PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm trạng



sourrikp123
03-12-2008, 12:59 AM
:sick:...Nắng nhạt lòng anh không đủ ấm,
Cơn mưa chiều chưa biết khát con tịm
Mây không chở nỗi buồn về phương ậ,
Gửi cho gió lời thầm gọi tên ai..

heocon_kc
03-12-2008, 04:20 AM
Nắng ở bên ai ai lại cho là nhạt
Chê mưa chiều chưa biết khát con tim
Mây sao thể chở sầu về phương ấy
Gọi tên ai sao gió biết tỏ bày ?

dao_sy_hau
03-12-2008, 10:38 PM
Nắng ở bên ai ai lại cho là nhạt
Chê mưa chiều chưa biết khát con tim
Mây sao thể chở sầu về phương ấy
Gọi tên ai sao gió biết tỏ bày ?
chê thơ thơ mới nói rằng
thân em xấu xí đâu bằng người ta
anh chê em tủi đến già
từ đây đâu dám mặn mà với ai

greenlion
04-12-2008, 09:44 PM
nắng dù nhạt cũng làm chiều buồn bã
mưa chẳng nhiều cũng lã chã buồn rơi
mây đem tơ thêu lên trời nhung nhớ
gió nói rồi - tại - người hững hờ thôi.....

dao_sy_hau
08-12-2008, 10:01 AM
nắng dù nhạt cũng làm chiều buồn bã
mưa chẳng nhiều cũng lã chã buồn rơi
mây đem tơ thêu lên trời nhung nhớ
gió nói rồi - tại - người hững hờ thôi.....
hững hờ cậu bảo hững hờ
nhưng người có hững đâu mờ là sao
kể cả trong giấc chiêm bao
tôi nghe chẳng thấy câu nào gió kêu

letue
08-12-2008, 01:08 PM
Tỏa tia nắng sưởi ấm trái tim anh
mưa tầm tã lau đi vết hận thù
những đám mây ngăn cách mối tình xanh
gió vượt mây làm sứ giả tình yêu

AKIRA cHu..
08-12-2008, 03:04 PM
Đường anh đi nắng có vàng không nhỉ
Sao mưa buồn ướt nhẹp lối em qua
Đường anh đi hạ trắng vẫn vỡ ào
Chốn đông này một mình em lạnh lắm

letue
08-12-2008, 04:01 PM
đông này lạnh lắm đó em ạ!!!
anh chỉ cần một hơi ấm tình nồng
ngọn lửa tình yêu sưởi ấm trái tim anh
một cơ hối cho moi duyên tình chúng ta

ps: mình làm thơ để bày tỏ cảm xúc của mình thôi
kô có "pro" cho lắm nên nghe rất lãng xẹt
xin mấy bạn thông cảm:)