Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mình sẽ mãi thế thôi



Panda Pipot
09-12-2008, 02:05 AM
Mình học khác lớp với cậu.

Cậu học cả ngày còn mình chỉ học buổi sáng.

Cậu khác mình.

Và mình cũng không giống cậu...


Mình luôn đến sớm vào sáng thứ 2 để gặp cậu nhưng cậu không biết.

Mình luôn đứng dựa vào lan can để thấy cậu lấy đồ thí nghiệm nhưng cậu không bao giờ ngẩng lên.

Mình luôn đứng gần sân khấu vào giờ ra chơi để thấy cậu, có thể cậu biết nhưng cậu không bao giờ chú ý.

Mình luôn cố mỉm cười với cậu nhưng không thể.

Mình luôn thấy cậu nhưng cậu không bao giờ thấy mình...

Cậu luôn coi mình như những người bạn mà cậu quen trong đội nghi thức.

Cậu luôn để invi khi mình onl vì cậu luôn nghĩ mình cũng xa lạ như bao người khác...

Mình sẽ cố quên cậu, quên tất cả...

Mình sẽ mãi chỉ là người bạn của cậu, mãi mãi thế thôi...

buck(vitcon_matkinh)
11-12-2008, 06:42 AM
tớ cũng giống cậu tớ cũng thích một người tụi tớ khác trường ,khác lớp chỉ có thể gặp nhau qua lớp học thêm thôi ngày nào tan lớp tớ cũng điều nhìn cậu ấy cả chưa bao giờ tớ có can đảm nhìn xuống dãy bàn nơi cậu ấy ngồi nhưng đối với tớ đó là những ngày hạnh phúc nhất ,không lâu sao tụi tớ quen nhau nhưng cuối cùng cậu ấy làm tớ thất vọng chính tớ là người chia tay vì cậu ấy khác ngày đó quá,nếu lúc đó tớ dấu tình cảm chỉ riêng mình có lẻ bây giờ tớ không đau như thế

Panda Pipot
12-12-2008, 01:07 AM
Cậu ấy chưa biết tình cảm của PP. Thực sự, PP cũng không muốn nói ra. Dù buồn nhưng PP biết có thể cậu ấy đã có người khác rồi. Lớn lên, mội thứ sẽ khác. PP mong là vậy...

Neroli
12-12-2008, 07:14 AM
Và mình cũng ko giống bạn,nếu yêu ai mình sẽ nói,nếu ko nói cũng thể hiện bằng việc làm,ánh mắt,người ta ko nhìn bạn ko phải vì bạn ko xinh hay ko đặc biệt mà chỉ đơn giản bởi vì bạn ko bao giờ dám đối mặt với người ta,thế thôi.........

Kippun
13-12-2008, 12:57 AM
^^! cố lên cháu iêu :x:x , sau khi thi hk thỳ nói cho nó pít đy http://i197.photobucket.com/albums/aa14/giangpro_1996/Emoticons/JFBQ002230706013A.gif chứ để thế nài sao đc >.<. Chẳg lẽ cứ thích thầm thế àk... Dù nó có đồg ý hay hok thỳ cũg fải nói đi chứ ^^.
Cố lên nhá, iêu cháu http://i197.photobucket.com/albums/aa14/giangpro_1996/Emoticons/monkey73.gif cô thỏ péo ( =.= )

taisaothe
13-12-2008, 01:10 AM
Bạn yeu6 người ta thì bạn nên nói ra chứ để hoài trong lòng khó chịu lắm. tui cũng đã từng rơi vào trường hợp của bạn nhưng tôi đã can đảm nói ra. và bây giờ tôi thấy rất hạnh phúc với những điều mình đã làm. Cố lên bạn nhé!!!!!!!!!!

Neroli
13-12-2008, 02:04 AM
Mà nhân dịp Noel sắp tới này tặng người ta tấm thiệp với tư cách bạn bè tiện thể thăm dò đối phương luôn đi bạn

Panda Pipot
14-12-2008, 02:07 AM
PP cảm ơn các bạn rất nhìu, cả cô Thỏ péo nữa ^^
Chúc mọi người thi HK tốt nha!

irisB
14-12-2008, 02:16 AM
mình thì lai thích 1 cô bạn trong lớp, không biết sao nữa lần đầu tiên thấy í là mình đã thích rùi,nhưng í thì không vậy,mình cố gắn tiếp cận thì cảm thấy í càng ngày í càng xa mình,không biết sao hình như trở thành bạn thân rùi, hôm trước mình có thổ lộ nhưng... hiz
" làm bạn không được sao,làm bạn cũng tốt lắm mà,thích người khác được không"

THIÊN TỬ
14-12-2008, 07:59 PM
BÀI NÀY RẤT GIỐNG VỚI CẢM GIÁC CỦA MÌNH LÚC CÒN HỌC HIGH SCHOOL:rain:


MÌNH LUÔN NGÓ SAU LƯNG CỦA CẬU MỖI LẦN ĐI SAU CẬU, NHƯNG CẬU KHÔNG HỀ QUAY LẠI ĐỂ THẤY ĐƯỢC MÌNH:rain:

