lacminhvien
03-12-2008, 07:26 PM
Yêu thương !
Vậy là mình đã iu nhau được 1 năm tròn rùi phải không “ kiến càng” , nhân dịp này “ voi con “ muốn gửi tới “ kiến càng” lời xin lỗi và cảm ơn nhé. Xin lỗi vì trong suôt một năm qua “ voi con” đã làm cho “ kiến càng” phải buồn nhiều và cảm ơn vì “ kiến càng” đã ở cạnh bên “ voi con” trong suốt thời gian qua. Có những lúc “ voi con” ngang nghạnh thì “kiến càng “ cũng đừng giận nhé, vì “ voi con” chưa lớn mà. “Kiến càng” à có những lúc “ voi con” buồn lắm bởi voi không biết phải làm thế nào để dung hòa tính cách của mình với kiến cả. nên voi và kiên lúc nào cũng cãi nhau và cứ mỗi lần như thế kiến càng luôn giận voi à. Thật không ngờ là tình ui của voi và kiến cũng đi được một quảng đường dài dài rồi đấy nhỉ. Vậy mà lúc mới bắt đầu voi cứ nghĩ mình chỉ có thể kéo dài mấy hôm thôi. Cảm ơn tất cả những gì mà kiến càng đã đem đến cho voi . Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ nhé. Nếu không có kiến càng bên cạnh chắc là voi con sẽ buồn lắm . vậy nên đừng bao giờ rời xa voi con nhé, và còn một điều mà voi con muốn nói với kiến : voi con yêu kiến nhiều lắm…
:wish::bxin::rang::bxin:
Vậy là mình đã iu nhau được 1 năm tròn rùi phải không “ kiến càng” , nhân dịp này “ voi con “ muốn gửi tới “ kiến càng” lời xin lỗi và cảm ơn nhé. Xin lỗi vì trong suôt một năm qua “ voi con” đã làm cho “ kiến càng” phải buồn nhiều và cảm ơn vì “ kiến càng” đã ở cạnh bên “ voi con” trong suốt thời gian qua. Có những lúc “ voi con” ngang nghạnh thì “kiến càng “ cũng đừng giận nhé, vì “ voi con” chưa lớn mà. “Kiến càng” à có những lúc “ voi con” buồn lắm bởi voi không biết phải làm thế nào để dung hòa tính cách của mình với kiến cả. nên voi và kiên lúc nào cũng cãi nhau và cứ mỗi lần như thế kiến càng luôn giận voi à. Thật không ngờ là tình ui của voi và kiến cũng đi được một quảng đường dài dài rồi đấy nhỉ. Vậy mà lúc mới bắt đầu voi cứ nghĩ mình chỉ có thể kéo dài mấy hôm thôi. Cảm ơn tất cả những gì mà kiến càng đã đem đến cho voi . Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ nhé. Nếu không có kiến càng bên cạnh chắc là voi con sẽ buồn lắm . vậy nên đừng bao giờ rời xa voi con nhé, và còn một điều mà voi con muốn nói với kiến : voi con yêu kiến nhiều lắm…
:wish::bxin::rang::bxin: