PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi e yêu a........!!!



tốc độ
30-11-2008, 04:51 AM
A là người đầu tiên e yêu thương và cũng là người làm e khóc........!!
Khi đọc bài 7 kỳ quan của a thì e chợt nghi về a, điều gì ở a làm e thích nhất, nếu nói e thích nhất điều gì ở anh thì có lẽ e không yêu a nhiều đến như vậy phải không a, tất cả ở con người a, e đều yêu cả, từ ánh mắt cho đến nụ cười của a.......!!!
E nhớ lần đầu e gặp à là lúc a đến nhà e chơi, thoáng nhìn thấy a thôi mà cứ như là chúng mình quen nhau lâu lắm rồi ấy, có lẽ quen nhau từ kiếp trước cũng nên đó a.
E không tin vào tiếng sét ái tình thế mà ngay lần nhìn thấy a thì e đã.........lỡ yêu a mất rồi. Lúc đó e chỉ là 1 con bé con thôi.........con bé con biết yêu a đó a !!!!

Điều đầu tiên làm e mến a là ánh mắt của a, dường như ánh mắt ấy có sức hút vậy, e cũng đã từng nghe nói đến sức hút giữa 2 người khác phái và không biết chúng mình có nằm trong số đó ko a nhĩ !
Mỗi lần a nhìn e triều mến, những lúc chúng ta chỉ được phép trộm nhìn nhau trong sân trường hay tình cờ chúng mình chạm mặt nhau........ánh mắt a cũng đủ nói lên rằng a yêu e nhiều đến chừng nào......!!
Đôi mắt ấy rất đẹp.........!!!

Thứ 2 là nụ cười của a. A cười thật thoải mái, e cũng thấy vui khi nghe tiếng a cười..........e cũng cười theo a.
Khi a cười 2 bên má lún vào thành 2 đồng tiền như mọi người thường nói......2 đồng tiền ấy thật là dễ thương trên khuôn mặt của a.
Có lần a nói với e rằng, khi nào chúng ta lấy nhau thì a sẽ cho e hai đồng tiền của a......và e không bao giờ có được 2 đồng tiền đó của a rồi.
Lúc e không vui, a chọc e cười....bằng nụ cười của a..........và e đã cười theo a.......!!!

Thứ 3 là giọng nói của a. A biết không e rất thích nghe a nói chuyện, thích nghe a thì thầm bên tai e về những ước mơ của 2 ta, về những dự tính cho tương lai, về những cảm nhận của a nơi e.......về tất cả những gì a nói.
Giọng a không ồn ào, không nhẹ....nó sâu lắng và trong thanh......và a hát cũng rất hay.
Ai cũng thích nghe a hát cả, e cũng vậy.........a hay hát cho e nghe, a hay hát bài Anh, as long as you love me.......và a nói rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng mình cũng vẫn sẽ yêu nhau mãi e nghen......và e là người thất hứa trước...........!!!

Thứ 4 là vòng tay của a. Mỗi đông về thì quê mình lạnh lắm, a thường hỏi e có lạnh ko? tuy rằng mặc áo ấm nhưng e cũng nũng nịu kêu lạnh và a vòng tay ôm e.......trong vòng tay a, e ko lo sợ điều gì cả, có a bên cạnh e thấy mình được che chở và được yêu thương..........ấm áp....bình yên........!!
Bây giờ khi e cảm thấy lạnh thì sẽ ko có vòng tay a nữa rồi........!!!

Thứ 5 là lúc a ngủ. E thích nhìn a ngủ trên bãi cát, a ngủ như một thiên thần........e nghĩ trên đời này sẽ ko có thiên thần thứ 2 như thế.........!!!

