lượn
17-12-2008, 12:03 PM
Anh vô 4rum, face IP, rồi viết bài này :so_funny:, hãy nói thật với anh tất cả suy nghĩ của em đi, đừng giấu anh để rồi em phải đau nữa, đừng đóng kịch trước mặt anh, anh nhạy cảm lắm mà. Em nói em là người lấp chỗ trống cho những người khác :D, em đùa anh à???, anh trả lời ngay, em là em, và anh yêu em, hiểu chưa???, quá khứ của anh, những người cũ ( à, chỉ có 2 người thôi chứ đâu có nhiều), anh đã không nghĩ tới từ rất lâu rồi. Em không thích "em gái" anh, ừ thì em cứ cho cô ấy một trận, nếu em muốn, đừng nhịn và để rồi em lại viết vào đâu đó, anh không muốn đọc những dòng như vậy. Em nói anh không hiểu em, đúng, điều đó là sự thật, làm sao anh có thể hiểu em hoàn toàn được chứ, nếu vậy anh đã chẳng yêu em. Em bảo em không ghen, rồi em suy nghĩ, rồi em đau. Em thấy điều đó có quá là vô vị không. Em bảo anh nghĩ đến những người cũ, oan ức, em có biết là anh không gặp, ít giao tiếp với họ từ lâu lắm rồi không, mấy tháng chỉ một vài dòng chat, một vài message hỏi thăm, thế thôi. Đừng có tìm sự thật nữa, nó ở ngay trước mắt em đấy thôi.Đừng giả dối, em biết được khi hôm nay anh vô tình vào đọc cái Nk thứ hai của em anh đau đến mức nào không em???, em ngang bướng, em không xin lỗi. Vậy anh xin lỗi, kỉ niệm là kỉ niệm, và người đó là "em gái" anh, anh chưa bao giờ yêu cô ấy, anh nói thật, cô ấy đã chết rồi, thật sự, theo nghĩa đen. Vậy em có thấy mình quá ích kỉ khi em ghen với một người đã chết không. Rồi hai đứa mình cũng sẽ có những kỉ niệm mà. Yêu nhau mà làm nhau đau thì xin đừng, chúng mình đã có quá nhiều mệt mỏi trong cuộc sống rồi phải không em???, vậy em đừng làm cho con người kia trong anh thức dậy, hắn không biết yêu, hắn lạnh. Anh không hề muốn em thay đổi, hiểu không, anh yêu em là yêu cái cô bé mà anh lần đầu tiên gặp, vậy thì em hãy vẫn cứ là em, là người yêu anh nhé. Em muốn biết ưu khuyết điểm của anh, khuyết điểm của anh, là em đó, nếu có em, thì anh không còn khuyết điểm nào lớn nữa, hiểu chưa. Một lần cuối anh nói, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, con người đâu có thể sống mãi với quá khứ được, vậy em muốn biết gì, em cứ hỏi anh, em biết anh đâu có dối em???. Haha, những lúc như thế này anh chỉ biết cười, tại sao cười, vì anh chẳng đủ bình tĩnh nữa, có thể nếu gặp em, anh sẽ cho em một cái bạt tai vì :"dám không tin tao à??". Em gái anh có chọc phá gì thì em vứt nó qua một bên nhé, em yêu, em lớn hơn nó, hoặc là nếu nó làm em tổn thương thì em hãy dìm nó xuống đi, em đau??? em có nghĩ là anh không đau như em???. Anh yêu em, và anh không muốn bất kì điều gì sảy ra, cả em và anh :huglove: