PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1001 ngôi sao



chich choe
15-08-2005, 11:34 PM
Tôi và H yêu nhau dã dược 2 năm , tình cảm của chúng tôi rất tốt. Gia dình H rất thương tôi và gia dình tôi cũng vậy. Chúng tôi vừa hứa sẽ ko bao giờ xa nhau thì dùng 1 cái H cùng gia dình sang MỸ sống. Tôi rất buồn và dau khổ nhưng biết làm sao dược . Từ ngày H di tôi chả muốn làm gi ngoài ngồi gấp những ngôi sao , hi vọng sẽ dem may mắn va hạnh phúc dến cho H. Nhưng cuộc dời thật trớ trêu. Nôi sao 1001 của tôi vừa xong thì tôi nhận dược diện thoại của mẹ H báo là H vừa mất sau 1 tai nạn giao thông . Tôi dau dớn và ko hiểu những ngôi sao ấy thật ra dem lại may mắn hay bất hạnh cho người tôi yêu. H ơi ! xin hãy tha thứ cho tôi , tôi ko thể ở bên bạn khi bạn ra di vì chung mình cách nhau nữa vòng trái dất cơ mà. Ở nơi tận cùng của trái dất H cũng hãy nhớ dến tôi nha và tôi cũng mãi nhớ bạn. Tôi thật sự yêu bạn H à !

hien911
16-08-2005, 12:47 AM
Thôi hãy coi như H phải đi làm một con người mới .Đừng quá đau buồn .