Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết.



! Chấm Than !
04-12-2008, 07:18 AM
Viết và xóa. Xóa rồi viết. Qui trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Đầu óc rỗng. Trái tim lạnh. Nhưng lại muốn viết điều gì đó. Một điều gì đó chưa được định hình.

Không xác định được điều muốn viết. Bởi...trong một thời gian dài...em luôn viết cho anh - người mà em yêu.

Em không dám dùng cụm từ : Đã từng yêu ! Bởi Em không biết trong em bây giờ anh là ai. Quá khứ hay hiện tại. Lẫn lộn hết. Không bao giờ rõ ràng được. Có lúc em tưởng như tình cảm em dành cho anh nó biến mất hoàn toàn rồi. Có lúc em lại thấy em đang yêu anh nhiều hơn những ngày cũ.

Em không muốn viết cho anh. Viết về anh. Viết về những điều liên quan đến anh.

Nhưng em lại muốn viết cho em. Viết về em. Viết về em trong những ngày Em có Anh.

Mâu thuẫn không?

Em biết em không thể giữ anh lại.
Em biết em không thể để anh đi.

Ngày hôm qua....với em là một ngày ở địa ngục. Tăm tối , xấu xa , bị vùi dật , bị khinh ghét.
Ngày hôm nay... với em...vẫn là địa ngục.
Ngày mai...với em... là gì nhỉ....?


Có khi nào em thoát được kô?

Anh biết không....! Em thù hận anh. Vì anh là 1 người hèn nhát. Anh sợ anh đau nên anh tủa ra bao nhiêu gai nhọn để bảo vệ mình. Anh sợ thiệt hại về mình. Hèn nhát hay khôn ngoan nhỉ?

Nh ững lời anh nói đâm hết vào em. Em có thể tha thứ. Nhưng không bao giờ quên.

C hỉ là em đang lo sợ thôi. Anh cũng hiểu mà. Em vẫn thường lo sợ. Nhưng... Anh kô bao giờ làm cho em hết sợ. Lúc nào cũng làm em hoảng loạn thêm.

Nhưng em vẫn tìm anh khi em sợ. Là tại em khờ. Nhỉ?

Em ngô nghê mà. Anh bảo thế. Và ngay sau đó anh quay ngoắt lại. Em trở thành kẻ gian xảo. Lừa bịp !

Anh có bao giờ hiểu em không?
Hay anh chỉ hiểu anh theo cách mà anh muốn hiểu.

Không công bằng. Chết tiệt. Không công bằng. !

NhoxTy
05-12-2008, 08:33 PM
Đả biết không cùng 1 con đường...
Đã biết 2 đôi tim không cùng 1 nhịp đập...
Hãy để những đều không thể thành có thể...
Giờ này thì đã quá trể để yêu mình anh...

PeNy
05-12-2008, 08:39 PM
Em biết em không thể giữ anh lại.
Em biết em không thể để anh đi.
Có cần thiết khi 1 người đã mất
Có còn yêu khi 1 người đã đi
Hãy để nó tan theo mấy khói
Để biết rằng em ko giữ nổi anh