Thứ 6 là lúc a khóc. A không bao giờ khóc trước mặt e, a nói a là nơi e dựa vào khi buồn và khi yếu đuối thế nên a không thể nào khóc được, a phải mạnh mẽ để là chỗ dựa của e nữa chứ. Nhưng e tình cờ nhìn thấy a khóc với biển..........đứng nhìn a khóc e cũng khóc theo nhưng e không dám đến bên cạnh để làm chỗ dựa cho a được vì làm như vậy thì e sợ mình sẽ mất đi chỗ dựa nơi a........cho dù lúc đó e rất muốn chạy đến ôm anh thật chặt..........và lau nước mắt cho a...........!!!!

Thứ 7 là nụ hôn của a. Có lẽ đây là điều mà e trân trọng nhất, là báu vật của e.
Khi chúng mình quen nhau, a nói a sẽ không hôn e đâu, khi nào a cảm thấy yêu e hơn bất cư thứ gì trên đời này thì a sẽ hôn e...........và e cũng ko hỏi a vì sao thế, khi a ko hôn e là a ko yêu e à? e đã ko hỏi vì a làm gì cũng có lý do cả, e tin a.........lần thứ nhất là lúc sinh nhật e.....lần thứ 2 là đêm noel....lần thứ 3 là khi mình xây nhà trên biển............lần cuối là lúc chúng mình chia tay...........!!!
E nói chia tay a có chăng là 1 sai lầm trong đời nhưng vì sao a lại làm e đau......phải chăng a có nỗi khổ riêng..........vì sao a lại hôn e khi minh chia tay ????????
A yêu e như thế kia mà............!!!

A trong e vẫn không hề phai nhòa, e đã thất hứa và bây giờ e .......nhớ đến tất cả nơi a !

kUn_kUn
30-11-2008, 07:11 PM
Mình nghĩ bạn rất yêu người ấy . Bởi vì bạn yêu người ấy từ vẻ bên ngoài đến tâm hồn của người ấy . Một cô bé còn thích ăn kẹo nay đã biết yêu thoạt nghĩ người ta sẽ cho rằng đây là sự quý mến nhưng đối với bạn thỳ người ấy là tất cả bạn vẫn yêu chỉ bởi vì bạn tin rằng đến lúc em lớn anh sẽ yêu em. Đó là sự thật. Nhưng bạn ơi yêu 1 người là luôn thấy người đó mỉm cười cho dù bạn không ở bên cạnh người ấy để chia sẻ niềm vui . Bạn chỉ cần luôn ở bên khi người ấy cần sự chia sẻ cần môt lời tư vấn . Bạn hay luôn ủng hô con đường mà người ấy đã chọn , bạn hãy là mà không phải là 1 con người cứng rắn để anh ấy dựa vào bạn mỗi khi buồn ban nhé ! Nhưng dù thế nào mình vẫn ủng hộ t/y chân thành của bạn. Chúc bạn sẽ đạt đươv. những rỳ mình muốn ! ^_^ :okie:


http://i2.photobucket.com/albums/y28/JACK_123/avatar_cute.jpg


Yêu anh 2 chữ chung tình
Ghét anh 4 chữ chúng mình chia tay

tốc độ
01-12-2008, 08:08 AM
Mình nghĩ bạn rất yêu người ấy . Bởi vì bạn yêu người ấy từ vẻ bên ngoài đến tâm hồn của người ấy . Một cô bé còn thích ăn kẹo nay đã biết yêu thoạt nghĩ người ta sẽ cho rằng đây là sự quý mến nhưng đối với bạn thỳ người ấy là tất cả bạn vẫn yêu chỉ bởi vì bạn tin rằng đến lúc em lớn anh sẽ yêu em. Đó là sự thật. Nhưng bạn ơi yêu 1 người là luôn thấy người đó mỉm cười cho dù bạn không ở bên cạnh người ấy để chia sẻ niềm vui . Bạn chỉ cần luôn ở bên khi người ấy cần sự chia sẻ cần môt lời tư vấn . Bạn hay luôn ủng hô con đường mà người ấy đã chọn , bạn hãy là mà không phải là 1 con người cứng rắn để anh ấy dựa vào bạn mỗi khi buồn ban nhé ! Nhưng dù thế nào mình vẫn ủng hộ t/y chân thành của bạn. Chúc bạn sẽ đạt đươv. những rỳ mình muốn ! ^_^ :okie:


