PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc



tjeuthu_bc
09-12-2008, 06:34 AM
:cobe:Hạnh phúc là gì?Ai có bỉt ko?
Là Tôi thấy nụ cười trên môi Bạn
Là Mẹ nghe Con bập bẹ "Mẹ ơi!"
Là ánh mắt khi Anh nhìn Em
Hạnh phúc là điều đơn giản thế thôi!:cobe:

letue
09-12-2008, 11:50 AM
Hạnh phúc là gì?
Ta vẫn lun đi tìm 1 cái gì đó
Đó là hạnh phúc chăng?
Đã đến lúc nỗi bùn sầu ra đi
Hạnh phúc đến mang niềm vui tràn đầy
Em hãy cố chờ và cố đợi
Chờ đợi 1 niềm hạnh phúc trong đời

suol
09-12-2008, 09:11 PM
hạnh phúc là khi ta được sống
được bên người ta mến ta thương
hạnh phúc là khi ta được biết
có một người luôn mong nhớ trông ta
hạnh phúc là khi ta được sống
sống với người suốt kiếp ta yêu!

khỉ khờ
09-12-2008, 11:45 PM
Hạnh phúc có không? Thưa rằng có
Nàng đem đến rồi tiễn nó ra đi
Ta nhìn theo mà chẳng biết nói gì
Đắng tâm hồn đôi mi ta ướt lệ

Có phải chăng lời thề ngày hôm ấy
Chỉ giống như gió thổi thoảng qua đây
Sao nỡ để tim này ôm băng giá
Lệ vô tình không biết khoé mi cay?

heocon_kc
10-12-2008, 01:42 AM
Hạnh phúc là gì tôi vẫn thường tự hỏi
Sao nhân thế cứ luôn phải kiếm tìm
Để rồi lại chìm sâu vào mộng ảo
Có biết chăng rồi mộng sẽ phai tàn

kyniem1989
11-12-2008, 07:58 PM
hạnh phúc là gì tôi tự hỏi
có phải là mây giữa bầu trời
có phải người trong trần thế
có phải là lúc gặp được em...

Lão Zen
11-12-2008, 11:25 PM
Hạnh phúc là gì ?
Phải chăng mày là thứ tao hằng tìm kiếm
Là thứ tao từng chờ đợi
Là điều mà tao sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Đơn giản vì mày không thuộc về tao

HanMacTu_part2
12-12-2008, 05:49 AM
Hạnh phúc ư? Tôi nghe sao lạ!!!
Hạnh phúc ư? Có thật không ta
Nếu có sao tìm hoài không thấy
Nếu mà thật sao giống nắng tà

tôi nói thiệt đời tôi lạnh lẽo
Hạnh phúc à tôi chẳng có đâu
Bởi chia ly 2 mối tình sầu
Còn đuâ nữa cái câu hạnh phúc

heocon_kc
12-12-2008, 06:50 PM
Hạnh phúc có lúc thật gần
Đôi khi lại cách nghìn trùng xa xôi
Hạnh phúc ơi đến với tôi
Cho đời tôi hết đơn côi đợi chờ

loveforyou_147
13-12-2008, 07:07 AM
hạnh phúc là cái không lấy được
như vậy mới gọi là hạnh phúc
hạnh phúc là thứ mình ao ước
nhưng mãi mãi không phải của mình

heoquay15
14-12-2008, 10:08 AM
Hạnh phúc là cái chi chi?
Là niềm vui mỗi khi ta bên người.
Chỉ đơn giản là thế thôi.
Khi yêu ai chẳng mong tình dài lâu.

khỉ khờ
17-12-2008, 04:20 AM
Số phận đưa ta xa hạnh phúc
Chớm nở rồi cũng là lúc ra đi
Số phận kia phũ phàng quá nhỉ
Để chàng khờ luôn chịu cảnh chia ly

heocon_kc
17-12-2008, 06:01 AM
Bao năm lặn lội kiếm tìm
Sao nay hạnh phúc vội xa tôi rồi
Từ nay tôi lại nổi trôi
Đi tìm hạnh phúc đời tôi nơi nào ?

khỉ khờ
17-12-2008, 08:41 AM
Nơi này có kẻ khù khờ
Cũng tìm hạnh phúc vẩn vơ của mình
Thế nhưng vẫn mãi hận tình
Bao nhiêu niềm nỗi xin trình cùng ai

sweetyGirl102
17-12-2008, 02:35 PM
nếu khi nào anh hỏi
em có hạnh phúc ko
em trả lời rằng có
để anh xao xuyến lòng

nếu khi nào anh hỏi
em có còn yêu anh
em trả lời rằng có
yeu anh yêu suốt đời

HanMacTu_part2
20-12-2008, 12:08 AM
Nếu khi nào anh hỏi
Em có thuỷ chung không
Vô tình em lưõng lự
Bởi em không thật lòng
Nếu khi nào anh hỏi
Vắng anh em bưồn không
Em vô tình vội nói
Chẳng rãnh để chờ mong
Chỉ vì anh mưốn hỏi
Mà anh thấy xót trong lòng
Ba từ "tình hạnh phúc"
Với anh thật mong lung

