PDA

Xem đầy đủ chức năng : [ Nỗi nhớ ]lướt thật nhanh qua anh - và dừng lại nơi em!!!



donfuongyeuanh
07-12-2008, 10:04 AM
Anhh...chẵng bik vô tình hay cố ý , anh bước vào cuộc đời em như ng ta gọi đó là số phận , anh mang cho em tất cả niềm hạnh phúc của thế jan. Rồi Em....dại khờ ra khỏi đời anh , đánh mất thứ mà đối với em vô cung...vô cùng wan trong....
Để rôi..để rồi mãi mai..anh đi mất rôi...đem đến những nỗi đau vô cung...vô cùng vô tân Thật đấy!!! em nói thật đấy, chẳng đùa đâu.... và từ đó , tâm tư cũa em...niềm vui cũa em , tình yêu cũa em....cũng cuốn theo anh đi mất rôi.....
Nhưng vẫn Còn 1 thứ anh chẵng thế nào mang theo nỗi
vâng!! hạnh phúc đấy anh!!! vì chĩ cần nghĩ đến anh,nhớ lại những nụ cười thật tươi , khuôn mặt trẻ con , sao mà vẫn thấy yêu thế!!! Thế là ý chĩ trong em lại trỗi dậy , em van tiếp tục mơ giấc mơ có anh , em bõ hết tất kã những sự lạnh lùng , hờ hững trong anh , vì chĩ cần đứng 1 góc nào đó , dõi theo bóng anh là đũ hạnh phuc rồi , mặc dù có đôi khi sự tham lam lại nỗi dậy trong em , vẫn mong ước yêu anh như ngày nào , nhưng kễ từ lúc đó , wyen yêu thương anh , em cũng k còn đc phép có

Rồi anh để lại những nhớ thương, hờn giận kể nước mắt và niềm đau...nhưng em sẽ k gọi đó là [ Nổi đau] -em hứa đấy!!Vì đc đau trong nỗi nhớ anh ,nên thay vì thế em sẽ gọi đó là niềm hạnh phúc!!! Hạnh phúc khi ở bên anh , dù 1 ngày , hay 1 giờ , hoặc chĩ là 1 khoảng khắc nào đó trog cuộc sống , thì mãi mãi nó vẫn là hạnh phúc- Nhưng sao thứ hạnh phúc anh để lại khi anh đi rồi lại khác với hạnh phúc ngày trước thế anh?hạnh phúc bây giơ sao mà đắng nghét k còn ngọt ngào , nhẹ nhàng thoy , nhưng day dứt đến lạ kì !!
Ngày đó , nhận hạnh phúc - em đáp trã = nụ cười
Bây giờ , nhận hạnh phúc - em trả bẵng nước mắt
Em cúi xuống nhìn những vet hằng trong tim mình ma sao cay đắng quá!!!
Có phãi em đã wa mơ hồ tham lam khi em muốn có đc 1 niềm hạnh phúc giản dị bình yên khi ỡ bên anh hay k??hay niềm mơ ước đó em là kẽ duy nhất trên thé gian k xứng đáng có đc???sao đến rồi đi , nhanh thế hở anh? nhanh đến nỗi em chưa kịp trấn tĩnh lại thì bỗng chốc mọi thứ vụt mất khõi tay em , anh bây jo sao xa wa tầm tay vơi????
Hơn 3 năm rồi còn j , em vẫn tưởng sẽ wa nhanh thôi , em cũng đã có những giây phút vui vẻ bên những ng mới , nhưng họ cũng như anh vậy !! đến rồi lại đi, nhưng sao em chẵng luyên tiếc nhiều , đôi khi em như muốn buông xưôi mọi thứ , vì ng wan trọng nhất đi rồi , thì em có cần ai nữa đâu!!!
Nước mắt em , sao ngộ thế!!! cu thấy anh , nó chợt đến bất ngo , tự dưng rơi mãi , rơi mãi đến khi bóng anh đã đi xa hút!!! thì lòng em vẫn nhức nhối đến bật khóc thành lời!!! bỗng thấy mình yếu đuối đến đáng trách , nhưng thật thì đê trong long...mọi thứ như muốn vỡ tung anh àh!!!
Biết bao lần , trong giấc mơ thấy anh về , vui mừng đến tỉnh giấc , để chỉ mong mở mắt dậy , ng đầu tiên đc thấy sẽ là anh , giơ tay quơ quào trên khoãng không vắng lặng để mong nắm đc đến tay anh , sẽ nắm thật chặt , thật chặt đễ anh k đi mất nữa, thi....bỗng chôc.. thu mình lại, tự ôm lấy bãn thân , nước mắt lại giàn giụa đến ướt cã gối nằm , rồi lại cười vì thấy sao mình dở hơi thế , vì bik điều đó là k thể , tất kả bây jo k còn kịp nữa rồi , thế là lại tiếp tục khóc!!! Khóc như 1 đứa con nik bị giành lấy món đồ chơi mình yêu thích hoặc lỡ tay làm bể 1 chiếc bình quý giá, ngồi ấm ức khóc tức tửoi vì tiếc!!!
Sao hạnh phúc chĩ đi ngang cuộc đời em, nó nhìn vào cuộc đời em ngạo nghể rồi vộ tư đi mất , nó đến và đi như chưa hề tồn tại để lại cho em ngàn nỗi xót xa k thễ nói thành lơi??
Hơn 3 năm rồi , em thứa nhận đôi khi em vui với niềm vui mới , hình bóng anh chap chờn trong trí nhớ em , nhưng ai bik khi đêm về cũng là lúc 1 minh doi diện với 4 bức tường, có ai đó lại nhớ anh quay quắt!! Cũng đủ để em chứng minh cho mình bik , tc cũa em dành cho anh k phải là những thứ tương tư tình yêu để rồi sẽ qua nhanh thôi , đối với ai có thễ thế , nhưng vs anh thì k , và sẽ k bao giờ là thế!! Nên em gọi đó là 1 tình yêu thật sự , tc em ấp ũ bao lâu nay , nhưng em bik đó chĩ là....vô vọng!! 1 quá khứ chĩ tồn tại trong giấc mơ cũa em....
Bằng tất cả đổi lại những j đã mất anh àh...!!
Ngày đó em thật sự wa trẽ con...
ý em la...em muốn noi...
Em....em sai!!!
Chỉ mong thời gian trở lại , k phãi mong để nghe tiếng "anh thích em "mà là đê noi.".anh thật sự quan trọng....."
Và ước gì ngày đó có thễ nói ra " anh đừng đi , hãy ở lại vì em!!!"Dù có là trò cừoi , nhưng sao em vẫn khao khát đc noi..
Em rất tiếc thời gian đc bên anh , chĩ lo ngũ wen trong hạnh phúc anh đem đến , mà đã quên rằng bãn than chang làm dc j cho anh cã , sao mà vô dụng thế này!!!
Em hưa...em hứa!!! sau này dù có yêu thương ke khác anh van luôn tồn tại , mặc dù em bik...em bik anh đã quên em rồi!!! mặc du voi anh em chẵng là j cã
Nua rôi.......đó !!! Nó lại đến thăm em , sao lại là nó!!! mà chẵng phãi là anh??? sao thế hả [ Nỗi nhơ?] 1 lần thôi có đc k??? cho a đến đi , đen thay mi đi , 1 lần nữa thôi..thì ta hưa , hứa sẽ k bao giờ để anh đi mất nữa ....
Bây giờ nhìn anh , nhưng anh lại nhìn qua 1 hương khac...
Em k trách , vì em có là j
Do em , do em cã
Hết duyên rôi...
hết rôi..!!!
Nhưng tinh cam ấy , sao vẫn còn đây???
Với ng khác , quá khứ là quá khứ - đã chết rồi thì chôn sâu nó vào 1 chỗ
nhưng với em - quá khứ về anh - là kĩ niệm và se con đong lại mãi!!!
...........................................
:::::::::Nếu như ngày xa xưa em giữ anh bên mình
Và nếu như mình cho nhau niềm hạnh phúc::::::::::::::::::::
Sẻ k thễ chia xa , khi biết em cần anh trong đời
Với em ân tình vẫn in trong lọng
.................................................. ......
Ỡ 1 nơi nào đó, chân tình cũa em sẽ vẫn dành cho anh..........

PeNy
07-12-2008, 11:17 PM
Ỡ 1 nơi nào đó, chân tình cũa em sẽ vẫn dành cho anh..........
Có nhiều người luôn chỉ yêu và yêu 1 người.....Nên thế mới có những thứ gọi là tình yêu mù quáng.......
Nhưng khi yêu 1 ai đó , mỗi người đều chấp nhận.dú cho có đớn đau thế nào. Đừng quá yêu vào 1 ai đó có lẽ chỉ riêng ta nhận đau khổ mà thui. Đừng bùn khi ny nói thế nhé.

donfuongyeuanh
08-12-2008, 05:45 AM
uhm!!! mù quáng. thật sự rất mù quáng , đôi lúc nghĩ k cần phai thế , rồi mọi thứ sẽ wa thôi. Nhưng chĩ đc 1 khoảng khắc , rồi lại tiếp tục dáy lên những tc 1 thời , gọi là xa xưa , uhm thì xưa rồi , xưa như trái đật ấy!!! Nhưng cảm xúc chưa bao h bị chôn vùi , thĩnh thoãng lại hiện ra rõ mồn một...làm toàn thân vẫn cứ đau nhói!!!
!Anh..Anh cũa em tốt lắm anh luôn cười nè , cười tươi lắm . lun pha đủ trò - nhưng là anh hồi đó - còn bây giờ thì em k bik - vì anh hồi đó đâu đối xử lạnh lùng với em như zay
Anh!!! ngẫng lên nhìn em đi , cười với em đi , dù chĩ 1 lần. Thì em hứa , sẽ k khờ dại thế nữa , hứa sẽ k đễ anh đi đâu mất nữa!!! Thời gian ơi làm sao để way lại , bik là k thễ , nhưng vẫn có đứa dỡ hơi ngồi đó ước!!!
Anh!!! ng đầu tiên làm em cười nhiều đến thế và cũng là ng đầu tiên lấy đi nhiều nước mắt cũa em đến thế
Nhưng em k trách , vì mất anh chưa hẵn là em đạ vuột đi toàn bộ hạnh phúc vì hạnh phúc k tư động mất di - mà chẵng wa , nó chĩ chuyển từ dạng này sang dạng khác
Anh!! anh đang đùa với em phãi k???mún cho em thấy hối tiếc khi mất anh phải k??? thôi mà , đừng đùa nữa , em k thich zay đâu , em sẽ giận thiệt đó , em nhơ có lần em đã khóc va anh kêu em nín đi , nhưng sao lần này chính anh lại làm em khoc?? Nếu nước mắt có thễ mang anh về , em sẽ khóc đến khi k còn khóc đc nưa thì thội Đ ừng đùa zay nưa...anh mà đi rồi , sau này em khóc lấy ai đâu mà dô??? hả????
đáng ghet....
sợ!! sợ đến nỗi đôi khi phát khóc
Khóc!! Khóc nhiều đến nỗi k tin vào mọi thứ diễn ra nhanh như zay
Uhm!!zay thì anh nên mừng đi , vì anh đã chiến thắng rồi đó , đã làm em bik cãm giác thế nào là mất đi ng mình yêu thương nhất rồi đó , làm đc em hối tiếc rồi đó!! Cười đi anh , để niềm vui cũa anh , là nỗi đau cũa em cứ làm chết dần mòn tim em!!!
Em vô dụng wa mà
K bik trân trọng thời gian ỡ bên anh
K nói ra đc lòng mình dù chĩ là câu " anh dừng đi - hãy ỡ lại vì em "
Em có thễ sẽ là trò cười
Nhưng giá như ma...em nói!!!
Lâu lắm rồi có đụng chạm đến cuộc sống cũa anh đâu , giờ anh thế nào rôi?? có sống tốt k anh??
UHm!! Thì thấy anh đó , ngày nào cũng thấy!!!thấy mà k bik anh thế nào , zay thì em chết đi cho xong , sống làm j chật đất the!!
Nhưng thấy mà k đc chạm vào còn đau đớn hơn ngàn lần vết thương trên da thịt- Vì nó rồi sẽ lành thôi anh àh , nhưng còn vết thương trong tâm tư nơi con tim bé nhõ này sẽ kéo dài theo anh đi mãi!!!
:::::::::::::::Rất có thễ ng em thương yêu nhất
Đã ngày nào k còn nhớ đến em
Em lặng lẽ giấu chôn niềm tỗn thất
Như mang chiếc đinh Chúa đóng trong ng:::::::::::::::::
Em có thễ mất mọi thứ em có
Hay ai đó làm ơn cứa vào em 1 lằn trên da thịt
Nhưng rồi hãy mang anh về bên em
Bằng tất ca xin đỏi lại những j đã mất
Chĩ mong anh hãy vê đây
Dù bik....anh sẽ về , nhưng chĩ là trong mơ.....
.................
lại nhớ anh..vô cùng!!!