Xem đầy đủ chức năng : Đói .... tình!
Đầu Gấu
10-12-2008, 10:49 PM
Người yêu anh hỡi có hay chăng
Lung linh toả sáng ánh trăng rằm
Muốn được ôm ai đùa mái tóc
Làn môi êm ái ... cắn ... được chăng???
Đầu Gấu
22-12-2008, 02:19 AM
Noel chẳng thể bên nàng
Ủ tay nàng ấm, tâm nàng an vui
Nơi đây lạnh sứ sương mù
Mưa giăng nhạt tóc, mây vần tái tê?
Nàng ơi, anh hẹn lại ngày về
Duyên trầu thắm đượm lời thề sắc son
Năm canh giấc mộng chẳng tròn
Giờ về lại ngỡ tóc mây hương đùa ...
khỉ khờ
23-12-2008, 07:01 AM
Lại một noel trong giá rét
Chẳng ai cùng sánh bước với ta
Lại một lần nữa thiếu bóng hoa
Lại ôm nỗi nhớ thơ ca giải buồn
Lại ngồi một lũ và buôn
Lại cùng chén rượu thơm hương chốn này
Lại mong qua sớm hôm nay
Qua ngày buồn bã , đắng cay để cười
Đầu Gấu
28-12-2008, 10:45 PM
Lụa thắm tình trao ấm nồng thay
Khen ai đan khéo hoạ hình này
Cùng trời cuối đất luôn cùng có
Nghĩa tình sâu đậm sánh trời mây!
[L][Q].[Angel]
30-12-2008, 02:49 AM
người yêu em hỡi biết sao đành
màn đêm hiu quạnh trời tối đanh
loà xoà tóc trăng ồ ma nữ
môi mềm cắn thử rồi....gẫy răng
tieu_khi_vinh
30-12-2008, 12:11 PM
Người yêu tôi hỡi,ôi đẹp ghê
Có vành môi mõng, thơm thuốc rê
Bên em những phút tận say đắm
Ruồi xa ếch lặng xinh khỏi chê
Thằng nào ăn ở át mới có con người iu như thế này nè hahahahah :so_funny::so_funny::guoc:
Đầu Gấu
06-01-2009, 09:20 PM
Đếm ánh sao rơi lặng giữa trời
Tim buồn lẻ bạn quá chơi vơi
Ai nỡ cách chia tình đôi lứa???
Giao thời gặp gỡ lệ đầy vơi ....
thiên sứ trắng
10-01-2009, 04:15 AM
em cũng chẳng hay lòng em nữa
xa thì em nhớ gần em thương
đêm rằm trăng sáng như gương
trời đông giá lạnh nhớ thương ai hoài
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.