khỉ khờ
20-12-2008, 11:02 PM
Nếu em trả lời anh
Em vẫn mong vẫn nhớ
Hoá ra anh mắc nợ
Chót lầm bỏ mặc em
Những suy nghĩ trong đêm
Bỗng dưng lại êm đềm
Như ngày nào mới gặp
Nhưng đèn trời đã thắp
Em đang cặp cùng ai
Mới biết mình thật dại
Quên "nó" quả không sai

heo dễ thương
22-12-2008, 02:35 AM
Hạnh phúc khi hai ta chạm tay khẽ
Vui vẻ khi hai mắt thẹn nhìn nhau
Đời muôn màu khi tình yêu còn đây mãi
Hạnh phúc không phai hạnh phúc của thiên đường.

Shady Shane™
22-12-2008, 03:01 AM
Hạnh phúc!
Tìm mi nơi đâu khi ta còn phiêu bạt giang hồ
Phong ba lửa khói không hề sợ
Chỉ sợ tình ta vội vụt bay

sweetyGirl102
22-12-2008, 11:39 AM
Nếu khi nào anh hỏi
Em có thuỷ chung không
Vô tình em lưõng lự
Bởi em không thật lòng
Nếu khi nào anh hỏi
Vắng anh em bưồn không
Em vô tình vội nói
Chẳng rãnh để chờ mong
Chỉ vì anh mưốn hỏi
Mà anh thấy xót trong lòng
Ba từ "tình hạnh phúc"
Với anh thật mong lung

thế gian lắm kẻ bạc tình
nhưng đâu thiếu kẻ một lòng ai oi
buồn rầu cũng chỉ thế thôi
sao ko quên phứt cho đời nó vui
vươn lên ngẩng mặt nhìn đời
đi tìm hạnh phúc thật tình yêu ai...hìhi

bitansat
23-12-2008, 11:06 PM
:cobe:Hạnh phúc là gì?Ai có bỉt ko?
Là Tôi thấy nụ cười trên môi Bạn
Là Mẹ nghe Con bập bẹ "Mẹ ơi!"
Là ánh mắt khi Anh nhìn Em
Hạnh phúc là điều đơn giản thế thôi!:cobe:

hạnh phúc là gì thì tui không biết
nhưng tui biết được nụ cười hạnh phúc
ánh mắt nhìn nhau sao là hạnh phúc
hạnh phúc của bạn đúng là đơn giản


nếu khi nào anh hỏi
em có hạnh phúc ko
em trả lời rằng có
để anh xao xuyến lòng

nếu khi nào anh hỏi
em có còn yêu anh
em trả lời rằng có
yeu anh yêu suốt đời

lời nói như gió thoảng gió thoảng rồi lại bay
nghe chi lời gió nói chẳng gì là ý nghĩa

khỉ khờ
26-12-2008, 08:08 AM
Hay cho câu gió thoảng,thoảng rồi bay
Cớ sao lại thổi,thổi nơi này
Khiến ta đau xót trong quạnh vắng
Kẻ vô tình hạnh phúc lắm chăng?

bunykool
26-12-2008, 10:13 PM
Hạnh phúc có từ tìm kiếm và chờ đợi
Một ngày nào đó nó sẽ đến với tôi
Hãy sống lạc quang và yêu đời
Hạnh phúc sẽ đến gần đây thôi

bitansat
26-12-2008, 10:31 PM
Hay cho câu gió thoảng,thoảng rồi bay
Cớ sao lại thổi,thổi nơi này
Khiến ta đau xót trong quạnh vắng
Kẻ vô tình hạnh phúc lắm chăng?

vui thay có người cùng xúc cảm
thấu hiểu gió thoảng thoảng rồi bay
đau xót xót đau để được gì
cứ đê tình bạc kẻ bạc tình

tjeuthu_bc
26-12-2008, 11:31 PM
hạnh phúc ơi!mi là gì nhỉ?
mi trước mắt hay sau lưng ta?
hay là gì đó rất cao xa?
mà ta kím hòai ko thấy được?

heocon_kc
27-12-2008, 06:20 PM
Nếu một mai đời không còn hạnh phúc
Thì đời kia còn ý nghĩa gì chăng ?
Và nếu mai ta chẳng còn hạnh phúc
Biết lấy gì ta làm lẽ yêu thương ?

tjeuthu_bc
27-12-2008, 09:18 PM
có lúc nào mà đời k hạnh phúc?
ta đi trước ,hạnh fúc sau lưng ta
zậy ai ơi đừng cố tìm hạnh fúc
càng cố tìm thì hạnh fúc càng xa