PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quán cafe tưởng tượng



Rye
07-12-2008, 01:43 PM
Ờ, tôi đang ngồi ở công ty, manager mà phát hiện thì tôi sẽ bị trừ lương ^^!, vì thế bằng cảm xúc của mình tôi viết một vài dòng về cảm xúc của tôi
Ở 4rum của tôi có một quán cafe, quán cafe trên internet. Dù lúc nào tôi cũng chỉ uống cafe gói, tôi vẫn hay lượn ra lượn vào cái quán cafe tưởng tượng ấy mỗi lúc rảnh. Tôi ngồi và tưởng tượng cái quán cafe ảo ấy nó trông thế nào, bày trí ra sao, rồi những ai ngồi chỗ nào, riêng tôi thì tôi sẽ ngồi riêng một góc, nhâm nhi Đen đá không đường, hút một vài điếu thuốc, tôi là tôi khoái cái thú đó lắm, mặc dù với công việc làm thêm của tôi, chỉ cần một lần vào quán cafe ở Hn là tôi sẽ phải nhịn ăn hai ngày ^^! À, tiếp tục nói về cái quán cafe ấy, tôi ấn tượng đặc biệt về nói, bởi lẽ nó làm cho tôi một cái cảm giác ấm áp, mỗi lần click vào bên trong topic, tôi tưởng tượng mình đang ngồi nơi góc tối, và cũng thấy hương vị cafe đăng đắng nơi đầu lưỡi, người ra người vào, mỗi người một nỗi niềm, một cảm xúc. Quán cafe là ảo, nhưng quán cafe trong lòng người là có thật. Mà này, ở quán cafe ấy bạn còn có thể nghe nhạc nữa nhé, bạn có thể yêu cầu bài hát mà bạn thích theo tâm trạng, cô chủ quán dễ thương sẽ chiều lòng tất cả những thượng đế, riêng tôi thì tôi khoái Rock thôi, tôi vào quán, gọi một thức uống, và gật gù, giật giật theo tiếng guirta điện. Đễ rồi rời quán, tôi lại lao vào dòng người bon chen ở bên ngoài, nơi hội tụ đủ thứ văn minh nhất, cũng như cặn bã nhất. Nếu bạn chưa đến, hãy thử đến xem, Takê quán. Mỗi lần vào đó, type vài dòng, tâm hồn tôi như ấm lại, giống như cảm giác được cuộn tròn trong chăn mỗi khi đông lạnh về. Cảm ơn

letue
07-12-2008, 05:08 PM
oops
bạn chắc là đang sống và làm việc ở nước ngoài
cuộc sống cũng hơi giống mình (bùn tẻ)
nên mới cùng chia sẻ cảm xúc của nhau qua 4rum
:)

thiên thần đen
08-12-2008, 08:29 AM
hình như Rye là người thích sống trầm tĩnh, tách biệt.

Veronica Nguyên
08-12-2008, 02:29 PM
Gió à, bạn xin lỗi... :(