PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu dang dở!



Sweet_Strawberry
04-12-2008, 02:18 PM
Thương thay phận gái má hồng
Ông tơ Bà nguyệt nở lòng xe duyên
Tình đầu đả có ưu phiền
Chẳng duyên chẳng nợ ta dành chia tay!!!!


:timvo::bxin:

greenlion
04-12-2008, 09:38 PM
nói thế mà được sao này
nam nhi chẳng há chia tay không buồn
tình mất thì lệ phải tuôn
nhưng xin cất giấu đau buồn trong tim .....:so_funny:

heocon_kc
05-12-2008, 12:01 AM
Không duyên không nợ đành thôi
Người về bên ấy mình tôi âm thầm
Lòng người sao dễ đổi thay
Mới say đắm đó giờ quay lưng rồi

Đường đời nay chỉ mình tôi
Lê từng bước nặng cho qua tháng ngày
Tình giờ tan biến như mây
Mây trôi man mác biết là về đâu ?

heocon_kc
08-12-2008, 02:47 AM
Đành thôi dang dở mối tình
Sầu thương tôi giữ riêng mình mà thôi
Theo dòng nước chảy hoa trôi
Chiều nay trời nổi phong ba nữa rồi

lolemtheky21
08-12-2008, 04:44 AM
dang dở mối tình nào ai nói
ai bảo ta ko có nợ duyên
ra đi để bao nỗi buồn phiền
đeo bám trong ta từng giây phút
giờ ngồi đây biết trách than ai?

heo dễ thương
08-12-2008, 08:25 AM
Thương thay phận gái má hồng
Ông tơ Bà nguyệt nở lòng xe duyên
Tình đầu đả có ưu phiền
Chẳng duyên chẳng nợ ta dành chia tay!!!!


Thương thay liễu yếu đào tơ
Long đong số phận mộng mơ khó thành
Tình đầu mong chuyện sẽ lành
Nhưng sao khó quá mong manh cuộc tình.

dao_sy_hau
08-12-2008, 10:08 AM
Đành thôi dang dở mối tình
Sầu thương tôi giữ riêng mình mà thôi
Theo dòng nước chảy hoa trôi
Chiều nay trời nổi phong ba nữa rồi
chiều nào cũng vậy cả sao
phong ba sao lắm trời cao cũng buồn
lặng nhìn đôi cánh chuồn chuồn
là là mặt nước mà hồn bay xa

suol
08-12-2008, 09:17 PM
tình yêu vốn chẳng thuận bườm
hợp tan rồi lại hợp tan thế mà
yêu nhiều mới biết lẽ đời
yêu nhiều mới biết tình đời trái ngan
thương cho số kiếp con người
vòng tình cứ mãi vướn vào không thôi!

letue
09-12-2008, 12:56 AM
Duyên số là do trời định
Cớ sao em lại trách than thân mình
Thôi em hãy thuận theo đường tình
Ngậm ngùi nước mắt ta đành chia li

letue
09-12-2008, 01:02 AM
Em yêu số mệnh đã zay rui!!!
Thôi ta đành phải chia lìa tại đây
Cầu mong cho có kiếp sau
Cho ta sánh bước se duyên cùng nguoi

khỉ khờ
10-12-2008, 12:22 AM
Tình yêu dở dang

Thương thay số phận đàn ông
Hỏi yêu người nói câu "không" vô tình
Kêu than số phận của mình
Cớ sao yêu phải người xinh vô hồn

bitansat
29-12-2008, 01:49 AM
Thương thay phận gái má hồng
Ông tơ Bà nguyệt nở lòng xe duyên
Tình đầu đả có ưu phiền
Chẳng duyên chẳng nợ ta dành chia tay!!!!


:timvo::bxin:

xót đau dau xót chi một kiếp tình
tình đến tình đi xót đau cõi lòng
lòng buồn buồn lòng khi phải chia xa
thôi thì đành lòng tiển bước theo sau
chúc em hạnh phúc vui trọn kiếp tình.

bitansat
29-12-2008, 01:56 AM
Đành thôi dang dở mối tình
Sầu thương tôi giữ riêng mình mà thôi
Theo dòng nước chảy hoa trôi
Chiều nay trời nổi phong ba nữa rồi

thật lòng đau khổ khi đã biết yêu
yêu người thật nhiều kết quả được gì
để rồi ngày nay đường tình chia đôi
nước mắt cũng cạn cạn tình cạn nghĩa

bitansat
29-12-2008, 02:05 AM
dang dở mối tình nào ai nói
ai bảo ta ko có nợ duyên
ra đi để bao nỗi buồn phiền
đeo bám trong ta từng giây phút
giờ ngồi đây biết trách than ai?

trách mình sao quá yếu mềm
vòng tay nhỏ bé không giữ được người
đành lòng buôn tay người đi
người đi mưa rơi nước mắt tuôn trào
năm tháng vô tình khi nao lại gặp .

HanMacTu_part2
29-12-2008, 05:47 AM
Chim én lạc bày giửa tầng mây
Tình yêu chia ngã giửa chốn này
Lặng nhìn người yêu quay bước vội
Lệ ứơt hàng mi, mắt nhoè cay


trách mình sao quá yếu mềm
vòng tay nhỏ bé không giữ được người
đành lòng buôn tay người đi
người đi mưa rơi nước mắt tuôn trào
năm tháng vô tình khi nao lại gặp .

Đừng trách riêng mình bạn mình ơi!
Tình yêu là thế ở cõi đời
Dẫu vòng tay rộng ôm không xuể
Mộng tình bao la của lứa đôi
Đừng trách mình chi chỉ tiếc thôi
Vì tình nay cũng đã tan rồi
Nứơc mắt rời thầm trong giá lạnh
Tình tan theo giọt mưa nhẹ rơi

queochuai1991
29-12-2008, 09:45 PM
không duyên không nợ chia tay nhé
còn gì nuối tiếc phút biệt ly
bước đi dể ngày mai ta quên hết
nỗi buồn tình đầu ta gởi mãi vào tim

heo dễ thương
03-01-2009, 11:41 PM
Buồn cho duyên nợ đổi thay
Khi ai đó đã chuyển lay cõi lòng
Ông tơ mở khóa chiếc còng
Bà nguyệt cắt mất tơ hồng đứt dây
Than cho số phận hôm nay
Người yêu thay đổi đâu ngày thủy chung
Chẳng mong có kiếp trùng phùng
Một kẻ phản bội khó cùng sánh vai .

nguyenphuong
04-01-2009, 12:33 AM
trách ai tình bạc như vôi
để cho ai đó khóc cuời dở dang