Rieng_minh_anh_co_don
02-12-2008, 09:04 AM
Bên ngoài, trời tối quá, có 1 vầng trang, nhỏ xíu, khiến lòng anh, lại cảm thấy cô đơn bik bao ....giá như lúc này lại có em bên anh nhỉ ^^, để em lại léo nhéo bên tai anh, lại kể về em cho anh nghe..hj` ....đã gần 4 năm rùi em nhỉ, từ ngày anh gặp em...mọi chuyện, với anh, như ới xảy ra ngày hôm wa ...hj`, nhĩg lại, thấy lúc ấy, còn trẻ con bik bao ^^ ...sao em lại thích anh nhỉ , để rùi anh mang lại cho em, nhìu nỗi bùn,..còn nhớ có lần, anh gửi bài hát cho em...rùi đòi chia tay ....vì chuyện j, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, hj`, nhưg chắc hẳn rằng, nó ngốc nghếch lắm em nhỉ .....anh và em, 2 người, trên thế giới ảo này, gặp nhau, và rồi ở bên nhau...hj`, có lẽ ng khác, sẽ nói rằng, đó là duyên số, nhưng anh chẳng tin đâu, chẳng tin vào cái sự mơ hồ ấy, chỉ cần bik rằng, anh đã đc gặp em trên đường đời này ....Em bik hok, lúc trc anh nói thích em, là xạo áh, vì lúc ấy còn nhỏ, bik j đâu ^^ hok giận nhé :D ...anh chỉ cảm thấy em như 1 người thân wen của anh, như bao điều, anh nghĩ rằng, em sẽ tồn tại, mãi bên anh, rằng em, là 1 cái j đó, thân thiết, mà anh tưởng rằng, sẽ chẳng bao giờ cách rời ...dù cho có chuyện j đi nữa....
Để rồi, 1 ngày, em nói chia tay, lòng anh, mới chợt nhận ra, rằng thiếu vắng em, thiếu vắng đi 1 cái j đó thân thiết với anh, anh cũng hok dám chắc, lúc ấy anh bùn ơi là bùn, hay là khóc, hay j j đó đâu ^^ ...chỉ là anh mất đi, 1 chỗ dựa, anh mất đi, 1 người thân, anh mất đi .....1 điều j đó trong cuộc sống này .....có phải chăng lúc trc anh quá thờ ơ với em,..có phải chăng, có nhữg lúc em đợi anh, mà anh lại chìm đắm vào nhữg trò chơi kia...có phải chăng, vì anh hok thực hiên lời hứa của mình, sẽ chơi với em 1 game, dù chỉ với lí do ngốc nghếch ...có phải chăng, nhữg lúc em bùn, anh hok thể ở bên cạnh, có phải chăng, .....phải chăng vì những điều đó, mà em xa anh, em mún ra đi, em mún tìm 1 người con trai khác ...trái tim anh, thật sự ích kỉ lắm, đôi khi, anh chỉ mún pm cho em và nói rằng, anh chỉ mún, em ở bên anh, một mình anh mà thôi ....anh sợ, sợ em sẽ chia sẽ với 1 người nào đó, về cuộc sống của em ...anh sợ, sợ em sẽ chọc ng đó, và rùi sẽ cười, với ng ấy .....anh ghét, ghét 1 người, do chính anh tưởng tượng ra nữa ....
Em bik không, anh ước, ước rằng 1 ngày nào đó, đc cùng em, đứng trên cánh đồng bao la ở quê nhà anh, hay là ở trc' 1 bãi biển rộng lớn lúc bình minh ....để anh đc nói rằng ....em có chịu là ngọn cỏ kia, để anh là gió, mãi ở bên em ....em có chịu là ngọn sóng kia, để anh là biển, mãi ôm em vào lòng ....em có chịu không hỡi cô gái đến từ hôm qua ....
Để rồi, 1 ngày, em nói chia tay, lòng anh, mới chợt nhận ra, rằng thiếu vắng em, thiếu vắng đi 1 cái j đó thân thiết với anh, anh cũng hok dám chắc, lúc ấy anh bùn ơi là bùn, hay là khóc, hay j j đó đâu ^^ ...chỉ là anh mất đi, 1 chỗ dựa, anh mất đi, 1 người thân, anh mất đi .....1 điều j đó trong cuộc sống này .....có phải chăng lúc trc anh quá thờ ơ với em,..có phải chăng, có nhữg lúc em đợi anh, mà anh lại chìm đắm vào nhữg trò chơi kia...có phải chăng, vì anh hok thực hiên lời hứa của mình, sẽ chơi với em 1 game, dù chỉ với lí do ngốc nghếch ...có phải chăng, nhữg lúc em bùn, anh hok thể ở bên cạnh, có phải chăng, .....phải chăng vì những điều đó, mà em xa anh, em mún ra đi, em mún tìm 1 người con trai khác ...trái tim anh, thật sự ích kỉ lắm, đôi khi, anh chỉ mún pm cho em và nói rằng, anh chỉ mún, em ở bên anh, một mình anh mà thôi ....anh sợ, sợ em sẽ chia sẽ với 1 người nào đó, về cuộc sống của em ...anh sợ, sợ em sẽ chọc ng đó, và rùi sẽ cười, với ng ấy .....anh ghét, ghét 1 người, do chính anh tưởng tượng ra nữa ....
Em bik không, anh ước, ước rằng 1 ngày nào đó, đc cùng em, đứng trên cánh đồng bao la ở quê nhà anh, hay là ở trc' 1 bãi biển rộng lớn lúc bình minh ....để anh đc nói rằng ....em có chịu là ngọn cỏ kia, để anh là gió, mãi ở bên em ....em có chịu là ngọn sóng kia, để anh là biển, mãi ôm em vào lòng ....em có chịu không hỡi cô gái đến từ hôm qua ....