Thảo mộc
09-12-2008, 07:50 AM
Giáng sinh vang tiếng kinh cầu
Phố phường ngập chan đèn màu
Khắp nơi....những chiếc áo len
Khắp nơi.... lung linh mờ ảo
Đâu đó.....không sáng một ngôi sao
Những bóng người lao nhanh kiếm sống
Tiếng em nhỏ bật khóc
Vì dòng tuyết rơi buốt lạnh
Bao người phải chạnh lòng
Đừng khóc.....đừng khóc....
nước mắt chỉ thấm vào tuyết.
Phố phường ngập chan đèn màu
Khắp nơi....những chiếc áo len
Khắp nơi.... lung linh mờ ảo
Đâu đó.....không sáng một ngôi sao
Những bóng người lao nhanh kiếm sống
Tiếng em nhỏ bật khóc
Vì dòng tuyết rơi buốt lạnh
Bao người phải chạnh lòng
Đừng khóc.....đừng khóc....
nước mắt chỉ thấm vào tuyết.