PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Tương Lai - người sẽ thay Anh ở bên Em!



kem dâu mút
11-12-2008, 11:21 PM
...., Ngày...tháng...năm...



Gửi Tương Lai - Một "ai đó" sẽ thay Anh ở bên Em!



Sẽ chỉ là những nhắn nhủ, những bày tỏ nhợt nhạt nhưng chân thành dành cho một Tương Lai chưa thành hình.

Anh sẽ không còn,


Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt.
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/IMG0171A.jpg

Một lúc nào đó, Em sẽ mạnh dạn châm lửa thiêu đốt Người đã chết. Để sự tuyệt vọng không đeo bám em ở Tương Lai và suốt cuộc đời còn lại của Em. Em sẽ rải đống tro tàn của Tình Yêu đã chết ở biển - Nơi nhấn chìm tất cả.



Và,
"Ai đó" sẽ thay thế Anh làm bờ vai cho em dựa.
"Ai đó" sẽ thay thế Anh chở Em đi suốt cuộc đời.
"Ai đó" sẽ thay thế Anh.

Em chỉ cần "Ai đó" không nhất thiết phải yêu Em thật nhiều cũng được.
Em chỉ cần "Ai đó" không dối lừa Em.
Em chỉ cần "Ai đó" không phản bội Em.
Em chỉ cần "Ai đó" không làm Em phải rơi thêm giọt nước mắt nào.
Em chỉ cần "Ai đó" luôn nắm chặt tay Em.
Em chỉ cần "Ai đó" luôn sẵn sàng bờ vai cho Em dựa - Vì lúc này em đã yếu lắm rồi.
Em không cần thêm bất kỳ điều gì khác. Không đòi hỏi bất kỳ điều gì khác. Không cần cả một tình yêu bao dung hay không cần sự quan tâm chăm sóc. Những thứ đấy, Em không cần nữa.

Vì,
Em chẳng còn gì để trao cho một Tương Lai mới. Em là kẻ tay trắng. Với Em, điều còn xót lại - chỉ là sự chân thành và Em sẽ sống bằng tất cả sự chân thành đó.

Em biết sẽ là bất công lắm. Em biết Em sẽ không xứng đáng để một "Ai đó" dang cánh tay rộng lượng với Em. Vậy nên tự tận đáy lòng - Em biết ơn một "Ai đó" có đủ sự bao dung khi đến với Em - Đến với kẻ Không còn Tình Yêu - Kẻ tật nguyền Tình Yêu.

Bằng cách này, hay cách khác, Em có đủ chân thành để hàm ơn Tương Lai - người sẽ thay Anh ở bên Em - không Tình Yêu.

Và Em biết,

Con đường phía trước không còn dài nhưng cũng còn đủ để Em day dứt với vết thương đã lở loét suốt đời Em. Em không đủ sức lực để tự mình lau vết thương đó nữa. Nên, sẽ không tránh khỏi có đôi lúc vết thương đó hành hạ Em. Em ráng tin rằng một "Ai đó" sẽ vẫn có đủ sự bao dung và rộng lượng ngó sang hướng khác. Đừng nhìn Em với con mắt thương hại.

Đến cả Tự Tin - Em cũng không dám hứa sẽ làm một "Ai đó" buồn vào đôi lúc nào đó trong cuộc đời còn lại Em. Nhưng Em cũng vấn cố tin rằng "Ai đó" vẫn dư sự bao dung và rộng lượng ngó sang hướng khác. Đừng nhìn Em với con mắt hờn giận.

Đến cả Niềm Tin - Em cũng không dám hứa sẽ tròn méo thế nào vì sự Đa Nghi lấn át tất cả. Và Em cũng vẫn cố để mà tin rằng "Ai đó" vẫn còn chút bao dung và rộng lượng ngó sang hướng khác. Đừng nhìn Em với con mắt trách móc.

Còn Tình Yêu - Em còn chút Niềm tin méo mó để tin rằng "Ai đó" còn chút ít bao dung và rộng lượng sẽ không đòi hỏi hoặc ganh tị với những gì Em đã đánh mất hoặc Anh Quá khứ đã đánh cắp nó.

Sự Chân Thành - Em khẳng định nó còn nguyên vẹn. Em sẽ giành hết tất cả để sống cho tất cả ở Tương Lai và suốt cuộc đời còn lại của Em. Em sẽ mang lên mình sự hàm ơn sâu sắc - một Tương Lai - người thay thế Anh ở bên Em. Và Em sẽ chấp nhận một gánh nặng là trả nợ cho sự bao dung và rộng lượng của "Ai đó" - Người sẽ thay Anh ở bên Em.



Em - Kẻ tật nguyền Tình Yêu

39độ Yêu
02-02-2009, 09:22 PM
Dù thời gian có trôi qua lặng lẽ, day dứt đủ để gặm nhấm từng nỗi nhớ oằn mình đau đớn thì vẫn có một quá khứ vẫn không yên.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Special/ThuHN_GiaTong1.jpg Nửa năm chưa đủ dài nhưng không không quá ngắn để có thể giết chết một tình yêu. Chỉ có những sự thật cay nghiệt mới đủ sức để tàn sát tình yêu tưởng chừng không thể phai.

Có những nỗi nhớ, những giấc mơ trở mình trong đêm vắng - Nguyên vẹn hình hài.

Em vẫn thế, vẫn không tài nào vứt bỏ quá khứ ở một nơi nào đó khuất mắt em cho dù em đã cố tình đưa đẩy nó vào cõi chết. Miệng lưỡi em cay đắng thốt nên một cái chết không có thật. Em vốn xấu xa như thế. Em không muốn mọi người nhìn thấy một em thất bại. Không muốn mọi người nhìn thấy sự thật. Em xấu xa thế đấy và Người vẫn luôn tốt đẹp và hoàn hảo như vốn có. Nhưng quá khứ thì chỉ có chết đi chứ chẳng thể nào sống lại. Sự thật mà!

Thì thôi, quá khứ xin hãy tha thứ cho miệng lưỡi cay đắng của em và xin hãy ngủ yên. Đừng trỗi dậy và làm em đau. Xin đừng quay về trong những nỗi nhớ và những mộng mị ám ảnh ngày đêm.

Tất cả tình yêu em gói ghém vào 1 chiếc hộp. Sẽ không mở ra cho đến khi nào đó mà em chưa thể biết được là khi nào. Chiếc hộp ấy em sẽ đặt tên là Quá Khứ, nhé! Một ngày nào đó, khi mọi vết thương đã không còn nhức nhối, em sẽ đem trả Người – Nơi Người đã rời xa em.

PeNy
02-02-2009, 10:40 PM
Gửi đến 1 nơi xa xôi ...tương lai ...!
Em thật nhớ , nhớ về anh ...1 vòng tay , 1 nụ cười , và 1 lời an ủi sẻ chia .
Em bây giờ mong về quá khứ , nhưng lại muốn thời gian trôi wa nhanh ,vì em 1 con bé , thật lòng mà nói thì chưa lớn , như thế và như thế anh luôn chở che , bảo vệ em .
Hôm nay , ngay lúc này đây ,em mong anh cứ chửi em là cô bé , để đừng xa em nữa .Vì em mong em sẽ mãi bên anh , và tương lai vòng tay anh sẽ chở che cho em .
Tại sao ngày xưa ấy , khi anh ấy bỏ em anh lại bên em chứ .Để bây giờ , em cảm thấy ko có anh trống vắng , ko thể thiếu .
Nếu có tương lai , em hy vọng tương lai gắn ta lại với nhau . Vì em thật lòng ko muốn xa anh .

gaa_ngox
03-02-2009, 11:35 PM
Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt.


câu này hay nhĩ...:)

những lúc tuyệt vọng nhất...

thì anh xuất hiện... dẹp tan mọi thất vọng trong em...
|begaa|

b0y_ZinZin
04-02-2009, 06:26 AM
gửi chuột con....!!!anh và em đang ở một nơi rất xa nhau....!!! những ngày qua đối với anh thật kinh khủng....!!! anh biết giờ em không có một chút tình cảm nào với anh nữa...!!! nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh rất nhớ em
:timvo::ow:

baby_kung
04-02-2009, 07:04 AM
đừng bùn nhá/ đọc xong thấy lòng sao nặng quá!

nít ranh học đòi
05-02-2009, 03:47 AM
...., Ngày...tháng...năm...



Gửi Tương Lai - Một "ai đó" sẽ thay Anh ở bên Em!






Em chẳng còn gì để trao cho một Tương Lai mới. Em là kẻ tay trắng. Với Em, điều còn xót lại - chỉ là sự chân thành và Em sẽ sống bằng tất cả sự chân thành đó.

Em biết sẽ là bất công lắm. Em biết Em sẽ không xứng đáng để một "Ai đó" dang cánh tay rộng lượng với Em. Vậy nên tự tận đáy lòng - Em biết ơn một "Ai đó" có đủ sự bao dung khi đến với Em - Đến với kẻ Không còn Tình Yêu - Kẻ tật nguyền Tình Yêu.

Bằng cách này, hay cách khác, Em có đủ chân thành để hàm ơn Tương Lai - người sẽ thay Anh ở bên Em - không Tình Yêu.

Và Em biết,

Con đường phía trước không còn dài nhưng cũng còn đủ để Em day dứt với vết thương đã lở loét suốt đời Em. Em không đủ sức lực để tự mình lau vết thương đó nữa. Nên, sẽ không tránh khỏi có đôi lúc vết thương đó hành hạ Em. Em ráng tin rằng một "Ai đó" sẽ vẫn có đủ sự bao dung và rộng lượng ngó sang hướng khác. Đừng nhìn Em với con mắt thương hại.

Đến cả Tự Tin - Em cũng không dám hứa sẽ làm một "Ai đó" buồn vào đôi lúc nào đó trong cuộc đời còn lại Em. Nhưng Em cũng vấn cố tin rằng "Ai đó" vẫn dư sự bao dung và rộng lượng ngó sang hướng khác. Đừng nhìn Em với con mắt hờn giận.

Đến cả Niềm Tin - Em cũng không dám hứa sẽ tròn méo thế nào vì sự Đa Nghi lấn át tất cả. Và Em cũng vẫn cố để mà tin rằng "Ai đó" vẫn còn chút bao dung và rộng lượng ngó sang hướng khác. Đừng nhìn Em với con mắt trách móc.

Còn Tình Yêu - Em còn chút Niềm tin méo mó để tin rằng "Ai đó" còn chút ít bao dung và rộng lượng sẽ không đòi hỏi hoặc ganh tị với những gì Em đã đánh mất hoặc Anh Quá khứ đã đánh cắp nó.

Sự Chân Thành - Em khẳng định nó còn nguyên vẹn. Em sẽ giành hết tất cả để sống cho tất cả ở Tương Lai và suốt cuộc đời còn lại của Em. Em sẽ mang lên mình sự hàm ơn sâu sắc - một Tương Lai - người thay thế Anh ở bên Em. Và Em sẽ chấp nhận một gánh nặng là trả nợ cho sự bao dung và rộng lượng của "Ai đó" - Người sẽ thay Anh ở bên Em.



Em - Kẻ tật nguyền Tình Yêu
bi quan sẽ dẫn đến thất bại:timvo::timvo:

benemlabien_rong76
05-02-2009, 04:55 AM
tại sao con ng ta lại thích làm đau người khác vậy nhỉ?họ có bít rằng ngày nào đó họ sẽ phải trả giá không

lar_go
05-02-2009, 08:11 AM
không có tình yêu nào là vĩnh cửu..
chỉ có vĩnh cửu là tình yêu mãi mãi...
dù có lúc ta giận một người ta hận một người ..hận nhiều lắm
và đôi lúc nghĩ lại sao mình lại thương người đó biết nhường nào
đừng oán trách những gì đã qua ...hãy yêu thương nó như những gì mình có
sau một cơn giông bão đầy khắc nghiệt ngã ...ngày mai sẽ là một bầu trời với những áng mây xanh ...bầu trời ấy hôm nay thật cao và đẹp biết nhường nào...hãy sống hết mình vì những điều mà mình sắm phải đi và đối đầu với nó

PeNy
05-02-2009, 10:49 PM
Đến phút cuối thì người anh yêu cũng ko là em . Tình yêu là có đắng cay ,nhưng sao lại đắng thế . Để em ko bao giờ quên .

sweet ice cream
15-03-2009, 04:21 AM
^_^ đừng pun nữa hoàn cảnh của chị giống của em rùi

kem dâu mút
28-06-2009, 09:08 AM
Có người bạn gửi cho em những dòng này.


Nếu có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó chính là lòng quyết tâm, dũng cảm không gì lay chuyển được để chịu đựng nó .

Và...


Tình yêu đích thực thì chỉ có duy nhất, còn những cái na ná giống nó thì có hàng nghìn.

Thế là em nghĩ, chẳng hoá ra tình yêu đích thực của em không hoàn toàn là số phận hay sao. Một khi mà tình yêu đích thực có đi kèm cả sự quyết tâm, dũng cảm hay gì gì đi nữa thì số phận không hề đề em đến gần anh.

Và thế là em lại chờ số phận với Tương Lai - Người sẽ thay anh ở bên em. Nó tới, lâu hơn em tưởng. Em chẳng còn buồn trông ngóng nó nữa.

for_you
28-06-2009, 08:07 PM
Biết hôm qua đã yêu người thật trọn vẹn..... thật không công bằng cho người ngày mai nhưng bằng tất cả sẽ bù đắp cho một người, một tình yêu...... người mà sẽ là người chưa bao giờ yêu tôi !! Đúng, tôi chẳng bao giờ bên cạnh người những lúc người cần nhất một bờ vai, một sự an ủi, chia sẻ,...... chưa bao giờ, vì một điều rằng chưa bao giờ người yêu tôi cả! Hãy dành điều đó cho người yêu người, người mà người yêu thương, dù biết là không trọn vẹn cho tình yêu nhưng hãy cố gắng bù đắp hạnh phúc cho người ấy? Chúc hai người mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc! Tôi......!!

gió đơn côi
28-06-2009, 08:15 PM
Chẳng có con đường nào có được điểm dừng

Chẳng có tình yêu nào biết được kết thúc như thế nào

Cuộc sống đôi khi lấy đi của ta thứ này , nhưng nó lại cho ta 1 thứ khác , có lẽ thứ khác sẽ đáng quý hơn thứ ta đang có trước đây .

Hạnh phúc của mỗi người sẽ đẹp hơn rất nhiều khi ta biết vun đắp cho hạnh phúc ấy.

Hãy nói ra những gì mình nói hãy yêu thương 1 ai đó thật lòng , và hãy biết chia sẽ niềm vui để ta sẽ thấy vui hơn.

Chúc cho tình yêu ấy được bình yên.