Xem đầy đủ chức năng : Chợt Thèm ...Thèm HÔN!
bù nhìn
07-12-2008, 09:27 AM
Trời đất ơi!!!..lâu quá rồi..hỗng có hôn...hỗng có ai để mà hôn
thèm một nụ hôn..
thật đấy!
*********
Ngày ấy
bất chợt,anh lén hôn em...
đôi môi mềm mại và đẫm ướt
của những giây phút ta trao tiếng yêu đầu
_______
Em!
gi hả anh!?
nhắm mắt lại đi..
làm chi?
thì nhắm đi...
...
___Nụ hôn ngất ngây,tuyệt vời đến nỗi anh đã chẳng muốn dứt ra!...e bảo anh hôn thật tuyệt.uh! vì anh thick hôn,và thick được hôn mà thôi!! e cười,vòng tay ôm anh thật chặt,đôi mắt long lanh nhằm hờ. Anh quàng tay qua eo em và kéo lại gần phía mình hơn chút nữa. Anh nghiêng đầu và lại gắn chặt môi lên môi em. Một cảm giác tê dại lan toả khắp người...._____
....
Tại sao anh thich hôn??
Bởi vì cảm giác của nó thật tuyệt chứ sao!
..và thú vị nữa phải hok anh!?
Anh yêu em!
_____
*****
Giờ đây..
vô tình ai đó trao cho anh một nụ hôn gió..một cái comment chụt chụt..moak moak... vậy thôi,mà cũng làm anh tức ngực, bứt rứt đến lạ lùng!!Anh chợt buồn..Và chợt thèm...thèm HÔN...Hôn em..hôn người anh đã từng yêu điên cuồng!
Lâu lắm chả biết hôn có màu gì, mùi gì?
Rằng dạo này người ta hôn nhau ra sao. Có pha thêm giấm ớt, mắm, hay có mùi hành tỏi...
Rằng dạo này nụ hôn của anh có còn ngọt ngào như ngày xưa nữa hok....
Rằng dạo này..đôi môi e đã trao cho ai kia!!...
Đời người được/bị hôn bao nhiêu lần hở em??..ai mà nhớ được nhi?..Nhưng a lại nhớ! a nhớ,bởi vì anh chỉ trao nụ hôn của minh cho người ming yêu thương mà thôi!!...Lại có những kẻ sống gần hết đời người mà chưa từng được hôn. Chưa từng được liêng miêng tiếc nuối. Chẳng biết hôn chua cay mặt ngọt thế nào? Có nổ lốp bốp như bỏng ngô bỏng lúa, có thơm như múi mít, múi hồng, múi khế hay không? Người chưa hôn hay chưa từng hôn có phải son lên một màu lạnh, phết một lớp dư vị buồn lên đôi môi trinh tơ ngỏ mãi. e nhi?
Bất chợt anh nhớ vài câu thơ của ai đó:
Có kẻ hôn xong bối rối,
có kẻ hôn xong lạnh lùng,
có kẻ hôn xong khóc rưng rưng,
lại có kẻ hôn xong bị tát cho vài phát...
Để môi nào bỏng rát... Môi nào tê tê...
Để mắt nào phê phê. Để miệng nào đớp đớp
Để hồn nào choáng ngợp, để tình nào hương đơm...
Và "môi nào hãy còn thơm" còn môi nào trôi đi mãi mãi?
________________
Anh đã cố quên! Nhưng ...hok thể!!
Lối Đi Nào Cho Anh's Blog ( Blog này của tui nhé, nên đừng có move qua chỗ lụm vs sưu tầm...^^!
Neroli
07-12-2008, 09:37 AM
Bỗng nhiên làm mình bồi hồi nhớ nụ hôn đầu tiên,1 cảm giác khó tả và ko bao giờ quên
Hơn nữa cũng từ ngày ấy đến bây giờ,và có lẽ cũng là mãi mãi mình ko bao giờ có lại cái cảm giác ấy nữa,cảm giác của 1 nụ hôn nồng nàn,mãnh liệt và cháy bỏng
Nhiều người nghĩ rằng hôn chỉ là hôn nhưng thật sự ko có cái gì nhận biết được sự mãnh liệt của tình yêu rõ ràng bằng qua nụ hôn cả.Tình yêu sẽ kém thi vị biết bao khi thiếu mất 1 nụ hôn nồng nàn
Có kì lạ quá ko nhỉ khi mình và người yêu của mình hình như đã 3 năm rồi chưa 1 lần có nụ hôn đúng nghĩa...nghe buồn quá nhỉ !
Yêu và được yêu luôn là điều hạnh phúc nhất
Lost.
07-12-2008, 09:40 AM
Vừa thấy hỏi post bài này lên được không - ng ta còn chưa kịp ngắm nghía qua blog đã thấy lù lù ở đây rồi :D
Không sao đâu , cảm xúc thôi mà , bình thường ấy mà - ta cùng chia sẻ ^^
UHm.....hôn !!!!
Biết cái cảm giác Bỗng dưng thèm hôn rồi - đôi khi còn thấy mình hơi ....bất thường =)
Nhớ câu chuyện cách đây không lâu - cùng mấy đứa bạn nằm trên giường ăn bỏng ngô và nói đủ thứ chuyện - bỗng có một bé nói nguyên câu lãng xẹt chẳng liên quan đến chủ đề nào đang nói "Em thích hôn" - cả bọn sau một lúc ngơ người bắt đầu cũng ....mơ màng theo chủ đề mới "chị cũng muốn hôn"....rồi abc và xyz với cái chủ đề ấy .....
Đọc bài của gà tự dưng nhớ lại lúc mình còn.....ngây thơ :cr:
Thiên Na
07-12-2008, 07:09 PM
Chưa đọc bài nhưng nghe tên bài là đã "hấp dẫn" rôi... ng` ta thèm ăn thèm uống chứ đây thèm hôn thì sao lại ko vào coi nhi? cho 5 sao vì lý do ấy! :)
Chắc nhiều người nghĩ thèm hôn là chuyện bt nhưng với Thiên Na nó là chuyện rất rất bất bt :)
Đọc bài xong thật ra mình cũng ko hình dung đc nụ hôn nó thế nao? mà TN nghĩ TN hôn rồi thì cũng chẳng biết nó thế nào, nghe buồn cười nhi? nhưng thật ấy!
Bài viết dễ thương lắm! ai viết bài này chắc cũng...dễ thương! :P
vịt_con_xấu_xí
07-12-2008, 07:09 PM
nói mà em cũng thèm ấy nhỉ :rain: hôn nó như thế nào? :rain: chua, cay, mặn, ngọt? :hihi: thiệt lạ, tự nhiên mình ví nó như nếm vị thức ăn vậy :hihi: biết bao giờ mới yêu, biết bao giờ mới biết hôn? mình thiệt là con bé ngây thơ :tlh: ngây thơ quá xá :tlh:
letue
07-12-2008, 07:18 PM
bro viết bài này rất là hay
cảm ơn nha:)
đúng là trong tình yêu kô thể thiếu đi 1 nụ hôn ngây thơ và trong sáng ^^
for_you
07-12-2008, 07:24 PM
Vị ngọt đôi môi....tô thêm màu hồng ấm áp nơi con tim và làm xao xuyến cả tâm hồn.....tình yêu!
bupbethuytinhmimi36
07-12-2008, 08:22 PM
èo ụ jo nói đến chuyện này mà mình nhớ đến chuyện trước đây wa
bòcon_nosua
07-12-2008, 08:41 PM
mọi người đã nghe bài : vị ngọt đôi môi chưa vậy?theo tui thì nụ hôn của tui ko như bài hát đâu.hay là cũng lâu rồi ko hôn nên ko biết vậy ta?