http://i2.photobucket.com/albums/y28/JACK_123/avatar_cute.jpg


Yêu anh 2 chữ chung tình
Ghét anh 4 chữ chúng mình chia tay

Cảm ơn bạn nhé !
Mình yêu a từ lúc mình bước vào học cấp 2 và chính thức yêu nhau lúc cấp 3.
Mình yêu a, yêu luôn cả những những bước chân a đi.........yêu a nhiều lắm.
"Yêu một người là cho dù ko có người ấy bên cạnh thì khi người ấy hạnh phúc là mình cũng cảm thấy hạnh phúc "
Nói thế để cho mình có thể mỉm cười với cưộc đời mà thôi, chứ thật ra tình yêu rất ích kỷ đó bạn, lúc nào mình cũng muốn có anh bên cạnh, không muốn chia sẽ a với bất kỳ ai cả.
Cũng chính vì lý do đó mà chúng mình chia tay nhau............!!!
Chia tay với mình là chấm hết với con người thật của a và còn lại là những kỷ niệm mà thôi.
Chia tay chúng mình ko còn gì liên quan đến nhau nữa, ko tin nhắn, không hỏi thăm.......và cũng không còn nhìn thấy nhau cho dù đi ngang qua ..........mặc kệ.
Chia tay, mình và a như ở 2 thế giới khác nhau vậy.
Nếu như a đang hạnh phúc thì mình chúc mừng a.
Nếu như a đang đau cùng 1 nỗi đau như mình thì mình chỉ còn cầu mong sao cho a sớm quên hết tất cả.


Em thấy tình yêu của chị đẹp, nhưng vì chị ko nói là cái gì làm chị đau nên em k hiểu vì sao chị lại chia tay, dù sao thì nếu ko quay về đc bên nhau nữa thì hãy chúc ng` ấy HP chị nha! Đôi khi mất rồi mới thấy đau, nhưng chưa chắc là quyết định sai vì vậy hãy tin vào bản thân mình!

Cảm ơn nhé !
Uhm, vì nó quá đẹp và quá hạnh phúc nên heo mới khó phai như thế.
Yêu thì chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình thôi đúng không ? và đó là lý do chia tay đó e !
Cho dù ko là của nhau nữa thì heo cũng luôn mong a hạnh phúc.......và mạnh khoẻ !!!
Chúc e có được 1 tình yêu đẹp mãi về sau !!!

tốc độ
01-12-2008, 08:36 AM
Em cũng đã có 1 tình yêu, nhưng nó k đẹp như em mong muốn chị àh, có lẽ em cũng sắp chia sẽ nó lên diễn đàn vì em thật sự đang rất rất buồn, t/y k đẹp còn để lại cho em ám ảnh...đau lắm!
Chúc chị sau này sẽ tìm đc 1 t/y như mong muốn, tối ấm áp nha chị! :)

Lúc bé chúng ta thường mơ 1 giấc mơ đẹp về tình yêu và chị đã chạm vào giấc mơ ấy và rồi tình mộng......!!!
E cứ viết đi, viết ra sẽ nhẹ lòng hơn đó e, tuy nỗi buồn vẫn còn đó nhưng mình sẽ lấy lại được niềm tin. Có nhiều khi chị cũng đánh mất niềm tin và rồi khi viết ra thì đỡ hơn và......cố gắng nhiều hơn nữa vì những người thân yêu và tương lai của mình nữa.
cảm ơn e nhưng tình yêu đẹp với chị giờ ko có định nghĩa đó, chị quen ai đó.......là che lấp nỗi cô đơn, để quên. Làm thế thì ko xứng với người chị quen nhưng chị sẽ cố vui bên cạnh a, sẽ làm cho a hạnh phúc khi bên chị !!!
E hãy tin tưởng vào ngày mai đi, ngày mai sẽ mang hạnh phúc khác đến cho e.
E cũng vui nhé bé !!!

lukhachmuathu
01-12-2008, 08:07 PM
A trong e vẫn không hề phai nhòa, e đã thất hứa và bây giờ e .......nhớ đến tất cả nơi a !

