PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã từng quan hệ nhiều hơn một...



Silent*
09-12-2008, 06:47 PM
Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
Em: 1
Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Và bao nhiêu lần?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!
Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.

Anh:Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?
Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?
Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
Em: Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.
Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
Anh: Đúng vậy!
Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!
Anh: Vì sao?
Em: VÌ ANH HÈN

Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?
Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!
Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!
Anh: Em...

** Tình yêu nào cũng cần dối trá và phức tạp??

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
09-12-2008, 07:10 PM
tình yêu cần dối trá và phức tạp sao????

starfish_and_my_dream
09-12-2008, 08:37 PM
ý nghĩa, ý nghĩa lắm :clap:

1 câu nói mà có thể làm 1 người k nói được gì, hay, hay lắm, khâm phục cô gái này

thanks

bòcon_nosua
09-12-2008, 08:58 PM
ý nghĩa thật.thanks bạn nhé

letue
09-12-2008, 09:00 PM
bài viết hay lắm bạn
thanks for sharing ^^

Anh Chàng Đa Cảm
10-12-2008, 06:25 AM
Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!

.........vì anh ngốc và giản đơn nên mới yêu em :sr: :sr:

.:.HolloW.:.
10-12-2008, 06:43 AM
...rất hay :so_funny:...nhiều khi mọi chuyện đơn giản đến nỗi khó hiểu...

Silent*
10-12-2008, 06:44 AM
"Em" là một cô gái tốt , chỉ có điều "Anh" là một người quá tin vào bên ngoài và sống dựa vào những lời phê bình. Quan hệ không có nghĩa là tình dục , và tình yêu là sống cho bản thân mình !

for_you
10-12-2008, 06:44 AM
Tất cả anh chấp nhận chỉ vì anh yêu em, anh yêu em bằng con tim, anh yêu em bằng tâm hồn, anh yêu em.....anh không yêu em trên trót lưỡi đầu môi, anh không yêu em bằng niềm tin và hy vọng, anh không yêu em bằng lòng tự trọng, anh không yêu em bằng cái tôi của anh, anh không yêu em vì ngoại hình danh lợi,.....bằng hai bàn tay trắng, bằng con tim, bằng tâm hồn......anh yêu em và xây dựng một tình yêu......anh yêu em, tình của em.....hãy hiểu cho lòng anh!!

Neroli
11-12-2008, 08:10 AM
Thật sự ko biết nói gì !

Bài viết ấn tượng lắm,mình thích cô gái đó,thẳng thắn,thông minh và tinh tế,tinh tế ở câu " Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại " mình thích câu nói này,chẳng hiểu sao.....

darkangel19
11-12-2008, 08:17 AM
Vì 10% còn lại này có dark nè :D:D

Má Lúm
11-12-2008, 08:22 AM
Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…:).

Neroli
11-12-2008, 08:23 AM
Cái này thì công nhận,đọc câu chuyện của Dark cũng thấy Dark tốt rồi :D ,hàng hiếm ha! Bây giờ con trai chung tình sao khó kiếm quá.

canhthuyenxaxua
11-12-2008, 08:29 AM
Trong diễn đàn này bao nhiêu người thuộc 10% còn lại :rain: ,nói được liệu có làm được không?
1 cách suy nghĩ mới ,dám đánh đổ quy luật đã tồn tại lâu nay , 1 cô gái cá tính dám sống và trải nghiệm , nhưng sự đời sẽ làm cô đau nhiều hơn là sung sướng ,vì xã hội này không chấp nhận cô gái.
Hok bít teddy là con gái ^^!

darkangel19
11-12-2008, 08:39 AM
Cũng chưa chắc đâu, có nhiều người cũng yêu những cô gái như vậy, nhưng họ lại có 1 cách sống khác, thoáng hơn theo kiểu nếu em đã... với nhiều người thì anh cũng có thể .... với nhiều người. Mặc dù họ thật sự yêu đấy, nhưng bản tính bay bướm của họ khiến họ dễ sa chân theo những cô gái khác. Chưa kể có 1 dạng nữa là ai cũng yêu, với dạng này thì ai anh ta cũng có thể yêu, nhưng ko chắc là có yêu thật ko thôi :D

bến yêu thuyền
11-12-2008, 08:49 AM
cô gái rất thông minh:clap: nói 1 hồi anh chàng kia phải lẹo lưỡi


Trong diễn đàn này bao nhiêu người thuộc 10% còn lại :rain: ,nói được liệu có làm được không?
1 cách suy nghĩ mới ,dám đánh đổ quy luật đã tồn tại lâu nay , 1 cô gái cá tính dám sống và trải nghiệm , nhưng sự đời sẽ làm cô đau nhiều hơn là sung sướng ,vì xã hội này không chấp nhận cô gái.
Cảm ơn Teddy vì chia sẻ , chỉ muốn hỏi 1 điều , nếu Teddy gặp 1 cô gái như vậy và yêu cô gái , Teddy sẽ thuộc về 10% chứ? :rain:


teddy là girl muh babe hỏi câu này:D

cũng may mình kô phải 90%:D sống nc ng lâu sẽ làm đầu óc tiến hóa theo nc ng:D đàn ông vn qua bên này sống hết đi thì sẽ nằm trong nhóm 10% ngay:D

Neroli
11-12-2008, 09:00 AM
Mình nghĩ chắc ko ít bạn có thể hiểu sai vấn đề 1 chút,điều quan trong ở đây là vì sao cô gái đó lại nói 1 cách dữ dội như vậy?Là vì cô gái ấy ko nói về "quan hệ TD" mà là những quan hệ khác,nhưng chàng trai kia thì chỉ nghĩ có chuyện đó thôi,tầm thường là ở chỗ đó.Mình nghĩ nếu nói về "Quan hệ TD" thì chắc cô ấy ko nói theo cái kiểu bất cần đời như vậy đâu.

