Lang thang
06-12-2008, 06:08 PM
Tình yêu, đến bây giờ mình chẳng còn dám tin cái gì gọi là TY nữa, vì vốn dĩ mình không xứng đáng được nó,vì khi có nó rồi mình lại ko biết trân trọng ! Eh, mình cũng hiểu mình muốn gì, một sự đánh đổi để chạy theo TY !
Phải mình đã từng làm vậy, mình đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của TY. Nghĩ rằng TY đó sẽ thật tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng giờ rồi lại dần rạn nứt và mình lại bắt đầu theo đuổi một cuộc tình mới !
Mình chẳng phải còn nhỏ, cũng chẳng phải thằng con nít 18-20t mà đi yêu rồi lại chia tay ! Mình CẦN có một gia đình một người vợ yêu thương mình thật sự ( Liệu điều đó có quá đáng hay không )Giữa nơi đất chật người đông, giữa cái mùa Đông lạnh giá, chẳng hiểu rồi mình có thể sống xót qua mùa Đông năm nay hay không? hay một lúc nào đó mình sẽ ngục gã và buông xuôi tất cả....?
Ôi TÌnh yêu, biết bao nhiêu người tự hỏi Tình yêu là gì? SỰ đắng có, cay có, ngọt lẫn bùi , chỉ cần khuấy không đều tay những gia vị này sẽ khiến cho biết bao cuộc tình chia cắt. Buồn có, vui có, sẽ có những kẻ đi theo cuộc tình mới, sẽ có những người ở lại cùng với những nỗi đau của thời gian.
Trái tim mình đã chai sạn, trái tim mình đã mất cảm giác , mất cái cảm giác ấm cúng của gia đình, cái rung động từng li từng của con tim. Mình đã trở thành vô cảm trước những cái gì gọi là Tình yêu trong cái thế giới mà hàng ngày cuộc sống ngày càng khó khăn và bận rộn !
To All : Sorry những bạn đã đọc và tâm sự với LT, ở đây LT chưa có vợ và LT đã viết sai chữ CÓ , và LT đã sửa lại thành chữ CẦN ! Mong các bạn thông cảm sự sai xót này !
Thân LT
Phải mình đã từng làm vậy, mình đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của TY. Nghĩ rằng TY đó sẽ thật tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng giờ rồi lại dần rạn nứt và mình lại bắt đầu theo đuổi một cuộc tình mới !
Mình chẳng phải còn nhỏ, cũng chẳng phải thằng con nít 18-20t mà đi yêu rồi lại chia tay ! Mình CẦN có một gia đình một người vợ yêu thương mình thật sự ( Liệu điều đó có quá đáng hay không )Giữa nơi đất chật người đông, giữa cái mùa Đông lạnh giá, chẳng hiểu rồi mình có thể sống xót qua mùa Đông năm nay hay không? hay một lúc nào đó mình sẽ ngục gã và buông xuôi tất cả....?
Ôi TÌnh yêu, biết bao nhiêu người tự hỏi Tình yêu là gì? SỰ đắng có, cay có, ngọt lẫn bùi , chỉ cần khuấy không đều tay những gia vị này sẽ khiến cho biết bao cuộc tình chia cắt. Buồn có, vui có, sẽ có những kẻ đi theo cuộc tình mới, sẽ có những người ở lại cùng với những nỗi đau của thời gian.
Trái tim mình đã chai sạn, trái tim mình đã mất cảm giác , mất cái cảm giác ấm cúng của gia đình, cái rung động từng li từng của con tim. Mình đã trở thành vô cảm trước những cái gì gọi là Tình yêu trong cái thế giới mà hàng ngày cuộc sống ngày càng khó khăn và bận rộn !
To All : Sorry những bạn đã đọc và tâm sự với LT, ở đây LT chưa có vợ và LT đã viết sai chữ CÓ , và LT đã sửa lại thành chữ CẦN ! Mong các bạn thông cảm sự sai xót này !
Thân LT