Ta hãy để ký ức đẹp sống mãi cùng năm tháng, ta không quên, nhưng ta vượt qua nó heo ạ

Có thể không phải hôm nay, k phải ngày mai nhưng hãy tin tưởng có một ngày nào đó tình yêu sẽ lại đến bên ta sau những ngày giông bão

p/s: chồng con quá trời mà còn than, bồ nhí hẻm ^^

tốc độ
01-12-2008, 10:48 PM
Ta hãy để ký ức đẹp sống mãi cùng năm tháng, ta không quên, nhưng ta vượt qua nó heo ạ

Có thể không phải hôm nay, k phải ngày mai nhưng hãy tin tưởng có một ngày nào đó tình yêu sẽ lại đến bên ta sau những ngày giông bão

p/s: chồng con quá trời mà còn than, bồ nhí hẻm ^^

Những ký ức đó lâu lâu lại trở về bên heo......khi heo ko có ai bên cạnh, khi heo chán cuộc sống này........và có thể khóc khi nhớ đến........và viết ra những suy nghĩ về a, nhưng sau những khó khăn đó thì heo lại trở về với cuộc sống hiện tại, vui vẽ với hiện tại :kissing:
Mong sao một ngày nào đó tình yêu sẽ trở lại với heo và một người khác !!!

p/s: chồng con quá trời mà có thấy ai bên cạnh heo đâu :so_funny:



Biển bình yên lặng sóng lăn tăn đầu sóng kỷ niệm vỗ bờ miền cát trắng ..... tâm hồn đợi chờ ...!!
Biển mùa hè trong xanh, phẳng lặng mà như mọi người vẫn thường ví nó như mặt gương, ta có thể nhìn lại mình mỗi khi....vấp..!!!
Biển mùa đông sóng thật nhiều, đứng trước Biển lúc ta thấy mình mạnh mẽ như những con sóng, lúc lại thấy mình nhỏ bé, sợ hãi khi sóng tiến đến.......!!!
Nhưng cho dù Biển có sóng hay ko có sóng thì mình vẫn yêu Biển như ngày xưa......!!!


Tình yêu có phải chăng 1 phép màu nhiệm , hay 1 liều thuốc đắng . Nhưng vẫn trong sáng , thanh khiết hơn bất cứ gì trên cõi đời này .
Khi ta hạnh phúc thì tình yêu như một phép màu nhiệm.....!!!
Khi ta đau khổ thì tình yêu lại là một con thuyền va vào bờ đá.....!!!

tốc độ
13-12-2008, 11:07 AM
Giờ e đang tận hưởng cái hạnh phúc "được lâng lâng" 1 chút mà sao e thấy lòng buồn cô đơn lắm a, lúc này e cần được ấm áp như lúc ấy.......e cần một vòng tay của a.........vẫn mơ một giấc mơ tình yêu mà sao giấc mơ của e nhiều chông gai...........sóng vẫn cứ ở trong lòng e...........nhớ hay quên...........!!!

Neroli
14-12-2008, 12:13 PM
Đôi khi tình yêu đến rồi đi ko đoán trước được,nhưng cái gì là của mình sẽ trở lại bên mình,cái gì ko phải của mình thì làm sao giữ được.Khi tình yêu ra đi,người ta mệt mỏi và cho rằng mãi mãi mình sẽ ko thể nào yêu ai được nữa,ko bao giờ có tình yêu nào chân thành hơn thế đến với mình nhưng ko phải vậy,cuộc sống ko thể thiếu tình yêu,nó sẽ đến một cách bất ngờ,hãy cứ mở lòng đón nhận và để quá khứ ra đi

