PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dã tràng kiếp!



SnowFairy
04-12-2008, 02:11 AM
http://img.photobucket.com/albums/v186/lemonbabigurl/Images/hersoulstillremainshe6.jpg
Chiều biển lặng, sóng thôi còn vội vã
Ngửa bàn tay, 5 ngón bỗng phân vân
Ta ngoảnh lại dấu chân mờ trên cát
Nỗi niềm riêng theo gió chớm bâng khuâng !

Mây xuống thấp, chân trời tê cóng lại
Bờ vai mềm nghiêng bóng nhạt gầy trơ
Ta cúi xuống, hàng mi buồn trĩu nặng
Nhớ về ai, sao cứ mãi bơ vơ !

Dã tràng kiếp, ru đời thường bé dại
Ta riêng ta, ôm giấc mộng hanh hao
Còn đâu nữa một chiều mưa biển mặn
Mất anh rồi, hụt hẫng cả chiêm bao !

Khi người đã ra đi bỏ lại tôi
Cho từng ngày mà tôi mong nhớ người
Chờ người và hát hát lên, yêu anh mà thôi.

Nếu em nói với anh rằng "Em vẫn nhớ anh" thì anh có tin ko anh nhỉ ? Với những kỉ niệm ta có với nhau...anh có bao giờ nhớ đến ko, anh nhỉ ?

Tôi thầm ước mong anh quay về đây
Người yêu đã cất bước ra đi
Mãi mãi không về, suốt kiếp không về.


Em biết, chúng ta sẽ ko thể nào làm lại đc nữa ...giá như ....ngày ấy ......anh đừng nhẫn tâm dẵm nát tình em, đừng way lừng ko một lời bỏ em lại với những hoang mang...thì em nghĩ chúng ta bây giờ vẫn tay bắt tay, anh nhỉ ?


Anh quên tôi thật sao?
Tình mình đành có thế thôi.

Khi anh đến bên em, anh wá dịu dàng ...anh biết làm sao cho em vui, anh hiểu em muốn gì ...Anh wả thiệt là ng em mong muốn . Em đã từng vui, từng cuời nói bên anh...và tuởng rằng anh cũng sẽ mãi bên em như lời anh nói . Nhưng...chuyện gì đó đã xảy ra trong anh ? chuyện gì đó đã khiến anh thay đổi với em, anh nhỉ ?

Này anh có hay chăng, ngày đêm nhớ thương anh,
Một mình tôi lạnh lẽo thức trắng những đêm dài

Tình mình chỉ vỏn vẹn 2 tháng ....nhưng đã để lại trong em rất nhiều . Nghĩ đến lúc ban đầu ấy, lúc anh vẫn say nồng bên em ....em vẫn như một con ngốc ko lo nghĩ sẽ có ngày anh buớc ra đi ...mà cứ cuời vui...cứ xoay wanh anh như con buớm buớm bay bên mật ...


Sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy.
Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh.

...những gì mình trải wa ......buồn, vui, giận hờn ....những chuyện rắc rối của anh em cũng chấp nhận và chịu đựng ...vì em chỉ muốn chúng ta có sự bắt đầu mới . Nhưng ko ngờ ....những gì em lãnh chịu, anh đã trả lại cho em sự way lưng ấy ...

Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về

Em khóc ...em té thật đau ....anh cũng lặng lẽ buớc đi ....bỏ mặc em ....bỏ mặc tất cả cảm giác của em ...những nỗi đau em lãnh chịu ....em cố níu kéo ...anh càng đi ....em đau nhói ....ngọp thở ....oà khóc ...


Còn lại tôi ngồi đây, với những con đường
Khi xưa ta đã đi, cùng bao kỷ niệm cũ.

...lặng lẽ tìm vễ nơi mình đã wa ....lặng lẽ một mình em......giá mà anh đừng như thế ...giá mà anh đừng làm những chuyện có lỗi với em ....thì hay biết mấy . Em tuởng rằng em sẽ rất ghét anh, sẽ hận anh như lời em đã tuyên xưng với bạn bè ....nhưng ....vì sao đến bây giờ, em đang tay trong tay với ng khác nhưng ở đâu đó ...em vẫn đang tìm kiếm anh ....phải chăng ....em đang mong muốn ng đó sẽ đối với em như anh ...phải chăng ....em chưa hề wên anh....phải chăng ....em nhớ anh rất nhiều ....

Cũng ra đi mãi mãi vĩnh viên chỉ còn hư vô,

em biết, như thế sẽ ko công bằng với ng ấy ...em biết, em ko nên thế ....trong lúc chán nản, trong lúc em đang cần 1 bờ vai cho em dựa ...ng ấy đã xuất hiện như anh cũng đã từng xuất hiện như thế ....nhưng sao ....ng ấy lại ko đc dịu dàng, ko biết cách an ủi cho em vui như anh ....đã wá trễ rồi, phải ko anh ? Qua bao ngày tháng, anh có bao giờ có một giây phút nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta ko ?

Này người yêu ơi...

Tình mình, giống như câu chuyện của Ly và Nuớc vậy, phải ko anh...?

......"Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa."

Trang Sassy
04-12-2008, 04:56 AM
lâu lắm ko thấy ss SF vào HHT và viết bài :D

Vẫn một phong cách rất rất đặc biệt :huglove:

lukhachmuathu
04-12-2008, 05:19 AM
ưm, bài viết mang phong cách rất lạ, lần đầu tiên mình được đọc đó :D
Cảm nhận rõ nhất là hình tượng Ly và Nước, đơn giản, nước đã đổ đi thì không cách nào lấy lại nguyên vẹn được, tình yêu cũng vậy, phải không ban.

SnowFairy
05-12-2008, 05:25 AM
Khi nghe 1 bài hát ta sẽ cảm nhận đc lời nói của mình đang dấu ở đâu đó trong lời bài hát :nhi:
thanks 2 bạn đã đọc bài viết này :)

Có lẽ anh sẽ ko bao giờ đọc đc......................

for_you
05-12-2008, 06:23 AM
Người và tôi là hai thế giới, là 2 con đường khác nhau......người quên tôi đi.....thời gian sẽ làm đổi thay con người và xóa mờ đi tất cả......!!

starfish_and_my_dream
05-12-2008, 11:25 AM
Gương vỡ dù có lành vẫn còn nhìu vết nứt............