Panda Pipot
16-12-2008, 01:37 AM
Thích người ta mà giữ kín trong lòng thì khổ lắm...
Yêu mà không dám nói ra cũng vậy... Buồn...
Nhưng thổ lộ mà người ta không chấp nhận thì còn buồn hơn nữa...

heo dễ thương
16-12-2008, 02:59 AM
ẹc
Nói thế thì cả đời bạn cũng ko có người yêu
Bạn có nick của người ta đó là lợi thế lớn ròi đóa
Sao bạn ko thừa cơ hội mỗi ngày nói chuyện với người đó, nếu người đó để chế độ ẩn thì bạn cứ xem như ko bít và nhắn tin như thường. Cái gì mình thix thì phải cố gắng giành lấy, bít đâu người ta cũng thix mình thì sao.
Sợ tỏ tình thất bại thì cứ từ từ chinh phục người ta, làm người ta thix mình, chậm mà chắc vẫn hơn mòa
^^"

THIÊN TỬ
16-12-2008, 01:14 PM
ong thien tu lưu manh quá ổng đi sau con nhà ng ta để kiếm trác thì có

CHẮC BÀI NÀY REFER VỀ MÌNH ĐÚNG KHÔNG:haha: NẾU CẬU MUỐN NGHĨ THẾ THÌ TÙY NO PROBLEM:haha:

@CHỦ NHÀ: NHỚ LÚC ĐÓ CÓ LÚC TT ĐÃ VIẾT THƠ "CHÌNH" NHƯNG KHÔNG DÁM GỞI:timvo: NHỜ ĐỨA BẠN ĐƯA GIÙM VỚI BIỆT DANH LÀ KHÔNG TÊN. KHÔNG BIẾT NGƯỜI ĐÓ ĐỌC RỒI CÓ HIỂU KHÔNG:haha:

Panda Pipot
18-12-2008, 03:22 AM
Quá khứ (=.=)
Hồi tiểu học PP cũng đã viết thư để làm quen. Mấy bức đầu giấu tên -> không có hồi âm; bức sau ghi hẳn tên ra, nói thẳng t/c của PP -> người cũng thích PP nhưng lên cấp 2 thì nghỉ luôn, chả liên lạc nữa với lại tính cách không hợp nhau -> buồn.

Trở về hiện tại:
PP vừa nói chuyện với cậu ấy. PP nói là sẽ tặng quà Giáng Sinh cho cậu ấy -> cậu ấy đồng ý (chả biết vì lý do gì! =.=)
Nhưng dù sao thì cũng có cơ hội rồi.

Không biết cậu ấy nghĩ gì về PP nũa (!?) Có vẻ cậu ấy hơi khó gần. Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Kẹo-bông-gòn
23-12-2008, 01:46 AM
nèy nèy bạn ơi. bạn yêu đơn phương ngừơi ta ah`. vậy cũng được nhưng bạn phãi biết đối mặt với tình yêu và mỉm cười giới nó chứ. dừng đễ sự e thẹn làm mất đi sự tự tin và lòn tin rằng mình có thể. chằc chắn bạn có thể. hãy bắt lấy tình yêu và giữ nó thật chặt vì tình yêu thật sự chĩ đến với con người ta trong 1 khoãng khác thôi

Panda Pipot
29-12-2008, 04:22 AM
PP cảm ơn bạn rất nhiều.

benemlabien_rong76
29-12-2008, 05:35 AM
nếu em thấy ấy không có j` với mình thì hãy cứ để ấy và em là bạn,nếu không em cũng sẽ không còn đc như vậy nữa thì sao?

Panda Pipot
07-01-2009, 01:23 AM
PP cũng không rõ nhưng bạn ấy vẫn nói chuyện bình thường với PP mặc dù là khác lớp. Dù sao cũng phải đợi thời gian quyết định thôi.

gooddythin_nd1996
07-01-2009, 04:38 AM
Mình nghĩ là bạn nên nói ra cho cậu ấy biết tình cảm của mình, nói ra cho lòng nhẹ nhõm chứ để trong lòng thì chỉ mình mình khổ, chỉ mình mình biết!
Thân
H.L

beiudanh
07-01-2009, 12:47 PM
Ngày xưa mình đi học cũng thế đó, sau khi đã lớn muốn tìm lại cảm giác như vậy khó lắm đó... hãy tận hưởng cuộc sống, tình cảm của tuổi học trò thật vui nha...

lar_go
25-01-2009, 06:18 AM
hihi lại một tình yêu don07 phương nữa hẫy chấp nhận những điều gì mình đã chọn
và hãy đối diện với sự thật cho dù điều gì sảy ra

Panda Pipot
04-02-2009, 01:02 AM
Đúng là nó đã bắt đầu và khi nó kết thúc thì Pipot cũng không muốn tiếc nuối gì cả. Tất cả đã kết thúc. Dù là cái kết không có hậu thì Pipot sẽ quên đi, tất cả...