Trang Sassy
16-12-2008, 12:11 AM
Em đã quen với cô đơn.
Bây giờ em đã có thể gọi cô đơn là bạn. Chẳng còn hờn ghét gì nó nữa. Không anh là cô đơn. Những lúc có anh cũng là một thứ cô đơn. Nhưng anh đừng lo. Rồi em sẽ quên khuấy đi anh cùng thứ cô đơn ngọt ngào ấy.
Em đã quen với việc online một cách không anh.
Dù vài lúc em vẫn cố tìm kiếm. Nhưng đơn thuần thì nó vẫn chỉ là thói quen. Mà thói quen và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Anh đừng lo. Rồi em sẽ quên nó đi thôi. Hồ như cái gì già rồi cũng sẽ tự chết đi. Nỗi buồn của em da đã nhăn nheo hết rồi.
...
Chẳng ai có được thứ em cần. Ngay cả anh.
đôi lúc em tự hỏi rằng phải chăng những thứ em đòi hỏi là cao quá?
Bình thường mà.
Tất cả em cần là một người yêu em và để em yêu lại. Thế mà lại là nhiêu khê lắm đấy anh ạ. Yêu bản thân nó tự là rắc rối. Em lại yêu theo kiểu mù mịt. Hai cái cộng lại chẳng phải như cái kiểu một sợi dây đang rối em càng ra sức kéo sao?
Anh biết không? Nếu yêu thương không được thì người ta sẽ ra đi. Đau vì người mình yêu cũng là một kiểu phản bội. Em không phải dã tràng ví cát là niềm đau và con sóng là thời gian. Và anh thấy đấy, cát vẫn đầy để dã tràng xe mãi không thôi...?
Bây giờ em đã có thể gọi cô đơn là bạn. Chẳng còn hờn ghét gì nó nữa. Không anh là cô đơn. Những lúc có anh cũng là một thứ cô đơn. Nhưng anh đừng lo. Rồi em sẽ quên khuấy đi anh cùng thứ cô đơn ngọt ngào ấy.
Em đã quen với việc online một cách không anh.
Dù vài lúc em vẫn cố tìm kiếm. Nhưng đơn thuần thì nó vẫn chỉ là thói quen. Mà thói quen và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Anh đừng lo. Rồi em sẽ quên nó đi thôi. Hồ như cái gì già rồi cũng sẽ tự chết đi. Nỗi buồn của em da đã nhăn nheo hết rồi.
...
Chẳng ai có được thứ em cần. Ngay cả anh.
đôi lúc em tự hỏi rằng phải chăng những thứ em đòi hỏi là cao quá?
Bình thường mà.
Tất cả em cần là một người yêu em và để em yêu lại. Thế mà lại là nhiêu khê lắm đấy anh ạ. Yêu bản thân nó tự là rắc rối. Em lại yêu theo kiểu mù mịt. Hai cái cộng lại chẳng phải như cái kiểu một sợi dây đang rối em càng ra sức kéo sao?
Anh biết không? Nếu yêu thương không được thì người ta sẽ ra đi. Đau vì người mình yêu cũng là một kiểu phản bội. Em không phải dã tràng ví cát là niềm đau và con sóng là thời gian. Và anh thấy đấy, cát vẫn đầy để dã tràng xe mãi không thôi...?