donfuongyeuanh
13-12-2008, 06:40 AM
Không khí dạo gần đây hay se lạnh , ra đường thì thấy cây thông đc bày bán khắp nơi trên từng con phố , nào là thiệp , nào là những ngôi sao bằng giấy thật to với đủ kích cỡ và màu sắc , những ánh đèn chờn vờn đủ màu bắt đầu đc bật lên trong nhà mỗi ng kễ cả ngoài phố , trên từng con đường ngõ hẽm đũ thấy họ xôn xao đến dường nào . tp bây giờ lung linh huyền ảo đến lạ , nhanh thật đấy , mới đây mà đã gần 1 năm trôi wa , tất kả chĩ là để báo hiệu 1 mùa noel nữa lại về!!!
Thấy mọi ng ai cũng thix noel đến , nhưng riêng mình thì k , khác với những năm trc' chờ đợi mong ngóng bao nhiu thì năm nay lại thấy nó bình thương bấy nhiu
Noel??? 1 dịp lê - ngày cũa Chúa - ngày cũa các cặp tình nhân yêu nhau - cảnh tượng k có j xa lạ nữa- cảm xúc k có j lạ lẫm nữa, thời gian wa nhiều rồi , con ng ai cũng khôn lớn hơn cã rồi , k còn cảm jac cô đơn nữa thấy ng ta tay trong tay ra đường chỉ bik cười nhạt chẵng chút thương xót cho mình , chai lì rồi , chẵng wa thấy lạnh lẽo xíu , k bik diễn tả sao , chẵng bik la có còn cần hay k cần 1 vòng tay nào đó nữa k nhưng thấy cũng bt quá[ mặc dù nói vậy thoy]Nhưng có cũng đc , k có cũng k sao mà. Ng wan trọng nhất đi rồi thì ai sẽ đến đễ thay thế đc cho ng đó bây h???
Khi.......noel sắp về thì cũng là khi miền kí ức lại ùa về tới tấp
Là khi....nhớ [ai đó] way quắt
nhưng.....bất lực wa , chẵng bik làm j hơn
Khi...Noel sắp về
Là khi...[anh] đang tay trong tay với ai khác
Nhưng....rất tiếc, vòng tay đó chưa 1 lần dành cho em kả
Khi..noel sắp về
Là khi....nc mắt khô rồi vì lạnh
Nhưng...đôi khi nó k ngừng chảy
Vì đau xót , vì hối tiếc , vì dư âm xưa cứ day dứt làm toàn thân...đau nhói!!!
Nhớ....nhớ [anh] lăm....nhớ kinh khung...nhớ đến nỗi k bik lam sao để thôi đừng nhớ nữa, đừng ngốc nghếch nữa, đừng tự hành hạ bản thân nữa. mà sao vẫn thix zay ấy , điên rồy , điên noạn thiệt rồy....mù wang wa đi , ngốc kinh!!!
Càng ngốc , càng điên khi....anh có ng khác k còn nhớ mình là ai nữa gòy , ngay cả nhìn , cũng k thèm nhìn mình nữa , nhưng k trách vì giá như ngày xưa , đừng ngu ngốc thế!!!Đẩy anh đi xa , đi xa khõi cuộc đời gòy thì lại ngồi đó tiếc !!! Thấy ai khùng thế chưa???
Bệnh nhi??? dở hơi àh???nhảm kịnh Tại ai chư?? Thế bik trách ai bây h???
kái j có trong hậu wa thì cũng có sẵn trong nguyên nhân gòy
Uhm!! thi sai , sai gòy....
Nc mắt rơi nhiều rồi , ma sao chẵng thể mang [ ai kia] trở vê???
Hoảng quá, mặc dù cảm xúc k còn dâng lên mạnh mẽ nưa , nhẹ nhàng thoy....nhưng cũng đau k kém , vẫn day dứt, vẫn âm ỉ thế đấy!!!
Nhìn tấm hình [ anh] và ai kia sao mà vui quá!! nhưng trong lòng , sao mà cũng nhói quá!!!
Chẵng bik làm sao. Làm sao bây h???
Thôi thì đứng vậy vậy!!!đứng yên đễ nhìn chứ k dám chạm vào nữa
Trừu tượng và xa với quá!!!
Mơ hồ và cay đắng vô cung....
Thấy mọi ng ai cũng thix noel đến , nhưng riêng mình thì k , khác với những năm trc' chờ đợi mong ngóng bao nhiu thì năm nay lại thấy nó bình thương bấy nhiu
Noel??? 1 dịp lê - ngày cũa Chúa - ngày cũa các cặp tình nhân yêu nhau - cảnh tượng k có j xa lạ nữa- cảm xúc k có j lạ lẫm nữa, thời gian wa nhiều rồi , con ng ai cũng khôn lớn hơn cã rồi , k còn cảm jac cô đơn nữa thấy ng ta tay trong tay ra đường chỉ bik cười nhạt chẵng chút thương xót cho mình , chai lì rồi , chẵng wa thấy lạnh lẽo xíu , k bik diễn tả sao , chẵng bik la có còn cần hay k cần 1 vòng tay nào đó nữa k nhưng thấy cũng bt quá[ mặc dù nói vậy thoy]Nhưng có cũng đc , k có cũng k sao mà. Ng wan trọng nhất đi rồi thì ai sẽ đến đễ thay thế đc cho ng đó bây h???
Khi.......noel sắp về thì cũng là khi miền kí ức lại ùa về tới tấp
Là khi....nhớ [ai đó] way quắt
nhưng.....bất lực wa , chẵng bik làm j hơn
Khi...Noel sắp về
Là khi...[anh] đang tay trong tay với ai khác
Nhưng....rất tiếc, vòng tay đó chưa 1 lần dành cho em kả
Khi..noel sắp về
Là khi....nc mắt khô rồi vì lạnh
Nhưng...đôi khi nó k ngừng chảy
Vì đau xót , vì hối tiếc , vì dư âm xưa cứ day dứt làm toàn thân...đau nhói!!!
Nhớ....nhớ [anh] lăm....nhớ kinh khung...nhớ đến nỗi k bik lam sao để thôi đừng nhớ nữa, đừng ngốc nghếch nữa, đừng tự hành hạ bản thân nữa. mà sao vẫn thix zay ấy , điên rồy , điên noạn thiệt rồy....mù wang wa đi , ngốc kinh!!!
Càng ngốc , càng điên khi....anh có ng khác k còn nhớ mình là ai nữa gòy , ngay cả nhìn , cũng k thèm nhìn mình nữa , nhưng k trách vì giá như ngày xưa , đừng ngu ngốc thế!!!Đẩy anh đi xa , đi xa khõi cuộc đời gòy thì lại ngồi đó tiếc !!! Thấy ai khùng thế chưa???
Bệnh nhi??? dở hơi àh???nhảm kịnh Tại ai chư?? Thế bik trách ai bây h???
kái j có trong hậu wa thì cũng có sẵn trong nguyên nhân gòy
Uhm!! thi sai , sai gòy....
Nc mắt rơi nhiều rồi , ma sao chẵng thể mang [ ai kia] trở vê???
Hoảng quá, mặc dù cảm xúc k còn dâng lên mạnh mẽ nưa , nhẹ nhàng thoy....nhưng cũng đau k kém , vẫn day dứt, vẫn âm ỉ thế đấy!!!
Nhìn tấm hình [ anh] và ai kia sao mà vui quá!! nhưng trong lòng , sao mà cũng nhói quá!!!
Chẵng bik làm sao. Làm sao bây h???
Thôi thì đứng vậy vậy!!!đứng yên đễ nhìn chứ k dám chạm vào nữa
Trừu tượng và xa với quá!!!
Mơ hồ và cay đắng vô cung....