hoabinhtronven
14-12-2008, 07:56 AM
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/33/03/freemp3/puki+kia.mp3
nắng mai lung tinh
bầu trời kia đang sang tươi
ngồi nơi đây em nhớ mong mãi chẳng thấy a way về
chờ đợi mãi ngàn năm
tim đâu con tim nhỏ nhoi cùng sớt chia những vui buồn
bầu trời đêm lại muôn ánh sao
đang toả sáng như tình em
noel em bước chênh vênh trên đường khuya vắng
noel người xa đâu chẳng thấy thấy bóng anh
anh đi thật xa mất rồicon tim nhoí đau từng cơn
iu anh nhug chang dc gan anh ,
em nhớ anh...
nắng mai lung tinh
bầu trời kia đang sang tươi
ngồi nơi đây em nhớ mong mãi chẳng thấy a way về
chờ đợi mãi ngàn năm
tim đâu con tim nhỏ nhoi cùng sớt chia những vui buồn
bầu trời đêm lại muôn ánh sao
đang toả sáng như tình em
(noel vui nhé anh)
nắng mai lung tinh
bầu trời kia đang sang tươi
ngồi nơi đây em nhớ mong mãi chẳng thấy a way về
chờ đợi mãi ngàn năm
tim đâu con tim nhỏ nhoi cùng sớt chia những vui buồn
bầu trời đêm lại muôn ánh sao
đang toả sáng như tình em
noel em bước chênh vênh trên đường khuya vắng
noel người xa đâu chẳng thấy thấy bóng anh
anh đi thật xa mất rồicon tim nhoí đau từng cơn
iu anh nhug chang dc gan anh ,
em nhớ anh...
nắng mai lung tinh
bầu trời kia đang sang tươi
ngồi nơi đây em nhớ mong mãi chẳng thấy a way về
chờ đợi mãi ngàn năm
tim đâu con tim nhỏ nhoi cùng sớt chia những vui buồn
bầu trời đêm lại muôn ánh sao
đang toả sáng như tình em
(noel vui nhé anh)