Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tìm lại bình yên !



conlocnho_ts
13-12-2008, 02:43 AM
Trước đây e đã từng nâng niu những mảnh vụn của bóng hồng đã vỡ tan.Đã từng y biển như chính ty e giành cho a.Nhưng giờ đây biển ko còn cảm thấy bình yên bên ty của a .Biển vẫn thế trong a, nhưng biển trong e lại ko như ngày đầu nữa.Biển thét gào đem con sóng bạc đầu nhắn với e rằng' hãy rời xa a' ,người ấy ko đáng để e yêu,để e bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi trái tim mình.Có người nghệ nhân nào ghép nhặt được những mảnh pha lê của con sóng lòng ko a?Ko đâu?Mà nếu có nó cũng ko nguyên vẹn như lúc đầu nữa.Bây giờ,e hiểu tại sao lại như vậy vì đó là những ngờ nghệch của mối tình đầu.Xin lỗi a,1 ngọn gió ko tên,1 người đối với e là kẻ đa tình mà ru tình chẳng nổi.Nếu như có thể quay lại ngày xưa e sẽ ko bao giờ nói tiếng yêu a.A cũng thế phải ko a? Cả 2 we đều thực sự ân hận.Vậy tại sao we lại ko thể rời xa nhau hả a ? Đối diện với thực tế đi a vẫn còn chưa muộn.E vẫn muốn tìm lại những ngày tháng bình yên,ko còn ân hận về ngày hôm qua,rồi tg sẽ trả lại cho e những gì đã mất.

Biển đã hiền hòa trong trái tim e vì biển biết e đã tìm được đường đi cho chính bản thân mình.Trên đường e đi sẽ ko có bước chân của a,bước chân của người ko biet trân trọng những gì đã có.Cảm ơn a đã ko gọi điện cho e để e nhận ra rằng:'E ko còn nhớ đến a nữa ', ko còn chờ điện thoại của a để nghe giọng a nói như lúc đầu nữa.

' Em quên a thật rồi a nhỉ'

lukhachmuathu
13-12-2008, 09:29 PM
' Em quên a thật rồi a nhỉ'

Có thật là đã quên khi ký ức của một người nào đó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu ta vẫn yêu

Có thật là quên khi nỗi nhớ không thể nào nguôi.

Có lẽ, có lẽ là quên, ta hãy cứ xem như thế, và hãy quên để không bao giờ còn nỗi đau hiện diện, để trên bước đường đời muôn lối, có khi nào vô tình ta lại gặp nhau, vô tình lại nhói, vô tình lại gặp nỗi đau ngày cũ...

nguoixala
13-12-2008, 09:49 PM
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng....

conlocnho_ts
11-10-2009, 06:55 AM
" Em quên anh thật rồi a nhỉ ". Có thật là quên k? Khi tất cả đã là wa khứ , điều đau đớn nhất là mọi chuyện...... vẫn như là vừa mới xảy ra ngày hôm wa.....

S'Shady
11-10-2009, 07:21 AM
bùn quá!!!!!!!!!!:(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!1

beiudanh
11-10-2009, 04:28 PM
tình đã không còn có thể ở bên thì hãy để nó ra đi, giữ lại cho mình chút kỷ niệm ngọt ngào thế đã là hạnh phúc bạn ạ...

Ta mất nhau hôm nay,
Bàn tay em thật gầy...
Vật vờ trong tương lai,
Gọi mùa đông mây bay...
Chỉ nghe sương tuyết đầy,
Chờ kiếp nào đổi thay....

for_you
11-10-2009, 07:06 PM
Biết khi nào bình yên những cơn mơ chợt tỉnh giấc nửa đêm khuya về ai? Nghe sao như tiếng nấc ai kia ướt đẫm những giọt nước mắt thương nhớ mà bờ vai đâu chẳng thấy? Một mình bước đi không lối về............................ nỗi đau ấy còn đây làm sao bình yên cơn mơ ngày nao?

thieuduyint
11-10-2009, 11:58 PM
mình cũng yêu biển nhưng trong tình yêu mình ko muốn làm 1 ngọn sóng để đùa bỡn với cát vàng, trong tình yêu đã nói đến 2 chữ "hối hận" thì tình yêu đó chỉ là cơn gió thoảng qua (nó giống như phút sao lòng) nên bạn cũng ko nên dợi cơn gió ấy mà nên hướng ra biển sẽ có cơn gió khác mat hơn mà ko khiến sóng phải bạc đầu để nô đùa với cát. yêu người = con tim và hi sinh vì người = ý trí

conlocnho_ts
12-10-2009, 12:03 AM
Trong tình yêu , có những chuyện mà chỉ ng trong cuộc mới hiểu được. Có những sự hối hận mà k thể sửa sai. t cũng vậy , hối hận vì mình đã y nhầm ng , sống hết lòng với ng đó..... nhưng chợt nhận ra mọi cố gắng của mình đều thừa thải...a

thieuduyint
12-10-2009, 12:08 AM
mình cũng đã từng iu nhưng mình chưa 1 lần biết hối hận việc mình đã từng làm.mình biết mình yêu người ta là sai thì mình nên như thế nào chứ hối hậnh cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả? có như vậy bạn sẽ biết mình ngã ở đâu thì nên đứng dậy ở đó và n[s là mình ngã vì cái gì để lần sau ko bị ngã như thế nữa? chúc bạn may mắn và tràn ngập niềp vui

P.chi
12-10-2009, 12:27 AM
Chào bạn

Cách tốt nhất là bạn nên làm cái gì đó, tìm một cái gì đó để làm, để xua đuổi đi hình dáng của người bạn trai trong đầu của bạn. Bạn nên tạo cơ hội cho mình thôi không tìm đến hình dáng đó nữa. Hy vọng rằng bạn sẽ thành công với sự bận rộn của mình.

Thân chào