Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chắc trong đời ai chả ít nhất 1 lần ghen.......



Neroli
13-12-2008, 09:23 AM
Ko biết cảm giác ghen ở mỗi người có khác nhau lắm ko?Chắc là có rồi Và hành động của mỗi người chắc cũng muôn hình vạn trạng.
Ví dụ thôi nhé : chiều nay hai bạn hẹn nhau đi chơi rồi sẽ cùng đi ăn tối,nhưng đến phút chót anh ấy gọi điện báo

- Xui quá,thằng bạn anh nó có chuyện buồn,nó muốn gặp anh,.....em nghĩ anh có nên đi gặp nó ko?

Dĩ nhiên bạn ko thể nào để anh ấy bỏ bạn thân để đi chơi vui vẻ với bạn rồi.
Thế là cuộc hẹn bị hủy,bạn nói với anh ấy rằng bạn sẽ ở nhà đợi anh ấy về gọi điện cho bạn,nhưng cô bạn thân lại tình cờ rủ bạn đi mua sắm vì chiều nay mát trời,sau khi đi dạo các shop thấm mệt,cô bạn rủ bạn vào quán cafe ngồi nghỉ,run rủi thế nào mà bạn thấy anh ấy chở 1 cô nàng lạ hoắc lướt qua,anh ấy còn toét miệng cười nữa chứ....,cô bạn của bạn cũng sững người...... bạn cảm giác thế nào?

darkangel19
13-12-2008, 09:26 AM
"Em thằng bạn anh mà, em đừng giận" HEHE :D:D

Neroli
13-12-2008, 09:28 AM
Chà,thế chắc bạn anh nó buồn quá ko đi chơi với em nó được nên anh phải đưa đi chơi hộ chứ gì.........Bạn tốt nhỉ.

Hì hì :D

darkangel19
13-12-2008, 09:31 AM
Vậy nero đã từng ghen chưa, và ghen trong hoàn cảnh nào, mức độ hoạn thư ra sao, thành thật khai báo

Neroli
13-12-2008, 09:38 AM
ừ thì ghen nhẹ nhẹ thôi à,ko đến nỗi hoạn thư lắm,sau lần ấy thì anh í chỉ bị rụng mất có 4 cái răng thôi dark ạ,mình thương tình ko nỡ bẻ luôn cả hàm,chỉ cảnh cáo cái miệng ngọt như đường ấy thôi mà ^^ :so_funny:

darkangel19
13-12-2008, 09:47 AM
Kinh, kiểu này thì nên khuyến cáo anh chàng bạn trai của nero phải đội Nón bảo hiểm, ko thì có ngày chẳng còn cái răng mà uống nước :D:D

Qukidon
13-12-2008, 12:03 PM
Cái cảm giác ghen thì đau khổ lắm,làm tay chân bủn rủn hết trơn,thấy vừa tức giận vừa hoang mang,rồi về nhà mà khóc nức nở 1 mình

Neroli
13-12-2008, 12:35 PM
Đến giờ cảm giác đó vẫn thật khó quên,trời đất dưới chân như sụp đổ hoàn toàn,đau đớn........

darkangel19
13-12-2008, 12:40 PM
nghe cái cảm giác ghen của nero giống như là động đất cấp 8-9 giật qua cấp mười vậy :D:D, ghen kiểu này dễ chết người lắm nero ơi

Neroli
13-12-2008, 01:12 PM
Ờ thì lúc ghen là đã "chết trong lòng một chút" rồi đó,nhiều người ghen quá lên máu 1 cái là đi luôn đó dark,dark hổng biết hả?

muathutim
13-12-2008, 08:46 PM
Đã từng ghen quá nhiều lần đến nỗi giờ chả biết ghen là gì rồi.
:sr:
Mà có ai ko có chuyện gì tự nhiên kiếm chuyện để ghen "chơi" hoặc làm cho người ta của mình ghen ko nhỉ :cr:

lukhachmuathu
13-12-2008, 08:57 PM
Có yêu thì mới ghen, nhưng không để cơn ghen làm mờ lý trí, đó mới thực sự là ghen đúng, nếu để cơn ghen làm mờ lý trí, đó sẽ là điểm dừng chân cuối cùng cho tình yêu.

Yêu em, đã nhiều lần tôi ghen, nhưng tôi nói với em điều đó, em hiểu, và tất nhiên, hai chúng tôi hiểu nhau. Tình yêu vững bền qua năm tháng nhờ thế :D

NấmBuồn
13-12-2008, 09:07 PM
nếu là Nấm thỳ Nấm se hỏi rõ xem cô gái đấy là ai rồi mới đy đến quyết định cuối cùng :D Nhưng mà mới đàu mà nhìn thấy như thế thỳ điên lắm :P :P

lolemtheky21
13-12-2008, 09:27 PM
đồng ý với Nấm, cứ hỏi anh ấy cho rõ xem cô gái đó là ai rồi mới....
mà có iu mới có ghen chứ, nhỡ anh ta tìm cô nào để xem bạn có ghen hok cũng có^^

Neroli
14-12-2008, 09:15 AM
Hì hì,chỉ là mình đưa ra tình huống vậy thôi.
Mà thật ra thì hồi xưa nhỏ bạn của mình là "nhân vật chính" đó,sau đợt đó,2 đứa chia tay luôn,còn anh chàng thì ko chối vào đâu được vì chẳng thể nào tìm ra lí do tại sao từ "bạn anh buồn" lại ra chuyện anh đi chơi vui vẻ với cô nào đấy vì cứ đinh ninh người yêu đang ngoan ngoãn ở nhà.

Thật ra thì anh chàng cũng chưa làm gì quá đáng,chỉ là cô bé đồng nghiệp mới vào làm xinh tươi và vô tư quá,nên chiều hôm ấy cô nàng mới rủ anh đi dạo phố,con trai mà lâu lâu cũng muốn đổi gió.Kể cũng tiếc nhỉ,nếu là mình thì chắc chưa đến nỗi phải chia tay đâu......

.:.HolloW.:.
14-12-2008, 09:21 AM
....ko biết mọi người thế nào chứ tớ bộc lộ cảm giác chậm lắm :so_funny:....có ghen,có going crazy thì cũng sau 1 ngày cơ :so_funny:...tớ mà trong trường hợp này chắc cũng chỉ bình tĩnh và bảo anh ấy giải thích thôi :D[ghen sau]...

lenicka
14-12-2008, 09:27 AM
À,trường hợp này thì tớ đã từng được hỏi nhưng không phải là trên đường đi mà là nếu bắt gặp ở trong phòng trong một trường hợp..............gần khó nói =)) Nói thật chứ nói không ghen thì là nói dối nhưng cách ghen của tớ đôi khi người ta nói <dại,ác nhân> tức là im lặng.

samanosuke
14-12-2008, 09:44 AM
ghen ấy ah
thật ra ghen chỉ là 1 cách để mình thể hiện rõ ý muốn của mình là không muốn chia sẻ "người ấy" với bất cứ ai mà thôi

Neroli
14-12-2008, 12:24 PM
Khi mình ghen mình thường nói "em đang ko bình tĩnh,thôi anh về đi,khi nào em có đủ bình tĩnh em sẽ gặp anh" và từ giây phút đó ko nói,ko cười,mà đây là do buồn thiệt chứ hổng phải giả bộ....hù.....

bòcon_nosua
14-12-2008, 07:56 PM
ặc mấy người này ghen thì sợ quá à khác gì khủng bố đâu.hi vọng là đời tôi ko bị những trận ghen như vậy

Qukidon
14-12-2008, 11:34 PM
Con trai mà,nhiều khi cũng thích cái mới mẻ nhưng mà người mình yêu thì chỉ có 1 mà thôi,cho nên ghen cho anh ấy biết mình vẫn yêu anh ấy và giận cho anh ấy lần sau bớt bớt đi thôi,chứ chia tay thì cũng hơi tội.

darkangel19
14-12-2008, 11:45 PM
Ừm, lỡ đâu anh chàng đó đang chở cô kia vào bệnh viện vì bị cái gì đó thì sao, đâu biết trước được, cứ hỏi để coi người ta nói gì.

