Hận
13-12-2008, 11:04 PM
Tôi bít tôi đã làm anh bùn lém mặc dù ko bao h anh trách tôi điều gì hết... Tôi cảm nhận đc hết nhưng tôi lại ko thể làm gì đc ngoài việc từ chối anh , bít tôi có xin lỗi thì ko ích gì nhưng hãy để cho tôi 1 lần nói thế nha..." Em xin lỗi anh vì tất cả..! " Và " Em cảm ơn anh thật nhìu..! " Có lẽ tôi là 1 con ngok cứng đầu khi làm thế và cũng có thể bít đâu sau này tôi sẽ hối tiếc nhĩ... Dù có thế tôi sẽ ko bao h oan trách ai hết chỉ trách mình ko đủ nghị lực và cố gắng để cùng anh chờ cái ngày gọi là " mãi mãi ". Thật sự tôi mệt lắm rùi có thể anh cũng cảm nhận đc đúng ko? Và chắc anh cũng hĩu rằng tôi vẫn còn hình bóng người ý trong trái tim... Tôi bít anh hĩu hết nhưng vẫn chấp nhận iu tôi thật sự anh làm tôi cảm động lém và trong anh tôi đc thấy hình ảnh của mình trc' đây..." Một cô gái iu cuồng nhiệt , hết đau khổ , thất vọng nhưng vẫn lấy lại niềm tin , sức sống trở lại.. Moà h đây thì cô bé ý ko còn... " Nếu nói anh ngok khi iu 1 người như tôi thì tôi cũng đang rất ngok ý sao^^ Nói chung 2 chúng ta đều ngok nhưng trong tình iu người ta vẫn thường ngok 1 chút có đúng ko nà? Cho nên mỗi chúng ta cứ giữ 1 hình bóng và tình cảm của riêng mình nhé ! Anh nói tôi lun trốn tránh vậy thì lần này tôi sẽ đối diện với tình cảm thật của mình và sẽ chấp nhận mọi khổ đau. Vì thật sự tôi rất iu người ý dù người ý có thế nào thì h tôi vẫn còn iu... Thôi tạm biệt anh chúc anh vui vẻ và nếu có duyên chúng ta sẽ gặp có khi gặp anh tôi lại chữi mắng anh như trước đây^^ Àh mong rằng anh sẽ làm tốt những gì tôi từng nói vì tôi thật lòng góp ý cho anh đó, hĩu ko?