Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi anh T



pé_My_Huyền
08-12-2008, 11:24 PM
Cảm ơn anh T nha!:bow: Cảm ơn những lời an ủi, hỏi thăm và chúc tốt đẹp của anh nha!:bow:. Giờ này em hok bít anh T có khoẻ hok?Anh T đang ở một nơi xa lắm. Có còn nhớ tới em hok.Hôm qua vô tình vào nick thấy tin nhắn của anh. Em mới bik là anh T vẫn còn nhớ em.
Sao lâu quá rồi mà vẫn còn nhớ tới em vậy?...Mùa đông bên đó như thế nào,,có lạnh lắm không anh...

Cũng đã lâu rùi, em hok có nghĩ là anh T còn nhớ em. hôm bữa đám cưới của Thanh.em anh.. em hok đi đươc.. hok bít anh T có giận em hok ..Cũng tại mẹ và chị em khó tính, hok cho em quen với anh T. Mẹ em đã làm cho anh T mất mặc quá phải hok.Em thay mặt gia đình, xin lỗi anh T nha!.
Dù mẹ và chị em như thế.. nhưng em vẫn đã rất thật lòng với anh..
Chúc anh T luôn vui vẻ và khoẻ mạnh nhoa!
Chúc vui....
Em
Bé My Huyền

letue
09-12-2008, 02:44 AM
người ra đi để lại mình ta
để lại 1 nỗi sầu ko ai sớt chia

cái cũ ko đi thì cái mới ko thể tới
thôi hãy sống lạc quan yêu đời rùi tìm kiếm anh chàng khac zay :)

trang ke
09-12-2008, 06:31 AM
Cố gắng lên pé huyền ơi..hok có chuyện gì là không thể mà