THIÊN TỬ
14-12-2008, 07:39 PM
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ KHUYÊN GIẢI HEO ĐƯỢC NỮA :rain: KHI NHỮNG GÌ HEO CỐ GẮNG ĐÃ PHẢI TRẮNG TAY.:meo: NHỚ LẠI NHỮNG KÍ ỨC KHÔNG PHẢI LÀ SAI NHƯNG SỐNG LẠI VỚI HẠNH PHÚC ĐAU KHỔ THÌ ĐÓ LÀ TỰ TẠO MỘ CHO MÌNH ĐẤY HEO:rain::huglove: MONG RẰNG HEO SẼ QUA ĐƯỢC.

tốc độ
14-12-2008, 09:26 PM
heo cũng ko biết tại sao càng ngày mình lại như thế nữa.....cứ những lúc như thế này thì lại viết và nhớ về a.....heo nhiều lần hứa với lòng sẽ không như thế này, sẽ ko viết về a, sẽ ko nhớ a.........nhưng vì sao heo ko làm được........mỗi khi mọi cố gắng đón nhận một người mới thất bại thì heo lại nghĩ đến a........!!!1
heo có thể ngồi cả ngày để nhớ về a mà ko làm j cũng ko thấy chán......nói mãi về a thế này chứ ko biết phải làm thế nào.......!!!!!!

bòcon_nosua
14-12-2008, 09:50 PM
vì a trong heo quá tốt quá tuyệt vời.và người đến sau chưa thể hoặc chưa đủ để heo quên a .nhưng cũng ko sao mà.nếu cứ nghĩ,cứ nhớ về a mà ko làm heo buồn hoặc sa sút về mặt nào đó thì cứ nghĩ cứ nhớ mà heo.nhớ đến a để làm động lực cho mình ,mình cũng vậy nhiều lúc vẫn cứ nhớ cứ nghĩ về người cũ ,thấy vui ,thấy mình thật "ngố".nhưng mà ko sao quên được ,ko sao giải thích được.có người bảo mình đó là cảm giác ngoại tình trong tư tưởng ko biết có phải ko nữa?

tốc độ
14-12-2008, 10:22 PM
Ko thể nào tự trách mình khi vẫn còn nhớ ng ấy được.
Nhớ đến a, những lúc buồn, còn lúc vui thì heo ko nhớ đến a.
Có lẽ bây giờ heo sẽ mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn để sống với hiện tại.
Giấc mơ này sẽ mãi là 1 giấc mơ đẹp mà ko có kết thúc........chợt thức dậy thấy nhói trong lòng.......!!!
Lần này mong sẽ làm được !

for_you
16-12-2008, 12:56 AM
Bờ bến xưa nay đã là bãi đá dài trải cuối bờ biển
Biển ngày xưa nay thôi ngừng cơn sóng lớn mang bình yên hương biển
Thuyền xưa mang mãi một hình bóng đã khuất mãi sau ánh bình minh
Biển bình yên
Lặng lẽ
Một tình yêu
Bình yên

for_you
20-12-2008, 09:50 AM
Làm sao giữ lại một hạnh phúc
Làm sao giữ lại cơn gió tình yêu
Làm sao giữ lại một hình bóng
Làm sao giữ lại tình người
Sợ
Tôi sợ một ngày tôi chợt quên
Tôi sợ thời gian trôi
Tôi sợ người thay đổi
Tôi sợ chính tôi
Tôi sợ
Một tình yêu
Một hình bóng
Sợ
Đến và đã đến
Lặng lẽ nhìn bước chân trải dài
Một lần cho mãi mãi
Nghẹn ngào đau đớn thay lặng nhìn
Cơn gió đưa nỗi nhớ, kỷ niệm về chân trời xa
Cơn sóng vỗ bờ cát yêu thương ngọt ngào xóa nhòa đưa thuyền xa mãi về nơi xa
Sợ
Và đã đến
Một tình yêu
Giấc mơ là dĩ vãng
Bình yên
Và lặng im
Chỉ còn bình yên, không còn gì nữa rồi?
Một tình yêu
Trong tôi
Đã không còn
Bình yên

