love!!oppabi
04-12-2008, 09:08 AM
Tui đã nhận ra đều này khi ng ấy nói ieue tui hum sinh nhật tui...Mặc dù ng đó thua tui 1 tuổi nhưng vẫn thật lòng tán tui.Iêu nhau đc đúng 10 ngày thì tui và ng ấy chia tay.CHia tay với lí do rất chính đáng:VÌ ng ấy hok quên đc ng iêu cũ.Tui cũng hok hiểu tại sao lúc đó tui lại nhận lời iêu ng đó nữa,tui chỉ biết rằng hình như tui cần ai đó quan tâm đến mình,cần ai đó đón đưa mình,cần ai đó sửa ấm ngày đông lạnh chăng?..TUi cũng hok rõ tc của mình lúc đó nữa.Nhưng tui cứ nghĩ rằng ng ấy thật lòng với mình,iêu mình thật lòng.Hok...TUi đã sai.Điều đó đã làm tui thấy đau khổ.HOk thật ra tui đã nhận ra 1 điều ng ấy hok như những j mà ng ấy đã nói với tui..sao lại có nhiều chuyện giả đôi vậy.Tại sao ng ấy lại thốt ra với tui 1 câu:Anh hok thể quên đc ng iêu cũ,dù đã chia tay ng ấy gần 1 năm rồi nhưng anh vẫn hok thể nào quên dc.Anh biết rằng ng ẫy vẫn còn yêu anh nhiều lém.Vây.....Vậy tui là cái j đối với anh>Lúc đó tui tự nghĩ mình là cái j với anh?TUi hok thể hiểu nổi nữa /ANh lại còn nói anh có thể cầm tay con gái,ôm họ nữa.NHưng trong trái tim anh lun chỉ có ng con gái kia thui.Lúc đó tui đã rất bùn >tui hok hề yêu nhưng tui vẫn bùn,đó là sự ích kỷ của kon gái.Bây h tui hok có liên lạc j nữa ,cũng hok bao h có thể gặp lại anh nũa(có gặp cũng là quá may mắn).NHưng dù thế nào tui cũng cảm ơn anh,cảm ơn vì trong hum SN tui anh đã cho tui 1 niềm mong chờ,1 niềm tin mon men hạnh phúc ,cảm ơn anh vì anh đã có lúc dành tc cho tui.......NHưng giả dối nhiều hơn tất cả.......Vậy nên bây h gặp anh tui thấy sợ,hok biết sao nữa,,tui sợ cái ah nói với tui......Tui làm sao có thể quên đc những lời anh nói với tui.........giả dôi...........hic.....
p/s:Chớ có nên tin nhiều,càng tin có khi càng thấy đau nhiều.
p/s:Chớ có nên tin nhiều,càng tin có khi càng thấy đau nhiều.