PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥♥♥ Lễ Giáng Sinh Là Dành Cho Tình Yêu ♥♥♥



Conan_Kudo
12-12-2008, 04:01 AM
http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/Vong-Noel-giang-sinh.jpg

Lễ giáng sinh là dành cho tình yêu. Nó dành cho niềm vui, cho sự trao tặng, cho sự chia sẻ, cho sự hội họp với gia đình và bạn bè, cho những gói quà trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy. Nhưng trên hết lễ giáng sinh dành cho tình yêu. Tôi đã không tin vào điều này cho đến tận khi một người bạn tinh nghịch nhỏ xíu với đôi mắt mở rộng ngây thơ và đôi má hồng mềm mại trao cho tôi một món quà kỳ lạ vào một lễ giáng sinh.

Mark là một cậu bé mồ côi 11 tuổi. Cậu sống với bác gái, một người đàn bà trung niên cay nghiệt với đứa con trai của em gái bà ta, gánh nặng mà bà phải mang cho tới khi chết. Bà ta không bao giờ quên, còn với Mark, nếu nó không được hưởng sự rộng lượng của bà ta, nó sẽ trở thành một kẻ lang thang, một đứa trẻ bị bỏ rơi vô gia cư. Do vậy cho dù bị trách mắng và ghẻ lạnh ở nhà, cậu vẫn là một đứa trẻ dịu dàng và hiền lành.

Tôi đã không chú ý đặc biệt đến Mark cho đến khi cậu ta bắt đầu ở lại sau lớp mỗi ngày để giúp tôi sắp xếp ngăn nắp lớp học. Chúng tôi làm việc này khá nhanh, không nói nhiều, nhưng cả hai đều tỏ ra thích thú với trạng thái tĩnh mịch của giờ đó. Khi chúng tôi nói chuyện, Mark luôn nói về mẹ của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy còn khá nhỏ khi bà chết, cậu vẫn nhớ về một người phụ nữ dịu dàng và đáng yêu, người luôn dành nhiều thời gian cho cậu.

Khi lễ giáng sinh đến gần, một tôi thấy Mark không còn ở lại sau trường mỗi ngày để giúp tôi nữa. Tôi chờ cậu ta đến và ngày hôm sau và hôm sau nữa, cậu ta tiếp tục chạy vội đi một cách hấp tấp khỏi phòng học sau giờ lên lớp, tôi chặn Mark lại vào một buổi chiều và hỏi tại sao cậu ta không giúp tôi nữa. Tôi rằng tôi đã nhớ cậu như thế nào! và đôi mắt to mầu xám của cậu nhìn tôi say đắm khi cậu trả lời "Bạn thực sự nhớ mình chứ". Tôi giải thích rằng tôi đã có được sự giúp đỡ tốt nhất như thế nào. "Tôi sẽ mang đến cho bạn một sự ngạc nhiên" Cậu ta thì thầm bộc bạch "Nó dành cho lễ giáng sinh". Ðến đó cậu ta trở nên bối rối và nhảy bổ ra khỏi phòng.

Cuối cùng, cũng đến ngày học cuối trước lễ giáng sinh. Mark rón rén chậm chạp trong phòng cuối buổi chiều với đôi tay giấu thứ gì đó sau lưng "Mình biết sự có mặt của bạn"

Cậu ta nói rụt rè khi tôi nhìn "Mình hy vọng là bạn thích nó" Cậu ta chìa tay ra và nằm trên đôi tay nhỏ nhắn của cậu là một chiếc hộp bé xíu bằng gỗ.

"Nó thật đẹp ,Mark. Có gì ở trong nó thế? " Tôi hỏi , mở nắp nhìn vào bên trong. "ồ, bạn không thể nhìn thấy cái gì bên trong", cậu ta trả lời "và bạn không thể chạm vào nó hoặc nếm nó hoặc cảm thấy nó. Nhưng mẹ luôn nói nó làm cho bạn cảm thấy tốt đẹp vào mọi lúc, ấm áp trong những đêm lạnh, và an toàn khi bạn cảm thấy cô đơn."

Tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp rỗng "Nó là cái gì thế ? Mark"Tôi hỏi dịu dàng" nó sẽ làm cho mình cảm thấy tốt đẹp ư? "

"Nó là tình yêu" cậu thì thầm một cách êm ái " và mẹ luôn nói nó là thứ tốt nhất khi bạn tặng nó đi " Sau đó cậu ta quay ra một cách trầm lặng và rời khỏi phòng.

Cho đến tận bây giờ tôi giữ một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ trên chiếc đàn piano trong phòng khách của tôi và mỉm cười khi những người bạn tò mò nhướn đôi lông mày lên một cách ngạc nhiên khi tôi giải thích với họ rằng có tình yêu ở trong đó.

Vâng, lễ Giáng Sinh là dành cho các cuộc liên hoan vui vẻ, các bữa tiệc, cho các cuộc vui chơi,.... Nó mang điều tốt và những món quà đáng ngạc nhiên. Nhưng hơn tất cả, Lễ Giáng sinh là dành cho tình yêu.

soulasylum
12-12-2008, 04:26 AM
Chúc mọi người có một Noel luôn ấm áp và hạnh phúc bên bạn bè và người thân

bòcon_nosua
12-12-2008, 06:22 PM
đúng vậy đó noel là dành cho tình yêu.mọi người hãy chuẩn bị đón nó nhé.và hãy dành tình yêu của bạn tới những người bạn yêu thương nhất

pe_love_thanh
14-12-2008, 02:56 AM
em chúc mọi người noel vui vẻ nha

blood_omen
15-12-2008, 08:59 AM
thế hunnie có thik được tặng tình iu vào đêm noel kh :timup::timup:::timup::hun:

muathutim
15-12-2008, 09:30 AM
Đêm noen mà được ôm người mình yêu là hạnh phúc và là món quà tuyệt nhất :cr: