Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngốc



buck(vitcon_matkinh)
11-12-2008, 06:32 AM
lạnh thật! ừh nhỉ nó quên mất đi là giáng sinh đang đện kí ức lại tràn về trong nó giáng sinh 2007 nó biết trung, giáng sinh năm 2007 nó yêu một người,giáng sinh năm 2007 trung đem popo cho nó người,thật hạnh phúc nhưng bây giờ mọi thứ với nó quá xa vời,vì nó và trung ko còn chung một nhịp như ngày nào nửa rồi 2tháng 1o ngày rồi kể từ ngày tụi nó chia tay nhau,nó không hiểu vì sao trung lại hủy đi tất cả cơ chứ. mỗi lần đặt chân về quê là nó buồn nó nhớ tất cả, tất cả thuộc về trung và nó nhớ những ngày tan trường ở lớp học thêm,nhớ những ngày 2 đứa đi trên một con đường nhờ những ngày mưa,ngày nắng mà tụi nó đón cùng nhau,nhớ ngày thổi ngọn nến sinh nhật cho nó lẫn trung nhớ lần đầu tiên khi làm kimbac cho trung, no_en đến trời ngày càng se lạnh trung có mặc chiếc áo ấm mà nó tặng trung vào ngày sinh nhật không còn giữ pol ko?mỗi lần về quê trung có nhìn 2 cây sao ko?nó học đan len vì trung chiếc khăn quành cổ nó đan dành cho trung vào ngày no_en nhưng chỉ nửa vòng vì vài ngày sao tụi nó chia tay,vẫn còn dở dang.........................no_en năm nay ở xứ người 2 đứa mỗi đứa đón no_en khác nhau rồi anh nhỉ

taisaothe
12-12-2008, 04:26 AM
không hẳn như bạn nghĩ đâu. Đừng bi quan bạn ạ, chưa chắc bạn trai bạn không còn yêu bạn đâu. Con trai mà, tình yêu của họ chôn sâu trong tận đáy lòng, biết đâu ở Noel lần này người đó đợi bạn ở nơi quen nhau lần đầu tiên đó. Bạn và bạn trai bạn hãy mở rộng tấm lòng ra để tạo cho nhau những cơ hội để trở lại với nhau nha bạn. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong mùa Noel này nha.

Neroli
12-12-2008, 07:10 AM
Ừ - Chia tay - Đau thật,đau vì người đi nhưng kỉ niệm cứ ở lại đây hoài,đau vì điều gì còn dở dang chưa kịp nói,"thứ gì đó" chưa kịp trao,nhưng có đau mới biết mình đã từng hạnh phúc và nhắc nhở bạn trân trọng nó ở những lần sau........

langthang000
12-12-2008, 09:28 AM
không hẳn như bạn nghĩ đâu. Đừng bi quan bạn ạ, chưa chắc bạn trai bạn không còn yêu bạn đâu. Con trai mà, tình yêu của họ chôn sâu trong tận đáy lòng, biết đâu ở Noel lần này người đó đợi bạn ở nơi quen nhau lần đầu tiên đó. Bạn và bạn trai bạn hãy mở rộng tấm lòng ra để tạo cho nhau những cơ hội để trở lại với nhau nha bạn. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong mùa Noel này nha.

Sao bạn nói đúng thế ! có phải vì bạn cũng là con trai? Đúng lắm ! Tình cảm con trai thường dấu thật sâu trong tận đáy lòng , thế mà sao kon gái hok bít được điều đó cứ làm khổ kon trai hoài:guoc:

taisaothe
13-12-2008, 01:02 AM
tình yêu của con trai thường lặng lẽ. Vì vậy xin các bạn gái đừng thấy vậy mà vội trách con trai là vô tình quá, mà nên lấy tim mình ra mà nhìn vào trái tim của người mình yeu6 nha các bạn