PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu của chúng ta có lẽ ko đủ lớn...



beiudanh
14-12-2008, 08:17 PM
Em ghét anh
Anh đánh cắp tuổi học trò thơ ngây của em
Anh gieo vào em cái tình yêu oái oăm của anh
để rồi 3 năm sau
anh khiến em hụt hẫng, khiến em chao đảo, khiến em chênh vênh
chỉ vì một lời nói "em còn trẻ lắm, anh và em ko thể tiếp tục... anh đã gần 30 rồi, anh cần 1 người vợ"
vậy tại sao khi bắt đầu
anh đã bảo "anh yêu cô người yêu trẻ con có cái lúm đồng tiền mới 16 tuổi"
Em nói em ko thích người già, nhưng anh đã chinh phục được em, được gia đình em
và rồi... anh ko thể tiếp tục
Em cũng ko thể ràng buộc mình với hôn nhân khi em còn quá trẻ
em còn quá nhiều điều cần phải làm
tình yêu của chúng ta có lẽ ko đủ lớn
...
Cám ơn anh đã chỉ cho em biết thế nào là tình yêu
Cám ơn anh đã khiến cho em lớn lên trong cái nhìn về tình yêu
Cám ơn anh đã làm cho em thấy ko có gì là vĩnh cửu nếu ta ko níu giữ hết sức
Cám ơn anh vì đã từng yêu em
Chúc anh hạnh phúc mãi mãi...

nhan_nhan
14-12-2008, 08:45 PM
tình yêu của 2 người ko đủ lơn
anh chàng kia cần một người vợ
anh ấy ko thể chờ bạn

PeNy
14-12-2008, 10:59 PM
Tội nhỉ.....
Chính tình yêu mà ta như thế...
Nhưng đâu thể trách nó kia chứ.......
Nó do ta cảm nhận mà.......
Tại vì thế......đừng trách ai cả......

darkangel19
15-12-2008, 12:26 AM
Thật là 1 chuyện tình buồn, người con trai ấy khi yêu thì nồng nhiệt, nhưng lại bị những toan tính của cuộc sống cuốn đi rồi. Đừng buồn nữa em gái ơi, cuộc đời còn dài, sẽ còn nhiều niềm vui khác xuất hiện trong đời em mà.

Ngủ yên nhé tình yêu thời trẻ dại
Suốt cuộc đời em sẽ chẳng quên anh
Chàng trai đã cho em nhiều ấm áp
Và cũng nhiều đau khổ lẫn cô đơn

Kẹo-bông-gòn
15-12-2008, 12:32 AM
bạn sẻ hem phải hối tiếc hay bùn zì cả. đó là một ít cơn sóng nhỏ cho con đường thật zài cũa bạn phía trước. hãy bõ wa những nỗi bùn và sống cho ngày mai tươi đẹp hơn nhé, bạn của mình, hãy cố gắng lên zì mọi người lun bên bạn zà trong đoá coá cả mình nữa