Bạn hãy thử nghĩ anh ta là con trai mà lại đi hỏi "em đã quan hệ với bao nhiêu người?" 1 cách thẳng thừng như vậy thì cũng chạm tới tự ái con gái lắm chứ,chứng tỏ anh ta cũng thiếu sự tôn trọng,đúng ko?

GHOST
11-12-2008, 09:23 AM
do quan niệm sống từng người khác nhau

90% ko chấp nhận chưa phải là xấu

10% chấp nhận cũng chưa hẳn là tốt, là vì tình yêu ( lợi dụng lần nữa thì sao :rang: )

Lãnh Hàn Tâm
19-12-2008, 05:38 AM
Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi. Trong cuộc sống ko hề có cái giới hạn 10% với cả 90% như thế đâu.

Con người vốn vô cùng phức tạp rồi, đừng làm cho chính mình phức tạp thêm nữa. Đúng hay sai còn tùy vào hướng nhìn và cách nhìn của từng người. Trong cuộc sống đúng là cần những phép thử. Nhưng đừng thái quá mà tự làm khổ mình. Trong cuộc sống ko có nút undone cho bạn làm lai.

mưa_buồn
19-12-2008, 06:03 AM
lúc đầu thì hơi choáng , nhưng công nhận là câu chuyện rất hay và rất có ý nghĩa.....:rain:....

thankx bạn,

Trang Sassy
21-12-2008, 04:17 AM
1 bài viết cực hay của chị Gào :X idol của mình

anny N
21-12-2008, 05:36 AM
Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?

Lúc mới đọc khúc đầu đến đoạn này , thì trong đầu mình đã nghi nghi tự hỏi là anh chàng đó hỏi câu đấy theo nghĩa quan hệ trong ngoặc kép hay chỉ là quan hệ bình thường nhỉ?:D
Cho nên đọc tuốt đến câu cuối cùng cũng hông có ngạc nhiên mấy, vì hình như mình đã đoán đc những gì cô gái đang nghĩ trong cuộc nói chuyện với anh chàng kia..:nhi:

chip_pi
14-01-2009, 01:34 AM
Đọc và suy ngẫm !.... Khâm phục và Quý mến ! .....^^!

Ken X
14-01-2009, 02:11 AM
Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh tav

Thích câu trả lời này nhất đấy, rất chân thành và mạnh mẽ :D

Trư Bát Giới
14-01-2009, 02:52 AM
Giá mà tất cả các cô gái trên đời này đều thông minh,& tuyệt zời như thế!:hiepsi:Tớ xin đảm bảo họ sẽ tìm được người ở 10% còn lại, ko lâu đâu! & chắc chắn đó là người hạnh fúc nhất thế gian này, là bạn đấy!

lovely9003
14-01-2009, 03:32 AM
không ai hơn ai.. như nhau..

caohuynhlongcr
14-01-2009, 05:04 AM
ôi bài viết hay rợn người. hay quá hay quá :cry:

gió đơn côi
14-01-2009, 08:16 AM
thật là hay , có những câu nói khiến ngưòi ta hiểu lầm và sẽ xa nhau nếu chưa hiếu hết câu chuyện , thank bạn đã post 1 câu chuyện hay , ko có ai là hoàn hảo hết đâu vì thế hãy biết chấp nhận những thứ ma 2mình ko thick trên đời.

blood_omen
14-01-2009, 02:06 PM
.........vì anh ngốc và giản đơn nên mới yêu em :sr: :sr:

thế sao lại kh chấp nhận em :thatall::thatall::thatall::thatall::thatall:

Lão Zen
14-01-2009, 06:19 PM
Cuộc đời là thế , luôn có những điều không theo ý mình , nhưng đừng buồn bé ạ , còn những 10 % người tốt mà.

Luc Thien Rikal
17-01-2009, 01:13 AM
Màu xanh la mau hi vong va mau hi vong se ko bao gio tro thanh mau that hay tuyet vong

1 điều ước T_T
17-01-2009, 01:51 AM
thật chẳng biết nói gì về câu truyện này
đọc xong mình chỉ ngồi cừơi và nghĩ ngợi 1 mình
1 mẫu chuyện nhưng ko biết chứa bao nhiêu là bài học cho cuộc đời
cám ơn bạn rất nhiều
thật khâm phục cô gái trong truyện

Babylove_83
17-01-2009, 01:56 AM
hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!
Anh: Em...

Mình thích câu này nhưng hok hỉu câu này ** Tình yêu nào cũng cần dối trá và phức tạp?? để làm ji`:thatall: