps:có phải đối là thế này,vẫn chưa chuẩn mấy nhỉ
giaythuytinhmuahe
05-03-2009, 03:12 AM
lệ trái ngang ko thể níu giữ anh
anh vẫn đi tìm thêm dặm trường mới
nhưng ko phải trong tim mãi quên người
em người con gái xưa ấy
đã một lần bước vào cuộc đời anh
lãng tử mà ,vẫn mãi cùng ly rượu
uống ko say nhưng thấu hiểu đời thêm
để đôi lúc cũng nhìn về phương ấy
ngâm bài thơ với mong ước thủa xưa
kiếp con trai tựa như đời lãng tử
sẽ phiêu du cùng muôn ngàn cánh gió
trên hành trình tìm miền đất ước mơ
mãi đi tìm một phương trời mới
mãi vui cùng một ngày mới
và mãi say cùng hơi men ấy
có khi nào anh thật là anh
có khi nào anh nhớ em một phút
dù em biết lãng tử chẳng sống vì ai
nhưng kiếp con gái sẽ vẫn yêu một người
người đó không là anh là ai cả
người đó là một góc của chiếc lá buồn
chúc anh hạnh phúc hơn một lần
dù cùng cạnh em hay cạnh ai
đời lãng tử mãi luôn cùng mọi người...
hoangtukakaka
05-03-2009, 06:29 PM
ra đường gặp cánh hoa rơi
nhặt lên vất xuống... ôi trời bỏ đi
nhặt lại mà để làm gì?
để rồi cũng phải vất đi có ngày...?
bo_sua_con
05-03-2009, 11:08 PM
mãi đi tìm một phương trời mới
mãi vui cùng một ngày mới
và mãi say cùng hơi men ấy
có khi nào anh thật là anh
có khi nào anh nhớ em một phút
dù em biết lãng tử chẳng sống vì ai
nhưng kiếp con gái sẽ vẫn yêu một người
người đó không là anh là ai cả
người đó là một góc của chiếc lá buồn
chúc anh hạnh phúc hơn một lần
dù cùng cạnh em hay cạnh ai
đời lãng tử mãi luôn cùng mọi người...
lãng tử ơi ngươi thật đáng tội chết
sao cứ gieo hi vọng cho đời hoa
cứ làm cho đời con gái mơ hồ
một lần yêu rồi mòn mỏi mãi chờ trông
nếu trên đời thực sự có thần tiên
ta nguyện là một trong những người ấy
trừng trị ngươi kẻ phiêu du gió ngàn
biết thế nào nỗi niềm của kẻ tình si
lãng tử ơi muôn đời ngươi vẫn thế
sao vẫn mãi phiêu du cùng gió ngàn
chả lẽ với hạnh phúc lứa đôi
ko ngừng bước để tận hưởng hạnh phúc
nhưng lãng tử vẫn muôn đời lãng tử
cho dù ko bóng hoa bên cạnh
vẫn phiêu bồng cùng cơn gió ngàn xa
để khám phá được chân lí cuộc đời
phuong hoang trang
06-03-2009, 01:56 AM
ra đường gặp cánh hoa rơi
nhặt lên vất xuống... ôi trời bỏ đi
nhặt lại mà để làm gì?
để rồi cũng phải vất đi có ngày...?
gió kia ngươi thổi hoa rơi
để cho hoa phải rời cây lìa cành
để cho người nhặt lên
để rồi vứt xuống
buông câu phũ phàng________
phuong hoang trang
06-03-2009, 02:01 AM
về nhà gặp vợ ỉ ôi
đá cho một phát rằng tôi là chồng
ps:có phải đối là thế này,vẫn chưa chuẩn mấy nhỉ
chồng vừa cúi gối thu chân
cầm dao vợ hét bà không cần mày __________
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:31 AM
chồng vừa cúi gối thu chân
cầm dao vợ hét bà không cần mày __________
vợ gì mà dữ như chằn
không thèm yêu nữa tìm thằng khác đi:aba:
thiên sứ trắng
06-03-2009, 06:05 AM
trùi ơi duyên nợ kiếp này
chỉ vì cãi cọ vác dsao phay chém chồng
chồng ko có vợ tối nằm không
ko an phận chồng thì chết chẳng oan
livilR.Nguyen
06-03-2009, 07:21 AM
đời này mà vợ thiếu chồng
như nghiên thiếu mực,như sông thiếu cầu,
như đầu thiếu óc toàn rau,
thế mà còn nói cần nhau làm gì.
