PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong manh - Em :)



! Chấm Than !
16-12-2008, 12:00 AM
Đã từ rất lâu rồi em mới bắt đầu viết cho một người " khác " ! Và người khác đó bây giờ là anh.

Em không biết em có yêu anh không? Nhưng em đang rất tin anh. Tin rằng anh có thể khiến em hạnh phúc... và ở bên anh em được là chính mình. Không phải gồng mình cố gắng như trước kia. Không phải thấp thỏm suy nghĩ lo âu... !

Em rất sợ , rất rất khiếp sợ tình yêu. Em không thể coi nó là thứ đồ chơi , chơi chán thì vứt - như nhiều người vẫn làm thế. Nhưng càng không thể yêu hết mình - như trước.

Khi anh đến bên em , những bước từ từ của anh giúp em tìm lại cảm giác quen với việc có một người bên cạnh. Quen với việc có một người quan tâm. Và xa rời bản thân cô độc ! Em nên cảm ơn anh vì điều đó :) !

Anh nói anh kô cần biết quá khứ em đã yêu những ai , đã làm những gì , cũng kô cần quan tâm người khác yêu em như thế. Anh sẽ yêu em theo cách của anh? Như vậy liệu có tốt hơn với em không?

Em đã từng tin , tin và yêu một người rất nhiều. Người ta giống anh ở nhiều điểm. Nhiều nét tương đồng khiến em nhiều khi giật mình không biết em có phải em đang giẫm lên vết xe đổ của chính mình hay không?. Và rồi em sợ , em sợ rằng em lại phải đau thêm lần nữa. Những nỗi đau đó giày xéo em...và em biết chắc rằng nếu lần này em lại ngã....thì em sẽ đau hơn trước gấp trăm gấp vạn lần.

Em được biết đến như một đứa con gái mạnh mẽ và tự tin. Em có nét lạnh lùng của người từng trải và cái gai góc của người nguy hiểm. Nhưng trong em đầy yếu đuối và sợ hãi. Em không còn cách đối mặt nào khác hơn là gồng mình lên để mỉm cười. Để đừng ai hiểu em , đừng ai đi sâu vào trong em.

Em đã từng nói với anh rằng : Nếu anh đừng hiểu sâu em thì anh sẽ mãi yêu quí em , anh càng đào sâu bao nhiêu thì sau này em sẽ làm anh tổn thương bấy nhiêu. Em rất giỏi làm tổn thương người khác. Rất rất giỏi :)

Nhiều người đến bên em. Nhưng rồi em đều khiến họ ra đi bởi em hiểu cách tốt nhất để làm họ hạnh phúc là đẩy họ đi thật xa. Xa khỏi em - một đứa con gái phức tạp đầy rắc rối. Em không tin , em có thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai - kể cả anh.

Em đã sống những ngày trong nước mắt và rồi em giẫm đạp lên tất cả để quay lại cuộc sống bình thường như bây giờ. Em không muốn bắt đầu lại và không muốn phải quị ngã vì đau khổ. Anh có thể không làm em đau , được không?

Em đã sống theo bản năng trong quá khứ. Yêu và yêu nồng cháy , đốt hết trái tim cho tình yêu. Em đã từng là người có thể sống chết , có thể thay đổi , có thể hi sinh vì người em yêu. Và cái em cần chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng em lại không có được. Em đã từng dịu dàng , nhẹ nhàng. Đã từng biết cách tha thứ. Đã từng sống với từng tí cảm xúc. Khóc và cười một cách dễ dàng. Và cái cùng em nhận được chỉ là sự phản bội. Không phải phản bội thể xác mà là bị phản bội niềm tin. Điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Và hiện tại là một em sắc đá. Sống theo lí trí và bỏ mặc con tim. Sống khôn ngoan hơn và biết cách phòng thủ. Thế có tốt hơn không anh?

Tất cả bạn bè và cả anh , khi ở bên em đều thấy thoải mái. Bởi em biết cách dung hòa mọi thứ. Che dấu điểm đáng sợ. Và biết cách mỉm cười khi cần thiết. Và có lẽ vì thế mà nhiều người để ý em. Nhưng em lại không thể ở bên họ....vì họ chỉ yêu con người em cố tạo thành...chứ không yêu em ( Đó , rõ ràng là em mâu thuẫn mà :) )


Em muốn cho anh một cơ hội. Vì anh xứng đáng có một cơ hội. :)

Trang Sassy
16-12-2008, 12:15 AM
Cho anh 1 cơ hội..Và cho thêm cả em 1 cơ hội

Cứ như thế đi, Yến nhé :huglove:

! Chấm Than !
16-12-2008, 12:29 AM
Trang : Chính xác là thế :hihi: