Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em đã [ Quen ] và Em sẽ [ Quên ]



Trang Sassy
16-12-2008, 12:11 AM
Em đã quen với cô đơn.
Bây giờ em đã có thể gọi cô đơn là bạn. Chẳng còn hờn ghét gì nó nữa. Không anh là cô đơn. Những lúc có anh cũng là một thứ cô đơn. Nhưng anh đừng lo. Rồi em sẽ quên khuấy đi anh cùng thứ cô đơn ngọt ngào ấy.


Em đã quen với việc online một cách không anh.
Dù vài lúc em vẫn cố tìm kiếm. Nhưng đơn thuần thì nó vẫn chỉ là thói quen. Mà thói quen và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Anh đừng lo. Rồi em sẽ quên nó đi thôi. Hồ như cái gì già rồi cũng sẽ tự chết đi. Nỗi buồn của em da đã nhăn nheo hết rồi.

...
Chẳng ai có được thứ em cần. Ngay cả anh.
đôi lúc em tự hỏi rằng phải chăng những thứ em đòi hỏi là cao quá?

Bình thường mà.

Tất cả em cần là một người yêu em và để em yêu lại. Thế mà lại là nhiêu khê lắm đấy anh ạ. Yêu bản thân nó tự là rắc rối. Em lại yêu theo kiểu mù mịt. Hai cái cộng lại chẳng phải như cái kiểu một sợi dây đang rối em càng ra sức kéo sao?

Anh biết không? Nếu yêu thương không được thì người ta sẽ ra đi. Đau vì người mình yêu cũng là một kiểu phản bội. Em không phải dã tràng ví cát là niềm đau và con sóng là thời gian. Và anh thấy đấy, cát vẫn đầy để dã tràng xe mãi không thôi...?

! Chấm Than !
16-12-2008, 12:31 AM
Cô đơn cũng là một thói quen. Quen một mình. Nhưng không ai yêu nổi cái cô đơn , nhỉ :)

Trang Sassy
16-12-2008, 12:36 AM
Ko thể yêu, nhưng vẫn phải học cách sống chung với nó ^^

Ai cũng sẽ phải như vậy cả thôi :D

06.30.09
16-12-2008, 01:06 AM
bạn thik những bài Trang vik lắm :)
giống như là tìm được sự đồng cảm của bản thân vậy đó :)
chơi 1 mình rồi cũng sẽ quen đc thôi :)

Trang Sassy
16-12-2008, 01:15 AM
2 chúng mình là 1 mà :sr:

Một mình ko sao cả..Cũng đi qua được 1 nửa mùa đông rồi :D

lukhachmuathu
16-12-2008, 10:02 AM
Anh biết không? Nếu yêu thương không được thì người ta sẽ ra đi. Đau vì người mình yêu cũng là một kiểu phản bội. Em không phải dã tràng ví cát là niềm đau và con sóng là thời gian. Và anh thấy đấy, cát vẫn đầy để dã tràng xe mãi không thôi

Đem niềm đau chôn vào thời gian, thời gian cứ trôi, niềm đau cứ chôn hoài mà không hề vơi bớt

Niềm đau và thời gian, cát và sóng biển, dã tràng, thật lạ, nghe như vẫn còn day dứt không thôi trong lòng những nỗi đau ngày cũ hả T

Quên đi chứ, nhớ mãi sao???

Trang Sassy
16-12-2008, 10:10 AM
Đã quên, đã quên rồi mà :)

lukhachmuathu
16-12-2008, 10:16 AM
Đã quên, đã quên rồi mà :)

Đã quên sao vẫn còn da diết mãi, cơn đau nào rồi cũng thành quá khứ, hạnh phúc nào mà không có khổ đau.

Dã tràng cứ mãi se cát đau thương, đem chôn vùi vào sóng thời gian vội vã mà chẳng biết rằng, sóng lại trả cát về với cát mà thôi ...

tuthientam
16-12-2008, 12:09 PM
hãy chỉ là hoa cỏ may thầm lặng yêu thầm lặng nhớ

letue
16-12-2008, 12:20 PM
cuộc sống có lẽ là như dzậy, rùi ta sẽ thấy quen và học dc nhiều điều
sẽ cảm thấy như trưởng thành và chính chắn hơn :)

Kem Đắng
17-12-2008, 12:53 AM
...Rồi cái gì cũng sẽ quên...cũng có kết cuộc của nó...vấn đề là thời gian...đó là một khoảng thời gian vô cùng đau khổ...

-H.Q.L.T-
17-12-2008, 09:00 AM
Online và yêu có thể đi chung với nhau không...làm gì đây nếu nói yêu nhưng lại không gặp nhau.. lam gì đây nếu chỉ biết nói nhưng không làm được..tự khép lòng mình để làm bạn với cô đơn vậy có phải hơi ích kỷ không...mở lòng ra sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn..cô đơn không bắt nguồn từ tình yêu..hãy nhớ vậy..Mong U vui vẻ !

loveyou_onlyou_90
17-12-2008, 09:34 AM
Ừhm :)
Đã quen với cô đơn để quên đi cái cảm giác tồi tệ khi không ai bên cạnh
Đã quen với việc sống mà có người bên cạnh để biết mình sẽ có thể quên đi được một hình bóng dẫu đã in đậm trong tâm trí
Ta - sẽ quen được với cô đơn - sẽ quen được cảm giác trống rỗng
Ta - rồi sẽ quên được người - quên được nỗi buồn - quên được những ký ức đau nhói trong tim
Sẽ làm được thôi. Sẽ quen thôi. Và sẽ quên thôi. Phải ko?