Kẹo-bông-gòn
15-12-2008, 12:06 AM
Nero đã ghen rù ah`. hj' hj'. Bông gòn coá bạn í nhưng mà Bông gòn chưa có ghen. giã lại cũng chãng bít ghen là zì. zậy Nero zĩn tã củm giác ghen cho Bông gòn nghe dj

Neroli
15-12-2008, 12:16 AM
Ghen là khi mình cảm thấy nhói lên trong trái tim,và hình như.....mình cảm nhận thì trái tim ngưng đập 1/10s ,cái này ko biết chắc nhưng thật sự thấy vậy đó,thấy tay chân mình như ko còn đủ sức lực,rã rời,có lúc muốn ngã quỵ xuống (nếu cái vụ này ở mức độ hơi trầm trọng,như là thấy anh ấy tay trong tay với cô nàng kia chẳng hạn) ,có thể lúc ấy bạn biết mình phải đi khỏi đó,đi nhanh khỏi đó nếu ko có thể bạn sẽ khóc òa lên tại chỗ trước bao nhiêu người,nhưng thực tế là bạn ko có khóc được ngay lúc đó đâu,mà hai chân bạn cũng hết nghe theo cái đầu rồi,nó cứ chôn chặt tại đó thôi....

Mình sợ cái cảm giác này lắm,về nhà là say xẩm mặt mày rồi nằm liệt giường cả ngày luôn,cười ko nổi,nói chuyện cũng như ko có hơi,tóm lại là giống người sắp chết hay sao ấy...

lilazngrl17
15-12-2008, 11:03 PM
cái đó ko còn gọi là ghen nữa, mà gọi là lừa dối để đc đi với 1 cô gái khác!!! như vậy ghen thì ko phải là từ diễn tả... giận ko thể nói đc mới là đúng kìa hihi

Ljnhnghy_It's me
16-12-2008, 12:09 AM
em thấy chữ kí của em sao mà ý nghĩa thế , nhòm thử coi...:cr: :cr: :cr:

Neroli
16-12-2008, 04:17 AM
Lần cuối cùng mình ghen cách đây đã lâu lắm rồi,bây giờ chắc sắp già,mỗi khi có điều gì buồn mình chỉ giữ trong lòng,biết là ko tốt nhưng,nói ra thấy mẽt mỏi lắm.....nhưng dù sao cũng khuyên mọi người đừng ai như mình nha,sẽ làm hai bạn ngày càng cách xa nhau đó

Miss.Ka
16-12-2008, 06:23 AM
mjk` chưa bao giờ ghen thực sự hết, chỉ là tức tức rùi trừng trừng thui, keke.... tại người đó dạy võ, mà mấy nhỏ học võ kute lắm, tránh đi đâu đc, chấp nhận sự thật :huhu:

heo dễ thương
16-12-2008, 06:47 AM
Tròi tình huống oái ăm
Nói dối bạn gái, hủy cuộc hẹn, lại đi chơi với 1 người khác, nếu kìm được cơn ghen thì mình bình tĩnh hỏi lí lẽ, chớ ko là mình ok chia tay lun, đàng nào tên đó cũng chẳng thật lòng

Kem Đắng
17-12-2008, 01:22 AM
...Ai cũng phải ghen chứ...chỉ là ít hay nhiều mà thôi...

darkangel19
20-12-2008, 12:04 AM
Vậy nero có bao giờ ghen chưa, mà khi ghen thì nero làm gì, kể nho nhỏ dark nghe đi :D:D

Neroli
20-12-2008, 12:06 AM
Oops,cái này mình có nói rồi nè,nhưng thôi trả lời Dark tiếp,khi ghen mình làm gì hả?Chắc sẽ buồn,ko gặp người ta 1 vài ngày rồi nằm ở nhà....khóc......:D

darkangel19
20-12-2008, 12:08 AM
Hiền vậy sao, rồi nero có hỏi người ta cho ra lẽ ko. Và hồi đó đến giờ người ấy đã làm nero ghen mấy lần rồi. (hỏi cặng kẽ chi hông biết :D)

Neroli
20-12-2008, 12:11 AM
Hì,có khi hỏi,có khi ko,vì nhiều khi chỉ là vu vơ thôi,ví dụ thấy người ta nói chuyện với ai đó thế là buồn......chẳng hiểu !

