Xem đầy đủ chức năng : nỗi nhớ mang tên tình yêu
keobongduong
09-12-2008, 09:10 AM
Anh! Anh có biết em nhớ anh thế nào ko? em đang khóc đấy, khóc vì hối hận, khóc vì nhớ anh. Tại sao lúc ở cạnh anh em ko nhận ra là em yêu anh nhỉ? Em lạnh lùng, băng giá. Em kiêu căng, ngạo mạn. Em trẻ con, ích kỉ.Em ngốc nghếch ko nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Để bây jờ khi xa anh em thấy trống trải, thấy hụt hẫng, thấy nhớ anh vô cùng. Anh lúc nào cũng dành cho em sự quan tâm đặc biệt nhất, dành cho em sự yêu thương, che chở, dành cho em tất cả, lúc nào cũng bên cạnh em. nên em ko nhận ra rằng thiếu anh một ngày thôi là em đã nhớ anh quay quắt, em nhớ anh! Hãy mau về bên em anh nhé! nhất định em sẽ ko...........từ chối tình cảm của anh nữa.
Em....yêu...................
-H.Q.L.T-
09-12-2008, 09:16 AM
Nếu anh xa em...liệu em có như thế này không...giống như người con gái đang tâm sự này không....có những điều khi gần nhau anh không nói.. có những cái em vô tình làm tổn thương anh anh không nói...vì anh yêu em.. nhưng mỗi 1 ngày trôi qua nỗi buồn trong anh lớn dần lên...em vẫn vô tư và em không biết...để 1 lúc nào đó không có anh...liệu em có nhận ra...Mình yêu nhau nhưng con tim lại không chung nhịp đập. Sr em.
quynhtrang08
09-12-2008, 09:51 PM
Là con gái thì người ta nghĩ thường phải kiêu, phải lạnh lùng, bí ẩn. Đôi khi bí ẩn chút thôi sẽ làm cho tình yêu thêm ngọt ngào chứ cứ mãi bí ẩn thì đó sẽ là sự lạnh lùng, là bức tường đá mà không chàng trai nào muốn vượt qua và có can đảm vượt qua.
Nếu hối hận vì đã để vuột mất anh ấy, vẫn còn yên anh ấy nhiều như vậy, hãy tỏ cho anh ấy thấy, hãy làm cho anh ấy quay về bên bạn. Chúc mọi chuyện tốt lành và như bạn mong muốn. Thân!
lar_go
10-12-2008, 05:58 AM
bạn gái nói kia nói vậy cũng ko đúng roài
kiêu cũng phãi có mức độ nào đó thôi..khi người con gái kiêu đó đã yêu một ai đó lòng tự kiêu của người ấy sẽ ko tổn tại được đâu bạn àh...hãy gữi những gì tốt đẹp nhất mà mình đang co.nếu đánh mất nó rồi thì khó tìm lại lăm.
yeudaikho8889
10-12-2008, 07:49 AM
"Dằm trong tim" - Bài hát đó bây giờ chắc là hợp với hoàn cảnh của bạn đó
Hãy trân trọng những gì mình đang có... Đừng để khi mất rồi mới thấy điều mình có là đáng quý... Thời gian không chờ đợi ai... Bây giờ chắc người ta đang còn yêu bạn lắm...Đừng kiêu ngạo nữa nhé ! vì sự kiêu ngạo đôi khi làm mất đi người mà mình thương yêu nhất đấy!
............. Lúc gần anh sao em không nhận thấy... Tình yêu đầu em đã gửi trao anh................
Kiêu căng...hay gì đi nữa..bạn đã và đang làm 1 đeiu62 đó là tự thú nhận mình như thế. Không có gì là sai cả chỉ khi ta ko xem nó đúng thôi. Hãy trân trọng những gì đang có.
Kem Đắng
10-12-2008, 11:56 PM
...Phải biết trân trọng những gì mình đang có bạn nhé!...Vì có những thứ mất đi rồi không lấy lại được đâu...Mà nếu có được...cũng là những thứ không trọn vẹn...
anhhoang
11-12-2008, 12:30 AM
hjx. Mjnh thj mới vào cug mong được cho mấy ban ít lời để gọi là làm quẹn
Theo mình tình cảm của những người con trai với những người con gái và ngược lại. Khi 2 người đã yêu hãy đã biết cưộc sống của mình là cần có nhau thì đừng dùng những trạng thái, hoặc tình cảm gọi là kiêu hay chảnh đây. Bởi lẽ nếu sử dụng ko kéo, không tốt thì chắc chẳn rằng tình cảm của mình cũng sẽ mất đi. Yếu thì dễ, Nhưng làm sao để giữ được người bạn yêu mới là khó
Nếu mà bạn gái kia đã biết cưộc sống của mình không thể sống nếu như không có chàng trai. Thì tại sao không gặp chực tiếp anh ta mà nọi. NÓi hết nhưng j mà bạn đã viết đã nọi nếu bạn không đủ can đảm để nói thì hãy viết 1 bức thư rổi chực tiếp đưa cho anh ta. Mình tin răng sẽ thành cộng , Con gái thì luôn được nâng niu chiều chưộng mà. Hãy cố lên nghe ban. Chúc bạn thành công... :(
tieu_bao_999
11-12-2008, 12:55 AM
muộn rùi...... cái gì cũng có cái giá của nó.... coi như có duyên nhưng ko có phân.... forget him đi ^^,,,,
lukhachmuathu
13-12-2008, 09:06 PM
Có một thứ không bao giờ quay trở lại: Thời gian
Có một điều không bao giờ lấy lại: Tình yêu
Có một thứ không có lần thứ hai: Cơ hội
Thật đáng tiếc khi bạn lại bỏ qua cả 3 thứ trên để bây giờ bạn phải trả giá cho nó.
Bạn phải làm quen với sự thật muộn màng này thôi.
Hãy coi như đây là một kinh nghiệm quý giá cho bản thân trên bước đường yêu.
Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để yêu một người, vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào cơ hội thứ 2 mới lại đến.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.