darkangel19
07-12-2008, 09:27 PM
nói mà em cũng thèm ấy nhỉ :rain: hôn nó như thế nào? :rain: chua, cay, mặn, ngọt? :hihi: thiệt lạ, tự nhiên mình ví nó như nếm vị thức ăn vậy :hihi: biết bao giờ mới yêu, biết bao giờ mới biết hôn? mình thiệt là con bé ngây thơ :tlh: ngây thơ quá xá :tlh:
Haha, dark nghĩ nụ hôn có vị gì thì còn phụ thuộc vào việc bạn và người ấy ăn gì và uống gì trước khi... hôn. Cũng lắm lúc nó có vị ngọt ngào của kẹo anpelive, cũng có khi thoang thoảng hương cam dịu mát, nhưng cũng có khi đậm đà vị mắm tôm ko chừng. Tình yêu thì muôn hình vạn trạng nên nụ hôn nó cũng có nhiều kiểu khác nhau. Có người giận nhau, cãi nhau, thậm chí là đánh nhau...nhưng ngay sao đó lại ôm hôn nhau thắm thiết :thatall:. Mà theo các nhà khoa học, nụ hôn là thử thách của tình yêu, vì khi hôn chúng ta truyền cho nhau ko biết bao nhiêu con vi trùng, ai hôn nhau phải là những người dũng cãm lắm (vượt qua nỗi sợ mà :so_funny:). Còn 1 điều nữa mà có thể bạn chưa biết, đó là trong nụ hôn có lửa đó, nó có thể làm cho lòng bạn ấm lên, cũng có thể làm cho người bạn nóng lên như lửa đốt (nếu là bị hôn trộm :D).
September.04
08-12-2008, 03:01 AM
:rain:làm tớ cũng thèm:rain:
lâu lắm rôi..nhớ ng.iu quá:mecry:
p.s:nụ hôn đầu mình chả có cảm giác jì là sao:rain:
bù nhìn
08-12-2008, 07:10 AM
Uhm`...cảm xúc đầu đời thật là lạ...! Cái cảm xúc mà suốt mấy năm qua tôi h0k thể nào quên, h0k có cảm giác và h0k có cảm giác nào thay thế được...
long quân
08-12-2008, 07:44 AM
đúng rồi thấy người ta chổ nào cũng hôn nên thấy thiếu thiếu và thèm là bình thường thôi
nhưng đừng hôn bậy kẻo bị đánh
pe' ngóc^^!
08-12-2008, 08:43 PM
đúng thèm có mức độ thôi, thèm quá bị đánh rán chịu........................
! Chấm Than !
09-12-2008, 05:36 AM
:) Thấy cái tựa topic thế là nhào vô ! Vì ta cũng đang thèm hôn :so_funny:
Anh là một kẻ kì lạ. Em thường thấy người ta tỏ tình xong thì hôn nhau liền. Kiểu như chứng minh ý. Còn anh tỏ tình xong....cái tay em cũng chưa dám cầm , đến lúc em vòng tay qua lưng anh khi đã sắp đến nhà thì anh giật mình :hihi:.... May mà còn biết giữ tay em lại :hihi: !
Thế rồi anh hôn em....bao nhiêu ngày sau khi tỏ tình , ngay bên đường , gần cái công viên toàn con nít với người lớn :hihi: Một nụ hôn dài như bao nụ hôn sau này.... ! Cái cảm giác đó khiến em khó ngủ cả đêm. Đêm về cứ cười một mình mãi :tim:
Và giờ thì.... tất nhiên cái lý do mà em thèm hôn là vì em hok được hôn nữa. không được anh hôn nữa.
Không sao nhỉ :hihi:
anhhoang
11-12-2008, 02:38 AM
ec. !!! phải nd9en5516 chủ đề này minh lại thấy nao nao. Nụ hôn thỉ thật tuyêt , có lẽ nó không ngọt ngào như mấy bạn nghĩ nhưng nó lại là sự ngọt ngào của tình yêu bạn mang lai. Bạn thử hôn người bạn không yêu k0j, Trùi ai đủ can đảm hôn chết liềdo91o1. Bởi vậy Nụ hôn là sự ngọt ngào từ con tim, chuyền đến hơi thở mà. Nói đến đây lại mưốn hôn quá. Nhớ cái môi cong và mỏng của em quá. Them hôn lắm né :X
only_loveyou_4ever
11-12-2008, 05:22 AM
Có những phút giây,cảm xúc ko thể nói thành lời,thì nụ hôn là...giải phải tối ưu nhất!!!!Nụ hôn đầu tiên lun là tuyệt nhất!!!
bù nhìn
11-12-2008, 05:58 AM
Uhm`...cái gì đầu tiên cũng đẹp nhất, ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất, khó quên nhất...và cũng lắm đắng cay...!!! Dù có 1 tình yêu mới, có hạnh phúc mới, có những cảm giác yêu mới...nhưng có ai quên được cái cảm giác đầu tiên đó đâu...
thuydung87
12-12-2008, 07:04 AM
nhắc đến đã thấy thèm,,hôn là cách giảm cân hiệu quả đó nha!!!
lilazngrl17
12-12-2008, 08:58 AM
khi 2 người mới iu nhau thì cho nhau 1 nụ hôn nồng nàn khó tả.... nó ko thể nào mà diễn tả hết đc nụ hôn đó... nụ hôn có nhiều ý nghĩa làm cho mỗi người đang iu hay đã yêu hoặc sẽ iu luôn nhớ đến nụ hôn đó!!!
pe' ngóc^^!
12-12-2008, 10:30 PM
em mún đc nhóc vip hun lém và đã thành sự thật....................
nhan_nhan
13-12-2008, 10:01 PM
lần đầu đc anh hôn
cảm giác khó tả
chỉ thấy nóng mặt
và em ngượng
bây giờ thì em muốn hôn
anh hôn
Kẹo-bông-gòn
14-12-2008, 06:19 AM
ũa ũa! zị mấy bạn ỡ ây ai cũng "h..h..hôn" hít rùi hạ
seo kì zậy ta
Chẳng lẽ mình là con nít seo
híz..híz T.T
*Gemini
14-12-2008, 06:41 AM
Những chứ K lãng mạn... nếu ko đủ dũng khí cho 1st K thì khó khó thế nào ấy! :blushing:
Rồi, nhớ rồi! Đã nhủ là ko "thèm" mà tự nhiên mò vô cái topic này! Nhớ như in cái 1st K, bị shock lun chứ ko đùa, có lẽ... sự thay đổi hơi bị bất ngờ nên thế, sau đó hơi sợ hãi, hơi ghê ghê... rồi sau nữa thì fê fê... :blushing:
K đưa 2 người tới gần nhau hơn này, nhớ nhau hơn này, thêm 1 cái j` đó vô hình gắn kết nữa! Xa nhau hơn 7 tháng, cũng có nghĩa là hơn 7 tháng without K! À mà có, hôn gió, hôn wa sms... Mà cái cảm jác ấy cũng hay lắm, coi như 1 cách refresh đi, nói thế để động viên mình thôi mà! Uhm, nhớ... tất cả, rất rõ ràng... thú vị lắm! :hihi:
Nhớ cái hôm đứa bạn nói rất hồn nhiên :"yêu thích thế, được hôn!" <-- như kiểu tiếc nuối & thèm muốn vì cuộc tình đã qua, ý bạn í nói là những người iu nhau thật sướng! Nghe thấy cười lăn lóc, cái câu ấy- chết cười nhưng trúng fóc! :hihi:
Chờ đợi, chỉ thuộc về 1 người thôi! Tất nhiên rồi, tự hào vì điều đó! :hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.