Con gái mà,làm sao mà nhớ nổi mình ghen bao nhiêu lần cơ chứ,hic.

Rồi Dark thì sao?Có ghen lần nào chưa?Sao ko kể kinh nghiệm của mình gì hết trơn vậy kà?

darkangel19
20-12-2008, 12:14 AM
Dark mà ghen lên thì kinh lắm, vò đầu bứt tóc....... mình là....... chuyện bình thường, sẽ đến nhà người yêu, kéo người đó ra ngoài, hỏi lý do tại sao. Xong rồi thì.... thôi, ko ghen nữa, vì người ta nói ly do cho mình rồi (hix, giờ nghĩ lại ko biết dark có tin người yêu quá ko), dù sao thì người yêu của dark cũng rất là yêu dark, nên ko ghen lắm :D:D. Có người yêu thật là happy:sr:

Neroli
20-12-2008, 12:43 AM
Trời ghê quá,ghen như dark chắc 2 năm là....hói luôn.Mà dark ghen còn hiền hơn mình nữa,ở đó mà chê,bị người yêu dụ rồi đó,nói có 1 tiếng là tin liền,chết thật....chết thật.....

darkangel19
20-12-2008, 01:03 AM
sao chết, dark bị dụ lâu rồi, nên giờ mới theo dính như vậy. Lắm lúc cũng tự hỏi ko biết là dark có bị người yêu bỏ bùa ko nữa. :D:D

Neroli
20-12-2008, 01:06 AM
Haha,sợ bị bỏ bùa yêu hả,vậy có 1 phép thử nè Dark ơi,gặp 1 cô gái thiệt xinh,cưa cẩm người đó thử,nếu về nhà hoàn toàn ko nghĩ gì đến cô gái đó,ko cảm xúc gì khi ở bên người kia thì chắc chắn bị bỏ bùa,còn nếu vẫn thấy người kia đẹp,vẫn thích và đôi khi tơ tưởng thì.......dark bình thường ko sao đâu.

darkangel19
20-12-2008, 01:16 AM
Nero chỉ cách hay là chơi xỏ dark thế. Kiểu này ko những dark biết mà người yêu cũng biết là đi tong, cơn ghen của người yêu dark ko nhỏ hơn của nero đâu. HIX, còn cách nào khác nữa ko, chứ cách này làm thì dark tan xác :D

Neroli
20-12-2008, 03:58 AM
Có nhiều khi con gái lại cố tình tạo ra hiểu lầm nho nhỏ cho con trai ghen,để hâm nóng tình yêu đó mà,cách này cũng hiệu quả lắm nhưng vừa phải thôi,quá tay 1 chút là đi tong hết.

@dark : sao dark ko thử chọc ghen bạn gái dark 1 chút,hâm nóng tình yêu hì hì,bị người ta bỏ bùa thì mình bỏ bùa lại,xem bùa ai hơn nè...... :D

pe' ngóc^^!
20-12-2008, 05:03 AM
con trai mà giận rồi là mệt lém, kím cách để năn nỉ mún chết lun, vậy mà ko bỏ qua trừ khi hun 1 cái mới cho qua mọi chuyện...

Neroli
20-12-2008, 10:02 AM
haha,cái này anh chàng này muốn kiếm cớ hun pe đó,giả bộ giận lâu lâu kiếm lời :hum:

pe' ngóc^^!
20-12-2008, 10:16 PM
vậy ãnh lời rồi, khổ quá vừa bị lỗ mà vừa bị ép hun, mà cũng được sướng tại được hun..........