PDA

Xem đầy đủ chức năng : nắng thủy tinh



comotvisao
15-08-2005, 08:10 PM
gọi hạ về, đón nắng thủy tinh
vương đầy tóc em,vãi vai mình
em cười trong suốt, long lanh nắng
hồn ta đầy, ngập nắng thủy tinh

comotvisao
17-08-2005, 09:22 AM
tâm hồn ai say nắng thủy tinh
trái tim xao xuyến mộng say tình

sành điệu mái ngố
17-08-2005, 05:11 PM
nắng thuy>? tinh hấp háy cười cùng gió
như hôm nào anh ngước về phía em
dưới vòm lá xanh ngạc như màu mắt
chuyện hôm qua giờ nhắc lại sao buồn

comotvisao
18-08-2005, 08:09 PM
lúc cô sầu ta nhớ nắng thủy tinh
thì thầm bên tai câu chuyện tình
kể về cô bé cười lúng lính
ngồi giỡn đùa trong nắng thủy tinh

Opa
18-08-2005, 09:01 PM
nắng thủy tinh,rơi thềm tắt nắng
lóng lánh vàng, hoa bạc nắng lung linh

vuabairac
19-08-2005, 01:04 AM
nang thuy tinh dong lai mot chu tinh
sang lung linh nhu ai tinh tho mong
va mot chieu tren bo song gio long
nang thuy tinh giet chet ke mong tinh...

comotvisao
19-08-2005, 10:40 AM
có phải nắng thủy tinh
vương vãi lên vai mình
thì thầm câu chuyện tinh
ta và nắng thủy tinh

Cong tu
19-08-2005, 11:01 AM
nắng thủy tinh dịu dàng trải trên tóc
người tôi yêu trong mộng trong mơ
trong mơ tôi thấy bóng của nàng
hòa với nắng thủy tinh tuyệt đẹp

Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 05:21 PM
em về vương nắng thủy tinh
vương trên tóc trên đôi má hồng xinh
em về trao anh chút tình
vương trong mắt trong tim anh say đắm

:D hìhi` lâu rùi ko ghé vườn Thơ hoh bít
mấy you còn nhớ Egi ko ha :oh:

sành điệu mái ngố
19-08-2005, 05:28 PM
em đi quên nắng thủy tinh
vườn thơ ngày ấy đã xa dáng người
còn đâu 1 thưở thơ đùa
ẩn trong nét chữ giờ ngàn xót xa

Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 07:50 PM
màu nắng thủy tinh ấm áp
ngời trong mắt em ngày em trở lại
vườn thơ ngày trước em yêu
giờ có thêm trong ấy loài hoa dại

comotvisao
19-08-2005, 09:45 PM
mưa đã mang đi nắng thủy tinh
đưa đến 1 nơi quá vô tình
mưa về buồn phủ tim mộng mị
cô đơn ta gọi nắng thủy tinh

comotvisao
20-08-2005, 12:17 AM
đom đóm có biết yêu ?
hay chỉ tìm ánh sang ?

phonglantim
20-08-2005, 02:57 AM
nắng thủy tinh rơi rơi trên lá
Em lạnh lùng góp nhặt để làm quà
Cho ai đây?cho bản thân em đó
Bởi còn ai nhớ đến em đâu

Cong tu
20-08-2005, 06:04 PM
vẫn còn một người luôn đợi em
chờ đợi ngày em quay trở lại
để nắng thủy tinh vui vẻ bên anh
anh và em ngắm nắng thủy tinh

comotvisao
20-08-2005, 10:42 PM
giờ đã tàn giọt nắng thủy tinh
màn đêm đã đổ đến bên mình
thức trắng đêm nay ta chờ đợi
ngày mai về cùng nắng thủy tinh

phonglantim
21-08-2005, 04:45 AM
Em chẳng mong một ngày nắng tới
Đối với em mọi chuyện chẳng là gì
Có hay chẳng chỉ là bao kỉ niệm
CÒn vương vấn tận sâu tâm hồn

Em chẳng mong một ngày nắng tới
Đối với em mọi chuyện chẳng là gì
Có hay chẳng chỉ là bao kỉ niệm
CÒn vương vấn tận sâu tâm hồn

comotvisao
21-08-2005, 04:48 AM
nắng có về trong lúc buồn đau
hay chỉ đến những khi hạnh phúc

phonglantim
21-08-2005, 04:59 AM
Chẳng biết nữa vì cuộc đời là vậy
Khi buồn đau ta chẳng cảm nhận gì
Nếu có cũng chỉ là sầu bi
Là mây mù giăng giăng nghẽn lối

comotvisao
21-08-2005, 05:13 AM
ôi thời gian xin đừng bước vội
ở bên ta chỉ 1 chút thôi
rồi ngày mai lại cách xa xôi
phố cũ này còn ai đưa lối

phonglantim
21-08-2005, 05:17 AM
Cố xin mãi cũng có ích chi
Khi thời gian cứ trôi đi lạnh lẽo
Anh đuổi theo có khi nào đuổi kịp
Phố cũ xưa giờ chẳng là gì

comotvisao
21-08-2005, 05:21 AM
ta vẫn biết thời gian trôi lạnh lẽo
chỉ bên người sưởi ấm trái tim băng
để thời gian sau nhung nhớ sa hằng
có chút lửa đốt tan lạnh lẽo