boy_8xpro
03-01-2009, 08:50 PM
đọc 1 câu truyện tình buồn ,ai cũng trách 1 người ,1 ngừơi ko biết nắm lấy tình yêu của mình để đến lúc nó đi mất thì hối hận,nhưng khi chính họ đi vào truyện tình của chính họ,thì họ lại vưóng phải điều đó... Tình yêu ko thể đo lưòng đong đếm tính toán trước để an toàn , cái gì rồi cũng phải ra đi và nó bao giờ cũng để lại sự hối tiếc

tốc độ
04-02-2009, 08:20 PM
Bắt đầu...........và cũng là một thử thách cho bản thân mình........
Mình cảm thấy hạnh phúc........có lúc cũng thật buồn......................
Tình yêu đâu phải là mãi nhìn vào quá khứ, nó cũng ko mãi là niềm vui được...
Nhưng mình ko muốn khóc nữa, mình không muốn lại thêm 1 lần mình lại đau......
Mình sẽ cố gắng bước chân đi mà ko nhìn lại, mình sẽ ko nhìn vào a của quá khứ nữa, mình sẽ đi tiếp con đường còn lại với a của hiện tại, mình yêu a nhiều lắm.............

for_you
04-02-2009, 08:36 PM
Nhìn lại
Nhìn lại chính mình
Mình vẫn là chính mình sao?
Không phải, mình đã thay đổi
Thời gian, thay đổi tất cả
Mình đã thay đổi, đã thay đổi
Quá khứ là dòng kỷ niệm cuốn về chân trời
Người đã xa biết tìm nơi đâu
Và người cũng đã đổi thay
Nhưng còn tình yêu
Người và tôi !

EM NGOAN NHƯ QUỶ
10-02-2009, 06:39 PM
bạn à sau khi đọc câu chuyện của bạn đọc xong thật là cảm động, nhưng mà bây giờ cũng đã muộn màng rùi bạn à, thui thì hãy cố tiếp nhận nó đi, rùi hy vọng bạn sẽ vượt qua được, ở đời là dãy đó bạn à khi những cái gì mình có thì không bít quý mà khi mất rùi thì hối hận không kịp, mình cũng đã từng bị qua một lần rùi nhưng mà chuyện của mình thì không có tình cảm sâu đậm như bạn, cho nên....., mình cũng hy vọng bạn sẽ vượt qua được nha, chúc bạn có nhiều sức mạnh để có thể vượt qua mọi nỗi buồn....:om::covu:

vuthaihoai
10-02-2009, 08:27 PM
Có những cái khi là của mình thì cảm thấy nó quá tầm thường, khi mất đi mới thấy nó thật đặc biêt.
Trong tình yêu đôi khi phải biết cách biến cái tầm thường thành cái đặc biệt và biến cái đặc biệt trở nên tầm thuờng...............................

lamloveanh
09-03-2009, 05:03 AM
:wish::santa3:[URL="[email protected]"][email protected](HEO88)trời ơi xao mà đau đớn thế nhỉ,mình thật tiếc cho bạn về những gì mà 2 bạn đã tạo dựng vậy mà giờ đây lại phải đau khổ,có khi nào ông trời mà chúng ta vẫn luôn tin là xẽ phù hộ và không bao gio phụ lòng tốt của ai,nhưng với những truyện xảy ra có lẽ bạn và tôi chúng ta tất cả mọi người có tin nữa không.Thật chán ngắt,ta hãy nhìn lại ta với những gì ta làm được để không phải hổ thẹn và có lỗi,chúc bạn và tôi chúng ta xẽ có những con đường thẳng tắp để có 1 tương lai mới.Rất vui được làm ween với bạn mình là thành viên mới hiện đang học năm cuối trường DHCNHN xin gọi vào số 0977667835 nếu bạn tin 1 lần nữa,hy vọng chúng ta là bạn tốt của nhau