Xem đầy đủ chức năng : 1 mùa đông - 1 nỗi lòng
KTV01
10-12-2008, 01:59 PM
Mùa đông lại đến, đã bao nhiêu cái mùa đông trôi qua anh vẫn âm thầm không hy vọng, tình kia đã chết nhưng không hiểu sao trái tim anh vẫn mãi hướng về em. Bây giờ chắc em đang vui vẻ và hạnh phúc, 2h55 phút anh vẫn viết những dòng của một kẻ đã trót yêu em đến dại khờ. Tình yêu mau chóng tàn phai, em vui vẻ bên người mới, chỉ còn lại anh gần 5 năm ấp ủ một tình yêu không bao giờ phai nhòa đi kỉ niêm....Mùa đông này có lạnh lắm không em, anh vẫn luôn thấy ấm áp khi nghĩ về em, nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta năm nao...Tình yêu ơi, em có nghe đc lời anh nói, em có nghe đc trái tim anh vẫn luôn hướng về em dù bao năm trời cách biệt. Biển Sông Đốc diệu êm, mặt trời vẫn trôi về đâu, bãi biển vẫn thì thào thổn thức từng nhịp sống, vậy mà thánh thót đã 5 năm, cái hương vị ngày ta bên nhau trên bãi biễn vẫn còn đó...giọng nói, tiếng cười em vẫn còn vang vọng đâu đây....nhưng em đã mãi xa anh rồi...tình yêu ơi anh muôn đời xây đắp mộng yêu em bằng trái tim băng giá và lạnh lẽo này... dù biết anh quá dại khờ...!!!
tieu_bao_999
10-12-2008, 05:47 PM
Tình yêu là dại khờ là ngốc nghếch mà bạn và là sự mù quán nưa.... vì vậy forget nó đi làm lại từ đầu bạn nhé
KTV01
11-12-2008, 08:25 AM
Dẫu năm tháng chưa nhạt nhòa dĩ vãng
Dẫu ân tình còn chang chưa tim yêu
Dẫu đau thương còn hằng trên cát trắng
Dẫu tình đã cạn ta vẫn mãi yêu em
Con đường phía trước anh đi dẫu phía trước còn muôn trùng bể khổ nhưng em ơi anh vẫn luôn nhủ với lòng mình rằng anh vẫn mãi yêu em, anh sẽ không bao giờ đánh mất đi cuộc tình mình, những lúc buồn anh có hình bóng em làm niềm vui, những lúc vui anh sẽ hướng về em để an ủi, những lúc đau khổ anh vẫn cầu mong nhìn thấy em một lần, anh sẽ vượt qua tất cả em có biết không....
caocaolatre_tl
12-12-2008, 10:52 PM
đừng iu nữa bạn, quênn người đó đi bạn , tìm cho mình một người mới đi bạn , khi đó bạn sẽ có một mùa đông ko còn lạnh nữa. người mới sẽ iêu bạn và quan tâm bạn hơn là người đó....
KTV01
13-12-2008, 09:55 AM
Có thể quên được không? Có thể giã từ tất cả được không? Ai sẽ là người kéo mình ra khỏi vòng định mệnh này? Không một ai cả, tất cả điều trở nên vô nghĩa. Cứ như thế bao nhiêu năm tháng dần trôi qua, tình yêu cho người ấy vẫn còn đó, mãi mãi không nhạt nhòa...Hi vọng rằng tương lai sẽ có người mở được cánh cửa băng giá trong trái tim mình...mình sẽ đợi...dẫu trong tuyệt vọng....!
darkangel19
13-12-2008, 10:14 AM
Thời gian sẽ xoa dịu mỗi nỗi đau, hãy để trái tim bạn ngủ yên sao 1 lần đau khổ, rồi 1 ngày nào đó sẽ có 1 người con gái đến và đánh thức nó dậy thôi, mong ngày đó mau đến với bạn
beiudanh
13-12-2008, 10:41 AM
yêu đã khó, quên lại càng khó hơn
nhưng 5 năm qua rồi
hãy mở lòng ra, đón ánh nắng mới,
đừng tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm
rồi nhìn người con gái ấy vui vẻ bên người khác
cuộc sống còn nhiều người cần mình yêu thương và quan tâm lắm
vui lên nhé...
nguoixala
13-12-2008, 08:57 PM
Tình cảnh of you sao giống mình đến thế, tình iu ra đi để lại nhiều khoảng trống trong cuộc sống này Nó đã không còn ở bên ta rất lâu rồi mà sao không thể quên được ???...Người mới ư, biết phải bắt đầu từ đâu đây khi mà hình bóng kia vẫn hiên hữu quanh đây...bạn của tui ơi! cố gắng vượt qua nhạ. Chúc KTV01 thành công và hạnh phúc
lukhachmuathu
13-12-2008, 09:01 PM
Quên, ừ, một mong muốn của tất cả những ai đã lìa xa người mình yêu
Khó quá phải không?
Nhưng càng khó, ta lại càng phải vượt qua, đơn giản chỉ vì người ấy đã không còn bên ta nữa, ta quên nhưng vẫn giữ mãi trong ký ức.
Để ký ức đẹp về tình yêu luôn sống mãi, như con sông kia cuốn trôi ra biển lớn, nhưng những nơi nó đi qua không bao giờ không nhắc về tên nó
KTV01
14-12-2008, 08:28 AM
Một bài hát nhẹ thoảng qua bên tai.." yêu nhau càng lâu, chia tay càng đau" Ngô Kiến Huy đã hát bài hát Mị Tình như thế, quả thật yêu nhau càng lâu, khi chia tay giống như những nhát dao đâm vào tim nhói đau. Em đã buông lơi tình anh, đã mãi rời xa anh, tình chết...trái tim băng giá... hạnh phúc ơi bao giờ anh tìm lại được em đây...!
Đành thôi vậy, gửi em vài dòng trước khi anh có thể xa rời em, mùa xuân này em sẽ lại về đây, ta sẽ lại gặp nhau, nhìn nhau thế nào đây? Anh có nên gặp em hay không? Không thể? Anh sẽ làm việc, nếu tình cờ em đến... hãy xem như anh chưa từng quen biết để trái tim anh khỏi nhói đau khi em ra đi em nhé.. TM yêu.
THIÊN TỬ
14-12-2008, 07:56 PM
SẼ VUI HƠN KHI DẦN QUÊN KÍ ỨC
NHƯNG SẼ TIẾC NUỐI NẾU KÍ ỨC XÓA ĐI
SẼ TIẾN BƯỚC HƠN KHI QUÊN ĐI KÍ ỨC
NHƯNG SẼ TIẾN BỘ HƠN KHI HỌC LẠI KÍ ỨC:rain:
DÙ MUỐN QUÊN THÌ VẪN KHÔNG THỂ QUÊN, DÙ MUỐN GIỮ THÌ NÓ CŨNG CÓ THỂ TRÔI ĐI. CHỈ 1 CHÚT NÀO ĐÓ THÔI KÍ ỨC SẼ QUAY LẠI NHƯNG CŨNG TRONG PHÚT CHỐC THÌ KÍ ỨC CŨNG LẠI RA ĐI ĐỂ LẠI CHO MÌNH HIỆN TẠI. VÌ THẾ ĐỪNG NÊN BUỒN RẦU QUÁ, MÀ HÃY VỮNG BỀN VỚI HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LẠI BẠN ƠI:battay:
nữhiệpnáothiênquân
14-12-2008, 07:59 PM
tình iu sâu đậm wá.. 5 năm vẫn ko phai nhạt... nhưng dù sao đã là wá khứ.. hãy sống cho hiện tại và sống cho bản thân bạn.. chỉ để những kỉ niệm đó và sâu trong lòng bạn thui.. chúc bạn 1 giáng sinh vui vẻ ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.