phuong hoang trang
06-03-2009, 09:27 AM
vợ gì mà dữ như chằn
không thèm yêu nữa tìm thằng khác đi:aba:
không cần chồng phải nhắnchi
cứ lo ghép khúc vào đi hỡi chồng
cẩn thận kẻo lại mất chân
văng đâu chẳng biết
đá sao nữa giờ______--
phuong hoang trang
06-03-2009, 09:34 AM
đời này mà vợ thiếu chồng
như nghiên thiếu mực,như sông thiếu cầu,
như đầu thiếu óc toàn rau,
thế mà còn nói cần nhau làm gì.
đời này vợ chẳng thiếu gì
kiếm đâu chẳng được
thiếu chi hỡi chồng
chồng nhận đầu óc toàn rau
vợ thương chồng quá
mà chồng biết đâu _________
livilR.Nguyen
06-03-2009, 09:42 AM
Ở đâu zô nhận vợ con,
có mà tưởng bở bộ ngon lắm à?
Ra quán ăn bát phở gà,
về nhà cơm ẩm ,cháo hoa chán phèo.
phuong hoang trang
06-03-2009, 09:46 AM
trùi ơi duyên nợ kiếp này
chỉ vì cãi cọ vác dsao phay chém chồng
chồng ko có vợ tối nằm không
ko an phận chồng thì chết chẳng oan
trên đời còn lắm chuyện hay
kể đâu cho thấu
ngày mai hãy còn
chồng không có vợ tối chịu không
phóng ra quán cafe ngồi hóng
bụng thầm nghĩ bà để chịu cóng
mày ăn chả bà cũng ăn nem
nhưng ăn mãi
... mày hơn bà một miếng
nổi cơn khùng thế là mày chết oan ________
phuong hoang trang
06-03-2009, 09:56 AM
Ở đâu zô nhận vợ con,
có mà tưởng bở bộ ngon lắm à?
Ra quán ăn bát phở gà,
về nhà cơm ẩm ,cháo hoa chán phèo.
ở đâu còn hỏi nữa sao?
kỉu này chồng còn bị lâu dài dài
vợ nào có nhận ngon đâu
chồng mơ chồng nói linh tinh nhớ gì?
tối đêm ko ngủ mò đi
chuồng trâu chồng nói
__________phở gà ngon ghê _____
Hoa.ly
07-03-2009, 02:08 AM
cớ gì vô nói tào lao
ừ thì kệ nó cứ vào đã nha...
ở đây vui đáo để mà
có " Chồng" có "vợ" khéo là tri âm...
HanMacTu_part2
07-03-2009, 02:13 AM
cớ gì vô nói tào lao
ừ thì kệ nó cứ vào đã nha...
ở đây vui đáo để mà
có " Chồng" có "vợ" khéo là tri âm...
Vơ chồng trò chuyện âm thầm
Có sao huynh lại vào nhầm còn la
Chuyện người thơ gần tình xa
Để yên cho họ mặn mà tình đi
Cớ sao huynh phá làm gì
Nó này nó nọ ý chi vậy nè
phuong hoang trang
07-03-2009, 10:55 PM
cớ gì vô nói tào lao
ừ thì kệ nó cứ vào đã nha...
ở đây vui đáo để mà
có " Chồng" có "vợ" khéo là tri âm...
chồng -vợ đâu đâu
sao không thấy:nhi::think:
thấy gì ấy chỉ giúp coi
tri âm-tri âm đâu chẳng thấy
chỉ thấy choảng nhau
vỡ cả đầu _____:guoc::argue::ham::gian::ex7::plz:
phuong hoang trang
07-03-2009, 11:30 PM
Vơ chồng trò chuyện âm thầm
Có sao huynh lại vào nhầm còn la
Chuyện người thơ gần tình xa
Để yên cho họ mặn mà tình đi
Cớ sao huynh phá làm gì
Nó này nó nọ ý chi vậy nè
cảm ơn chú Hàn đã
ra tay giúp đỡ
cháu đây nhỏ dại
có gì chú thương
cháu nó còn tính ẩm ương
chú tha cho nó
đừng kêu có chồng
chú già nhìn chú nó thương
kén vợ chưa được
còn lo giúp người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.